1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely

    lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là tớ khoái Mr anhhaham đấy. Bác có cam nhận cuộc sống sao mà giống mình thế. Vote cho bác 4 sao .
    Này, tớ khoái làm thơ kiểu VTL. Nhưng chưa đủ tài liệu để viết. Bác làm thêm vài bài nữa đi! Tớ có cái follow theo mà viết
    Hay có bác nào có thơ VTL đấy thì gõ cho mình vài bài đi!
    thankx
    .
    www.tintuccuoi.com
    ** Coding is relax **
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp sáng tác vì bận việc quá, mọi người dùng tạm một bài này vậy. Còn tiểu luận dạy cách làm thơ "kiểu VTL" thì tôi sẽ post dần lên đây, mọi người chú ý theo dõi..



    Phũ phàng
    .
    ...
    ...
    Anh cưỡi xe lu
    Tràn đè lên quá khứ
    Dường như chưa đủ
    Cài số lùi nghiến tiếp lần hai.

    .
    Bình minh như những sớm mai
    Bên lòng mình linh hồn nát bét
    Ta không ghét
    Cũng chẳng còn thích nổi một ai
    .
    Đời gói gọn trong ngày mai
    Hôm nay đi ngủ mê cái đã
    Ngủ cũng sợ vấp ngã
    Sợ cả vệt bánh xe lu
    Đừng buồn rồi khóc hu hu
    Trẻ con cười cho đấy
    Hãy đứng đậy
    Đánh răng rồi ngủ tiếp đi
    .
    Nỡ lòng nào
    Cưỡi xe lu không cần bằng lái
    Thân em con gái
    Đừng phũ phàng rõ chưa........

    l.
    .
    .​
    hết mất rồi
    .
    .
    .
    Mọi người thích không ??? Tôi sẽ dạy mọi người làm thứ thơ kiểu như thế này để nối gót sư phụ VTL làm người nổi tiếng.......
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp sáng tác vì bận việc quá, mọi người dùng tạm một bài này vậy. Còn tiểu luận dạy cách làm thơ "kiểu VTL" thì tôi sẽ post dần lên đây, mọi người chú ý theo dõi..



    Phũ phàng
    .
    ...
    ...
    Anh cưỡi xe lu
    Tràn đè lên quá khứ
    Dường như chưa đủ
    Cài số lùi nghiến tiếp lần hai.

    .
    Bình minh như những sớm mai
    Bên lòng mình linh hồn nát bét
    Ta không ghét
    Cũng chẳng còn thích nổi một ai
    .
    Đời gói gọn trong ngày mai
    Hôm nay đi ngủ mê cái đã
    Ngủ cũng sợ vấp ngã
    Sợ cả vệt bánh xe lu
    Đừng buồn rồi khóc hu hu
    Trẻ con cười cho đấy
    Hãy đứng đậy
    Đánh răng rồi ngủ tiếp đi
    .
    Nỡ lòng nào
    Cưỡi xe lu không cần bằng lái
    Thân em con gái
    Đừng phũ phàng rõ chưa........

    l.
    .
    .​
    hết mất rồi
    .
    .
    .
    Mọi người thích không ??? Tôi sẽ dạy mọi người làm thứ thơ kiểu như thế này để nối gót sư phụ VTL làm người nổi tiếng.......
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chán quá là chán, sao mà lắm lỗi thế cơ chứ, cứ post được rồi nhưng chỉ thấy máy báo có 21 trang. Trang 22 đã post được tất cả 4 lần rồi cơ mà...................................

    Nếu bạn nào đấy đọc được dòng này thì cứ vào trang 21 rồi thay số trang ở trên Address thành 22 thì sẽ xem được trang 22. Tương tự như thế nếu lần sau không thấy bài đâu.................................
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chán quá là chán, sao mà lắm lỗi thế cơ chứ, cứ post được rồi nhưng chỉ thấy máy báo có 21 trang. Trang 22 đã post được tất cả 4 lần rồi cơ mà...................................

