1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, đồng chí ơi
    Có một điều tôi muốn nói
    Chả lẽ có người hâm hơn tôi?
    Không, không thể. Tôi phải là người hâm nhất kia.......... Mà quả thật đồng chí chưa biết tí tẹo tì teo nào về cái thằng hâm là tôi, vì vậy đồng chí phát ngôn khá hùng dũng. Mà tại sao đồng chí biết tôi thích xưng hô là : Đồng chí......... ? .....? Hơi bị ngạc nhiên đấy nhé...................

    Đừng đao to búa lớn làm gì, cười đi đồng chí ạ.................
    Chả phải tự nhiên tôi lập ra cái topic này đâu. Kính mời đồng chí vào thử địa chỉ sau để hiểu thêm xem tôi có phải là cái thằng củ chuối nhất trên đời mà.đồng chí biết hay không :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_105961/1 Ai mà tranh được chức ấy của tôi chứ.
    Tôi chỉ loằng ngoằng thế cho cuộc sống này nó thêm phần hay ho. Tôi chưa được đọc luật nào cấm nhận xét về người khác, và nói lên cảm nghĩ của mình về tác phẩm của người ta. Mới chỉ đọc được luật cấm chửi bậy thôi, mà tôi đâu có chửi bậy đâu cơ chứ. Mà chẳng ai có thể bắt tôi phải đi tìm trong cả một rừng những bài thơ của ai đấy để lọc ra những bài không chán ( không chán chứ không phải là HAY) . Thiết nghĩ thế này này, tôi thấy giới văn nghệ sỹ, đẻ được rất nhiều tác phẩm, thế nên người ta phải xét đến cái chung nhất mà nói. Tôi thì tôi không thể nói là nhạc Trịnh hay nếu chỉ nghe bài "Mưa hồng" mặc dù bài đấy với tôi hơi bị đỉnh. Tôi nghe đa số và nhận thấy nó hay. Đơn giản chưa.......... thế thôi mà.......
    .
    .
    .
    .
    . Những cái gì đồng chí nói, thật tình tôi không hiểu lắm. Làm gì mà "Băng hoại" "yếu đuối" với chả "sa ngã". Khủng khiếp thế.......... Cứ bình tĩnh và cười thật to như tôi đây này : Hề hề hề......... Hà hà hà.........Hú hú hú..... Hí hí hí.....................
    Phải chăng đồng chí vừa đánh mất điều gì đó
    .............Hay phải chăng đồng chí đã mất lòng tin vào cuộc sống....................
    Tôi thì không thế.............. Bây giờ là 9h53 tối, tôi vừa đi làm xong công việc làm thêm kiếm tiền của tôi...... Có một công việc ổn định khá khẩm vênh vang, có một việc làm thêm đủ tiêu vặt, có một người bạn bên cạnh, tôi chả lo mấy.......... Suốt ngày tôi chỉ cười thôi...................
    Mỗi ngày tôi chỉ vào net có 30' đến 1tiếng 30', chỉ gõ được có thế, mong được tiếp tục trao đổi vào những hôm sau...............
    Anhhaham nhất trên đời
  2. penguin_0404

    penguin_0404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có cũng không sao.
    Vô Danh
    Được penguin_0404 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 26/10/2002
    Được Terminator3 sửa vào 22:54 ngày 03/02/2003
  3. penguin_0404

    penguin_0404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có cũng không sao.
    Vô Danh
    Được penguin_0404 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 26/10/2002
    Được Terminator3 sửa vào 22:54 ngày 03/02/2003
  4. helpme

    helpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hihi, công nhận mấy bác củ chuối thiệt đó nghen, em đọc hết mấy bài của các bác rùi nhưng vẫn chưa biết mần thơ, chỉ lại em cái coi nào....
    HELP ME
  5. helpme

    helpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hihi, công nhận mấy bác củ chuối thiệt đó nghen, em đọc hết mấy bài của các bác rùi nhưng vẫn chưa biết mần thơ, chỉ lại em cái coi nào....
    HELP ME
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    vui quá
    tôi cũng biết là đồng chí không cáu nhưng cái gì cũng hời hợt lướt qua và cười hề hề thì...
    thì sao thì chắc đồng chí cũng biết rồi đấy
    mr ha này, đã nói đại ý là xin đọc đi đọc lại thì mới ra vấn đề, đồng chí không đọc dòng ấy sao...bây giờ in đậm thế đã đủ to chưa?
    tôi hiểu đồng chí khoái tự nhận là củ chuối, là hâm cũng để cho vui cửa vui nhà và... cho nó lạ, có điều, giỏi mà không phát huy hết thì nó phí đi
    nghĩa là với trình độ nhất định về miêu tả và diễn đạt ý tưởng trong đầu, người ta có thể làm khán giả có nhiều cảm xúc hơn là cười, là lãng mạn...
    còn đồng chí thích mọi người cười và lãng mạn một chút cho giảm stress thì tôi luôn ủng hộ
    và tôi thấy cái gì mà đồng chí có thể làm được hơn thế chí thì tôi cũng xin gợi ý
    độ này có chút thời gian lên mạng nói chuyện tí cho đỡ phí thời giờ, vậy thôi, và thấy đồng chí là người dễ tính nên nói không phải lựa lời là mấy, nghĩ thế nào thì nói thế ấy, cảm ơn
    trầm trọng hoá vấn đề là một liệu pháp của tôi, để người ta bị ám ảnh bởi nó, đến khi nào vấp ngã và cảm thấy mình nhàm chán, người ta sẽ thấy tôi nói đúng và thấy mình còn cơ hội tự đứng dậy
    còn bây giờ "đời vẫn đẹp, nghe làm gì" phải thế chăng?
    trầm trọng hoá vấn đề có thể cũng chỉ là một trò đùa mà cũng có thể là thực sự nghiêm trọng, cũng như giả hâm giả điên để nói những cái mà người tỉnh thường trình bày một cách sáo rỗng và hời hợt
    đồng chí nghĩ là tôi không biết cười ư? đồng chí, tôi, chúng ta vẫn cười nhưng đôi khi nên ngó lại nụ cười xem nó có man có dại không
    có thể tôi cười ít hơn đồng chí nhưng tôi buồn đau vớ vẩn và khóc ít hơn đồng chí rất nhiều (nếu đồng chí còn biết khóc)
    vậy đã nhỉ, in ít thì còn dễ ngấm, chén nhiều đâm bội thực
    nếu đồng chí vỡ ra điều gì đó từ những lời này thì còn trò chuyện được với nhau
    nếu không thì tạm vĩnh biệt
    lần này là nói thật
    nếu không hài lòng thì cho tôi xin lỗi và quên hẳn tôi đi
    ai dám bảo mình không buồn đời và không bực tức với chính mình, cho dù là một gã hâm?
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    vui quá
    tôi cũng biết là đồng chí không cáu nhưng cái gì cũng hời hợt lướt qua và cười hề hề thì...
    thì sao thì chắc đồng chí cũng biết rồi đấy
    mr ha này, đã nói đại ý là xin đọc đi đọc lại thì mới ra vấn đề, đồng chí không đọc dòng ấy sao...bây giờ in đậm thế đã đủ to chưa?
    tôi hiểu đồng chí khoái tự nhận là củ chuối, là hâm cũng để cho vui cửa vui nhà và... cho nó lạ, có điều, giỏi mà không phát huy hết thì nó phí đi
    nghĩa là với trình độ nhất định về miêu tả và diễn đạt ý tưởng trong đầu, người ta có thể làm khán giả có nhiều cảm xúc hơn là cười, là lãng mạn...
    còn đồng chí thích mọi người cười và lãng mạn một chút cho giảm stress thì tôi luôn ủng hộ
    và tôi thấy cái gì mà đồng chí có thể làm được hơn thế chí thì tôi cũng xin gợi ý
    độ này có chút thời gian lên mạng nói chuyện tí cho đỡ phí thời giờ, vậy thôi, và thấy đồng chí là người dễ tính nên nói không phải lựa lời là mấy, nghĩ thế nào thì nói thế ấy, cảm ơn
    trầm trọng hoá vấn đề là một liệu pháp của tôi, để người ta bị ám ảnh bởi nó, đến khi nào vấp ngã và cảm thấy mình nhàm chán, người ta sẽ thấy tôi nói đúng và thấy mình còn cơ hội tự đứng dậy
    còn bây giờ "đời vẫn đẹp, nghe làm gì" phải thế chăng?
    trầm trọng hoá vấn đề có thể cũng chỉ là một trò đùa mà cũng có thể là thực sự nghiêm trọng, cũng như giả hâm giả điên để nói những cái mà người tỉnh thường trình bày một cách sáo rỗng và hời hợt
    đồng chí nghĩ là tôi không biết cười ư? đồng chí, tôi, chúng ta vẫn cười nhưng đôi khi nên ngó lại nụ cười xem nó có man có dại không
    có thể tôi cười ít hơn đồng chí nhưng tôi buồn đau vớ vẩn và khóc ít hơn đồng chí rất nhiều (nếu đồng chí còn biết khóc)
    vậy đã nhỉ, in ít thì còn dễ ngấm, chén nhiều đâm bội thực
    nếu đồng chí vỡ ra điều gì đó từ những lời này thì còn trò chuyện được với nhau
    nếu không thì tạm vĩnh biệt
    lần này là nói thật
    nếu không hài lòng thì cho tôi xin lỗi và quên hẳn tôi đi
    ai dám bảo mình không buồn đời và không bực tức với chính mình, cho dù là một gã hâm?
    [black]linh
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    từ nãy đến giờ tớ vưỡn chả hỉu là cái rì đang xảy ra , nói một cách khác túm lại í cậu là cái khỉ gì vậy?
    [​IMG]
    when today is in the past
    tomorrow becomes now...would u wait 4me..?​
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    từ nãy đến giờ tớ vưỡn chả hỉu là cái rì đang xảy ra , nói một cách khác túm lại í cậu là cái khỉ gì vậy?
    [​IMG]
    when today is in the past
    tomorrow becomes now...would u wait 4me..?​
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    hà đồng chí,
    vừa nãy quên không kể ra chuyện này để làm tin:
    tôi tìm hiểu về đồng chí ít nhiều (dù chắc là không đủ) trước khi tôi nhận định?
    vd: chuyện qui định lượt ăn hột xoài với em của đồng chí cũng hơi giống trường hợp của tôi cách đây vài năm
    bây giờ tôi không thế nữa, đơn giản vì tôi khoái ăn những phần khác của quả xoài hơn (trừ vỏ và cuống)
    chuyện con chó nhà đồng chí sợ sấm cũng giống chuyện con chó nhà tôi chạy mất vào đêm giao thừa, không biết nó có lạc vào nhà đồng chí và thành con chó của nhà đồng chí không?
    còn đồng chí, đồng chí biết và hiểu gì về tôi?
    cũng là một trò chơi khám phá hay đấy chứ?
    tôi lặn để chìm đây, lâu lâu gặp lại
    [black]linh

Chia sẻ trang này