1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    hà đồng chí,
    vừa nãy quên không kể ra chuyện này để làm tin:
    tôi tìm hiểu về đồng chí ít nhiều (dù chắc là không đủ) trước khi tôi nhận định?
    vd: chuyện qui định lượt ăn hột xoài với em của đồng chí cũng hơi giống trường hợp của tôi cách đây vài năm
    bây giờ tôi không thế nữa, đơn giản vì tôi khoái ăn những phần khác của quả xoài hơn (trừ vỏ và cuống)
    chuyện con chó nhà đồng chí sợ sấm cũng giống chuyện con chó nhà tôi chạy mất vào đêm giao thừa, không biết nó có lạc vào nhà đồng chí và thành con chó của nhà đồng chí không?
    còn đồng chí, đồng chí biết và hiểu gì về tôi?
    cũng là một trò chơi khám phá hay đấy chứ?
    tôi lặn để chìm đây, lâu lâu gặp lại
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    hic! trước khi lặn, cố hâm một lần nữa vậy
    ha đồng chí, quả thực rất khó diễn tả suy nghĩ của tôi về đồng chí, những điều tôi viết ra không thể lột tả được hết...
    nói tóm lại là sau khi post vài lần tôi cũng tìm ra được một số câu có thể gọi là chính xác hơn cả:
    đồng chí là người làm cho nhiều người vui, tôi tôn trọng đồng chí vì lẽ ấy
    đồng chí là người tử tế và viết được những điều rất hay, điều đó không thể phủ nhận
    nhưng đồng chí vẫn còn một chút gì đó thiếu trách nhiệm với câu chữ của mình
    đồng chí có thể nói đồng chí có quyền như vậy vì đồng chí...hâm nhưng khi mọi người đã có ít nhiều tin tưởng và lắng nghe đồng chí thì tôi xin tặng đồng chí một câu trong phim spiderman (phim đấy tôi xem thấy chỉ có mỗi câu này trong nội dung là không nhàm):
    "quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn"
    xin hãy tự hiểu và đừng phân tích, đào bới gì thêm...
    mà sao đồng chí không thử viết nhật ký về chuyện này nhỉ?
    ít ra để giúp tôi xem lại khả năng nhìn nhận con người của mình...
    không dám làm phiền đồng chí nữa
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    hic! trước khi lặn, cố hâm một lần nữa vậy
    ha đồng chí, quả thực rất khó diễn tả suy nghĩ của tôi về đồng chí, những điều tôi viết ra không thể lột tả được hết...
    nói tóm lại là sau khi post vài lần tôi cũng tìm ra được một số câu có thể gọi là chính xác hơn cả:
    đồng chí là người làm cho nhiều người vui, tôi tôn trọng đồng chí vì lẽ ấy
    đồng chí là người tử tế và viết được những điều rất hay, điều đó không thể phủ nhận
    nhưng đồng chí vẫn còn một chút gì đó thiếu trách nhiệm với câu chữ của mình
    đồng chí có thể nói đồng chí có quyền như vậy vì đồng chí...hâm nhưng khi mọi người đã có ít nhiều tin tưởng và lắng nghe đồng chí thì tôi xin tặng đồng chí một câu trong phim spiderman (phim đấy tôi xem thấy chỉ có mỗi câu này trong nội dung là không nhàm):
    "quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn"
    xin hãy tự hiểu và đừng phân tích, đào bới gì thêm...
    mà sao đồng chí không thử viết nhật ký về chuyện này nhỉ?
    ít ra để giúp tôi xem lại khả năng nhìn nhận con người của mình...
    không dám làm phiền đồng chí nữa
    [black]linh
  4. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Hê hê, vote cho bạn Hà 5 sao. Tôi thì chẳng biết gì về cái đoạn thơ thẩn của bạn cả, hoặc chuyện về thơ VTL đúng sai gì tôi cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng quả là cái bài của bạn làm tôi phải bật cười .
    Còn đối với bạn away thì có đôi lời thế này : bạn làm tôi cụt cả hứng đấy bạn ạ. Cái bài của bạn nó dài dài mà lủng củng đầu đuôi lẫn lộn, chẳng buồn cười tí nào cả. Bạn có biết một tiếng cười là 10 thang thuốc bổ không mà nỡ hại tôi vậy Rồi bạn hãy nhân lên với số thành viên của ttvnol, bỏ qua guest nhé . Trên tinh thần những người thích đùa tôi không trách gì bạn nhưng dù sao vẫn ... vote cho bạn 1 sao. Chúc bạn lần sau... ngắn gọn hơn !!