    Nếu bạn nào đấy đọc được dòng này thì cứ vào trang 21 rồi thay số trang ở trên Address thành 22 thì sẽ xem được trang 22. Tương tự như thế nếu lần sau không thấy bài đâu.................................
  6. tasuka

    tasuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì chứ thơ như thế thì tôi có cả bộ , tôi tríc dẫn vài bài cho các vị xem có "sánh nhang" với thơ của VTL không nhé
    Xoá vì có nhiều từ ngữ không phù hợp với TTVNOnline. Đề nghị bạn rút kinh nghiệm.
    Được Le Plus Beau sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 30/10/2002
  7. tasuka

    tasuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì chứ thơ như thế thì tôi có cả bộ , tôi tríc dẫn vài bài cho các vị xem có "sánh nhang" với thơ của VTL không nhé
    Xoá vì có nhiều từ ngữ không phù hợp với TTVNOnline. Đề nghị bạn rút kinh nghiệm.
    Được Le Plus Beau sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 30/10/2002
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    CCCCChán ớn, cứ bảo là thơ như thế này tôi có cả đống. Nhưng mà sao chả thấy ai bảo là tôi sáng tác cả, toàn là tôi đi copy cái có sẵn thôi. Nếu ngon thì thử sáng tác xem nào, chứ cứ copy như thế thì ai chả làm được..................

    .
    .
    .
    .
    Tôi đâu có phô bày cái tài làm thơ rẻ tiền đâu, tôi chỉ muốn cho mọi người thấy rằng tôi muốn giúp cho mọi người có được "CÁCH" làm thơ thôi. Nếu có ai đấy, dù chỉ một người muốn học, tôi sẽ hướng dẫn. Còn không thì cứ để mọi người đi copy ở đâu đấy rồi paste vào đây, cho nó giống hệt các topic khác.......Chả còn gì là thú vị khi đọc ở đâu cũng thấy mấy bài quen thuộc, trong khi thứ thơ như thế thì ai chả làm được.
    .
    .
    .
    Điều khiến cho chuyện cười của bác GiaoHoang được mọi người theo dõi thường xuyên chính là vì nó mới, nó chả giống mấy cái chuyện cười trên báo. Đúng không nào..............
    .
    .
    .
    Mọi người thích đồ ăn sẵn lắm thì phải, nhưng tự nấu lấy có ngon hơn không ........
    Anhhaham nhất trên đời
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    CCCCChán ớn, cứ bảo là thơ như thế này tôi có cả đống. Nhưng mà sao chả thấy ai bảo là tôi sáng tác cả, toàn là tôi đi copy cái có sẵn thôi. Nếu ngon thì thử sáng tác xem nào, chứ cứ copy như thế thì ai chả làm được..................

    .
    .
    .
    .
    Tôi đâu có phô bày cái tài làm thơ rẻ tiền đâu, tôi chỉ muốn cho mọi người thấy rằng tôi muốn giúp cho mọi người có được "CÁCH" làm thơ thôi. Nếu có ai đấy, dù chỉ một người muốn học, tôi sẽ hướng dẫn. Còn không thì cứ để mọi người đi copy ở đâu đấy rồi paste vào đây, cho nó giống hệt các topic khác.......Chả còn gì là thú vị khi đọc ở đâu cũng thấy mấy bài quen thuộc, trong khi thứ thơ như thế thì ai chả làm được.
    .
    .
    .
    Điều khiến cho chuyện cười của bác GiaoHoang được mọi người theo dõi thường xuyên chính là vì nó mới, nó chả giống mấy cái chuyện cười trên báo. Đúng không nào..............
    .
    .
    .
    Mọi người thích đồ ăn sẵn lắm thì phải, nhưng tự nấu lấy có ngon hơn không ........
    Anhhaham nhất trên đời
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Sống trong một thế giới thích ăn sẵn thì những quyển sách dạy nấu ăn không còn có ích..............

Chia sẻ trang này