1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lại được cả cái bà no nê gì gì kia. Đây có phải lớp giáo dục giới tính hay lớp chuyên đề sinh lý người đâu. Bây giờ nhiều người mắc cái tật vào nhầm phòng wé --->Từ nay mỗi lần đi thăm Washington City hay vào phòng thay đồ ở bể bơi hay vân vân đại loại thế đề nghị quý vị chúng ta chịu khó để ý những người xung quanh để tránh gặp phải những tình huống khó xử như ở cái box này.
    NONAME
  2. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    anhhaham làm thơ hay nhỉ làm tớ buồn cười quá ! nhưng thơ vẫn còn trần thế lắm , câu của vtl dài đến cả thước cơ , mr fải cố thêm mỗi dòng mấy chữ nữa
    vote 4 anhhaham
    dire straight
  3. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    anhhaham làm thơ hay nhỉ làm tớ buồn cười quá ! nhưng thơ vẫn còn trần thế lắm , câu của vtl dài đến cả thước cơ , mr fải cố thêm mỗi dòng mấy chữ nữa
    vote 4 anhhaham
    dire straight
  4. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Viết gì mà dài thế....đọc mỏi mắt...có thơ đây nè..
    "nước buồn,không có gió
    mây buồn ,không có trăng
    mắt buồn, không lệ ướt
    lòng buồn nghe vấn vương"
    ( Trần Thiên)
  5. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Viết gì mà dài thế....đọc mỏi mắt...có thơ đây nè..
    "nước buồn,không có gió
    mây buồn ,không có trăng
    mắt buồn, không lệ ướt
    lòng buồn nghe vấn vương"
    ( Trần Thiên)
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    He he, bây giờ phải đi làm, chiều nay sẽ post lên đây dăm bài theo yêu cầu của quý vị............
    À chuẩn bị cho tiết mục làm thơ theo yêu cầu, đề nghị mọi người cho tôi một chủ đề, tôi sẽ làm thơ về vấn đề đó..............
    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    He he, bây giờ phải đi làm, chiều nay sẽ post lên đây dăm bài theo yêu cầu của quý vị............
    À chuẩn bị cho tiết mục làm thơ theo yêu cầu, đề nghị mọi người cho tôi một chủ đề, tôi sẽ làm thơ về vấn đề đó..............
    Anhhaham nhất trên đời
  8. khihoangdai

    khihoangdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề về phòng ngừa cháy nổ đê! Vấn đè bức xúc đó
  9. khihoangdai

    khihoangdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề về phòng ngừa cháy nổ đê! Vấn đè bức xúc đó
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Cháy là một chuyện không thể đùa được, có chuyện gì nghiêmtúc hơn không ?????

    .
    .
    .

    Khói
    ..
    Em cúi xuống
    Một nấm đất tươi nguyên
    Tro tàn vương vãi, khét xương tóc người
    Hôm qua mới nở nụ cười
    Mà nay đã trở thành người rất xa.
    .
    .
    Nắng về trong gió bao la
    Đường về nhà bỗng cách xa khôn cùng
    .
    .
    .
    Hôm nay vẫn còn 7 người chưa nhận ra là ai, buồn thật.......
    Anhhaham nhất trên đời

Chia sẻ trang này