1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Thuốc lá ngon nữa điểu đầu
    Anh rít thật sâu
    Thở ra làn khói trắng
    Nhớ đến em ngày nắng
    Nhớ đến em ngày mưa
    Nhớ đến em ban trưa
    Trong nhà nghỉ
    Em đĩ thõa
    Em cuồng nhiệt
    Nhưng anh vẫn biết
    Thuốc lá chỉ ngon nữa điếu đầu
  2. ska_online

    ska_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    quá hay . thơ tự chế :))
  3. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Bài thơ rùng mình ^:)^
  4. huy9xls

    huy9xls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nói thật sự đã yêu anh

    Là vì dĩa mì anh nấu cho em ngon quá!

    Anh sẽ bảo em “Cái đồ tham ăn lạ!

    Em nên yêu một bếp trưởng thì hơn!”.




    Nếu em nói yêu anh vì những lúc đường trơn

    Anh luôn nắm tay em dìu qua cho khỏi ngã,

    Anh đừng bảo rằng “Em vẽ vời quá

    Với cô nào anh cũng sẽ ga-lăng”.



    Hay em đã yêu anh vì em là đứa trẻ ranh

    Nhưng anh luôn tôn trọng em như một người phụ nữ?

    Có những lúc, anh giận em quá chứ

    Mưa xuống rồi, vẫn tin nhắn “Đi đường cẩn thận, em…”.



    Hay những lúc miệng em dính đầy kem

    Anh cười hiền, lấy khăn lau sạch sẽ

    Em chẳng yêu anh vì anh quá mạnh mẽ

    Em đổ anh nhiều hơn - những lúc dịu dàng.





    Lúc gặp nhau, chúng ta vẫn cười vang

    Tranh nhau kể câu chuyện bạn bè, họp hành, mua sắm

    Những mối tình anh đã từng say đắm

    Cho đến từng phiền muộn chuyện của em

    Em yêu anh, cả những lúc rối ren

    Tay trong tay, đi bên cạnh người xa lạ ..

    Để nhận ra chẳng ai là tất cả

    Anh không có ở đây - sai lầm lớn nhất của em …



    Vậy … Anh! Hãy lắng nghe xem:

    Nếu có ai nói anh chẳng bảnh bao gì hết ...



    Hãy nghe này, lời đây mới thật lòng:

    Mặc dù anh mặc quần cộc chạy lông nhông

    Bụng đầy mỡ hay vừa ốm xong nhợt nhạt

    Anh vẫn đẹp hơn bất kỳ ai khác!

    Anh vẫn là thần tượng của riêng em

    Anh cứ thử liếc mắt mà xem

    Em sẽ đổ, sẽ ôm tim mà choáng!

    Và anh cũng chẳng cần hiệu nước hoa sáng láng

    Mùi thơm của anh vẫn sẽ kéo em theo

    Và anh của em vẫn đẹp chán chê dù chẳng vuốt gel

    Khi mới đá banh về, đầy mồ hôi luộm thuộm

    Em vẫn khen, vẫn yêu anh, vẫn muốn có anh!

    Em yêu anh vì anh chỉ có một mà thôi …
  5. CuSiu

    CuSiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thơ vi thùy linh , nhạc lê cát trọng lý , đại lâm linh . Những thứ mà đầu óc kém cỏi của mình luôn coi là giẻ rách vớ vẩn
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ọe..... ọe........;))
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chập tối đi dạo bờ biển thấy có em ngồi khóc một mình nên nổi hứng

    hôm nay ra biển
    một mình em với sóng
    em buồn
    ngồi một mình nhớ anh
    trời không mưa
    nhưng đít........ơ.ô...à ...mắt em đẫm nước
  8. MeNho

    MeNho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thấy zui zui kũng muốn phọt một bài!!!!
    --------------------------------------------------
    sáng thứ zậy
    ăn sáng ,uống cà phê
    đến giờ trưa
    ăn cơm,đi ngủ trưa
    tơi chiều
    dạo phố rồi đi nhậu
    một ngày như mọi bữa
    đời vô nghĩa hay sướng như tiên?
  9. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu vàng tiếng nhạc dưới gót chân
    em bước đi trong lòng thổn thức
    gió nhè nhẹ
    tóc em sao rối
    gặp anh rồi sao chẳng nói yêu em
    ôm gối tương tư đêm nào em cũng khóc
    anh ngu thế
    anh ngốc thế
    tình yêu này em dành cho anh trên tất cả
    trên đời này bao kẻ muốn yêu em
    sao anh làm thinh hay giả vờ không biết
    đã vậy em thề
    cho mẹ thằng khác
    cho anh biết...ai khổ vì yêu ai......
    tinh tướng à....
  10. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    ối rời ơi chết mẹ em rồi.....vãi cả đái với bài thơ này...buồn cười quá...

Chia sẻ trang này