1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    đêm đang hạ nhiệt
    chàng nàng đang yêu
    tình đang vui chợt buồn
    là chàng mod ! nhưng sợ ma
    nàng
    con ma của chàng
    đang muốn vào toa lét
    chàng bật khóc
    khóc thật
    cuộc tình của chàng với nàng
    là những lần ra vào toa lét
    đêm đang hạ nhiệt
  2. bimbo_xinh

    bimbo_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chả biết VTL là ai
    chắc cũng chân dài với lại thế thôi.
    trước đây tôi cũng một thời phọt thơ.
    đêm nằm ngủ mơ,
    mơ mình làm thơ.
    cảm xúc thẩn thẩn thơ thơ dân chào.
    sáng ra lại cúi lại chào
    lại phải đi vào với cả đi ra.
    đầu đình có cái lá đa
    có bà bán bánh đa cua hữu tình.
    rồi hôm ngồi đó một mình
    hữu tình rồi lại giật mình phọt thơ.
    Xin đừng cười, cười hơ 10 cái răng, mà răng thì đen như mùa thu toả nắng thì thôi đừng đừng cười
  3. bimbo_xinh

    bimbo_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    1h 02phút
    lộc phát số thành viên
    đang đêm mà không ngủ
    mặt trời sắp chiếu soi......
    ttvn lởm
    box điện thoại die rồi
    ước ngày mai sẽ dài
    để kiếm mobile mới........
    thôi phọt thơ thế thôi kẻo hết
    mai hết thơ tôi chết giữa đời.
    lắm khi trái nắng trở giời
    trướng tai gai mắt nhất thời phọt thơ.
    Xin đừng cười, cười hơ 10 cái răng, mà răng thì đen như mùa thu toả nắng thì thôi đừng đừng cười
    [/quote]
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hè oi ả
    Thư thả dừng bước
    Để làm gì? Uống nước
    Ánh nắng lung linh
    Đói kinh
    Trong cõi đời thì phải ăn để tồn tại
    Hãy hốc đi, đừng có ngại
    Có khi nào phải thi lại 5 môn
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Uống caffee
    Rồi ...
    ...nhắm mắt lại
    Thấy
    Cuộc đời trôi qua
    Mở mắt ra
    Thằng nào chôm laptop
    Vị đắng tan đầu lưỡi ...
    ... tiền ơi
  6. bimbo_xinh

    bimbo_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ làm bài thơ con cóc
    ếch ộp ếch ộp, ếch gọi cóc.
    cóc ngồi, cóc khóc, cóc than
    than cho số phận an nhàn
    than cho cả họ cả hàng cóc gan to
    trời thì thấy vậy đành đưa
    đưa sấm đưa chớp đưa mưa chiều lòng
    cóc ta vẫn chẳng hài lòng
    vẫn kêu vẫn khóc dài dòng làm thơ
    trời rằng mặt cóc chơ chơ
    đã cho mưa suống còn chưa hài lòng
    đành cho nắng nóng phập phồng
    cóc ngồi cóc thở đỏ hồng hết da
    bao giờ hạn hết can qua
    chúng ta tế cóc trời tha cho mưa zzzzề.....
    trời cho em may mắn, trời cho em xinh, trời cho em đứng 1 mình
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Một cú chạm khẽ
    Tê dại tận đáy thần kinh
    Có lẽ bệnh tình đang trong giai đoạn linh tinh
    Nên hàm ngôn sàm sỡ
    Cuộc sống là mấy tí
    Tình cảm là mấy ly
    Hôm nay không cười đi
    Biết đâu mai dở chứng
    Bệnh viện đầy những người bị tai biến
    tự rũ bỏ tuổi xanh
    thân xác thật mong manh
    Sống chỉ là tồn tại
    Mình ơi, cùng phát cuồng lên nhé
    Lỡ mai toi rồi
    Xuống âm ti hay lên thiên đàng
    muốn vui lại phải viết giấy xin phép
    lại dấm dúi mấy đồng lẻ
    làm ơn cho cháu cuồng như VTL
    ký tên và cám ơn nhiều
    Cầm đơn về gấp máy bay, và nằm nghỉ
    thế thoải mái hơn

  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Trời trưa đang nắng
    Bỗng nhiên đổ mưa
    Đường rất vắng
    Tấp vào gốc cây
    Trú mưa
    Tự nhiên mắc
    Kéo phéc mơ tuya
    Đang lúc lắc
    Uỳnh!
    Sét đánh trúng vào gốc cây
    Nước dẫn diện
    Chết ngắc
    Người người đổ lại săm soi.
    Tư thế rất khó coi.
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đến chết cười vì trình độ của học viên trong lớp đã ở mức đai đẳng, mức mà chẳng thể nào nghĩ ra cấp độ nào cao hơn nữa.
    Hôm nay đang vui, tiện thể cảm xúc làm tặng riêng VTL một bài thơ ngắn
    Nếu một ngày kia Linh có ghé vào đây
    Xin hãy mang theo thật nhiều gấu bông em nhé
    tuổi Linh tuy không còn bé
    Nhưng chúng mềm dễ chống sốc cho Linh
    Thơ gì mà thơ sao thơ Linh đau thế
    Hệt nỗi nhức nhối khi ngồi trên cái đinh
    Dĩ nhiên cảm xúc mong manh
    Nhưng cái đinh nhỏ đâu có biết
    Bạn thơ ơi từ bốn phương kéo đến
    Lôi Linh dậy và dẫn Linh đi
    đến một khu rừng đầy sương mọng lối đi
    rồi đặt ngồi trên một cái đinh rõ lớn
    Trong sâu thẳm tiềm thức, ai vùng lên cong tớn
    những hàng lệ tê tái Linh ơi
    cả lớp mong em làm thơ ngày một phát
    để đá ống bơ và chợt hát
    "Em xin lỗi thơ ca"

  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Em bổ xung thêm bài ngẫu hứng mùa mưa
    Chiều nay
    trời mưa
    thật may
    ta về nhà kịp
    ko bị ướt
    mừng rơn!
    Nhớ hôm trước
    đường ngập nước
    xe máy chết
    ướt như chuột đồng
    vào mùa mưa
    lóp ngóp
    lóp ngóp
    vừa đói vừa rét
    Vì đâu
    đường phố mùa mưa
    chẳng khác cánh đồng
    quê ta?
    Buột miệng chửi thề
    Mẹ kiếp!

Chia sẻ trang này