    Nhẫn

    Được nhanktpc128 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 26/10/2002
  5. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Hê hê, vote cho bạn Hà 5 sao. Tôi thì chẳng biết gì về cái đoạn thơ thẩn của bạn cả, hoặc chuyện về thơ VTL đúng sai gì tôi cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng quả là cái bài của bạn làm tôi phải bật cười .
    Còn đối với bạn away thì có đôi lời thế này : bạn làm tôi cụt cả hứng đấy bạn ạ. Cái bài của bạn nó dài dài mà lủng củng đầu đuôi lẫn lộn, chẳng buồn cười tí nào cả. Bạn có biết một tiếng cười là 10 thang thuốc bổ không mà nỡ hại tôi vậy Rồi bạn hãy nhân lên với số thành viên của ttvnol, bỏ qua guest nhé . Trên tinh thần những người thích đùa tôi không trách gì bạn nhưng dù sao vẫn ... vote cho bạn 1 sao. Chúc bạn lần sau... ngắn gọn hơn !!

    Nhẫn

    Được nhanktpc128 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 26/10/2002
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ôi, biết làm sao bây giờ. Trách nhiệm gì cái bản thân tôi đâu cơ chứ. Tôi đâu có ý định lập ra cái topic này để cãi nhau đâu . Thôi thế này đi, dù cho làm sao đi nữa thì cũng qua cơn khủng hoảng này đi cái đã, có gì thì nói chuyện sau đi........... chứ bây giờ có nói tôi cũng chả biết phải nói cái gì nữa. Cái gì nó đến thì cứ KEMENO đi, làm sao biết được các cái khác nó thế nào........................................................
    Tôi nói thế không phải tôi không nói nữa mà là tôi sẽ nói sau. Hôm nay tôi đang vui, vì thế cũng không muốn triết lý tí ti ông cụ nào...............

    Mục đích của tôi chỉ là làm thơ cho vui thôi
    Tiếp một bài linh tinh cho mọi người sợ : (Bài này không phải theo phong cách VTL)
    Tung tăng như lũ lợn con
    Thơ ngây áo trắng gót son tới trường
    Trường em ở cuối con đường
    Có hàng hiên vắng bức tường mốc meo
    Giáo viên thì chẳng rất nghèo
    Mà ai thì cũng vàng đeo đầy người
    Thơ kiểu này có ai thích học không ?? .có vẻ hơi khó đấy, một tiếng chỉ làm được khoảng 5 bài là cùng. Nhưng khó mà chịu khó học thì chả mấy chốc thành nhà thơ............................

    Còn loại thơ này dễ hơn, chịu khó thì trong 60 phút có thể làm được 9 bài với một bài làm dở dang thì hết giờ.............
    Cầm tay hít hít
    Mùi em đây mà
    Không phải mùi thịt gà
    Tối qua anh xơi.......................
    .
    .
    .
    .
    .
    ..





    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ôi, biết làm sao bây giờ. Trách nhiệm gì cái bản thân tôi đâu cơ chứ. Tôi đâu có ý định lập ra cái topic này để cãi nhau đâu . Thôi thế này đi, dù cho làm sao đi nữa thì cũng qua cơn khủng hoảng này đi cái đã, có gì thì nói chuyện sau đi........... chứ bây giờ có nói tôi cũng chả biết phải nói cái gì nữa. Cái gì nó đến thì cứ KEMENO đi, làm sao biết được các cái khác nó thế nào........................................................
    Tôi nói thế không phải tôi không nói nữa mà là tôi sẽ nói sau. Hôm nay tôi đang vui, vì thế cũng không muốn triết lý tí ti ông cụ nào...............

    Mục đích của tôi chỉ là làm thơ cho vui thôi
    Tiếp một bài linh tinh cho mọi người sợ : (Bài này không phải theo phong cách VTL)
    Tung tăng như lũ lợn con
    Thơ ngây áo trắng gót son tới trường
    Trường em ở cuối con đường
    Có hàng hiên vắng bức tường mốc meo
    Giáo viên thì chẳng rất nghèo
    Mà ai thì cũng vàng đeo đầy người
    Thơ kiểu này có ai thích học không ?? .có vẻ hơi khó đấy, một tiếng chỉ làm được khoảng 5 bài là cùng. Nhưng khó mà chịu khó học thì chả mấy chốc thành nhà thơ............................

    Còn loại thơ này dễ hơn, chịu khó thì trong 60 phút có thể làm được 9 bài với một bài làm dở dang thì hết giờ.............
    Cầm tay hít hít
    Mùi em đây mà
    Không phải mùi thịt gà
    Tối qua anh xơi.......................
    .
    .
    .
    .
    .
    ..





    Anhhaham nhất trên đời
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    .
    .
    . Nhìn chung thì mọi thứ vẫn hòm hòm !!!.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    .
    .
    . Nhìn chung thì mọi thứ vẫn hòm hòm !!!.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  10. lonely

    lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là tớ khoái Mr anhhaham đấy. Bác có cam nhận cuộc sống sao mà giống mình thế. Vote cho bác 4 sao .
    Này, tớ khoái làm thơ kiểu VTL. Nhưng chưa đủ tài liệu để viết. Bác làm thêm vài bài nữa đi! Tớ có cái follow theo mà viết
    Hay có bác nào có thơ VTL đấy thì gõ cho mình vài bài đi!
    thankx
    .
    www.tintuccuoi.com
    ** Coding is relax **

Chia sẻ trang này