1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Cảm xúc từ nhạc Trịnh ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thơ - Cảm xúc từ nhạc Trịnh ...

    Viết cho một người vừa ra đi ...

    ( Viết nhân ngày mất của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn - Một trong những người viết tình ca hay nhất của thế kỷ )


    Ngày anh ra đi rừng núi cúi gục đầu
    Giọt nắng thuỷ tinh vỡ thành ngàn mảnh nhỏ
    Biển ngậm ngùi biển nhớ
    Không có cơn mưa hồng để mà ướt mi

    Và thế là anh đã phải ra đi
    " Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
    Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ... "
    Tôi hát cho mình và cho anh ...

    Đá cuội vẫn theo gót hài mà lăn
    Anh có nghe không bạn bè tôi hát ?
    Từ nay cuộc đời chỉ còn âm nhạc
    Của một người từng đi qua trần gian

    Đêm tiễn anh bạn bè tôi hát vang
    Và tiễn anh bằng hai hàng nến trắng
    Giọt nước mắt trên bờ môi mằn mặn
    Trầm tư con phố Sài Gòn ...

    Anh ra đi vào cõi vuông tròn
    Hạt bụi nào hóa thân mà vội thế
    Mới hôm nào còn nghe người ta kể
    Mỗi ngày anh chọn một niềm vui

    Anh ra đi đất Việt ngậm ngùi
    Bây giờ tình ca nhiều người viết lắm
    Nhưng để lời ca đọng vào sâu thẳm
    Biết được mấy người như anh ?

    Có một dòng suối nhạc ngọt lành
    Chảy trong tôi từ ngày tấm bé
    Có một người bất chợt ra đi
    Con suối khóc nơi này lặng lẽ ...


    Sài Gòn , 7.4.2001




    Votrungh@
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sông và trăng ...
    ( Cảm tác từ bài hát của nhạc sỹ họ Trịnh ... )
    Em đi qua chuyến đò
    Một lần mà vội
    Chẳng kịp chào nhau lần cuối
    Ngỡ ngàng câu nói ngày xưa
    Trời đổ cơn mưa
    Thay cho dòng nước mắt
    Anh nghe lòng bỗng thành héo hắt
    Mằn mặn đầu môi
    Dòng sông vẫn trôi
    Con trăng đang nằm ngủ
    Nợ sông trăng chưa bao giờ trả đủ
    Vì sông không nhớ ra
    Ta nợ nhau câu hát tình ca
    Trả một đời nào đã hết
    Giữa đường đời thấm mệt
    Con sông vẫn êm đềm trôi
    Trăng vẫn nằm ngủ đấy thôi
    Sông không còn trẻ
    Chỉ có con sóng xô bờ nhè nhẹ
    Hát mãi bản tình ca không lời
    Đò vẫn ngược xuôi
    Anh không còn đứng đợi
    Sông không trẻ sau mỗi mùa nước nổi
    Trăng già đi sau mỗi bận phiêu du
    Món nợ của trăng ngày xưa
    Sông muôn đời không nhớ
    Trăng mãi lãng du , sông mãi là quán trọ
    Đá cuội mãi theo gót hài mà lăn
    Em - con sáo xa xăm
    Mang câu hát ngày xưa qua sông biền biệt
    Chuyến đò chiều mải miết
    Lại đưa bao người sang sông ...
    02.7.1998
    Votrungh@
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đọc thơ của anh Hiếu ở forum của trường thấy hay quá, thế là lọt tọt đem về post ở box Trịnh, không ngờ của khổ chủ lại đem về cho khổ chủ, nhờ vậy mà được anh Temely chỉ cho biết gốc gác và chủ nhân của bài thơ.
    Lúc đầu đọc thơ cứ tưởng anh Hiếu sống nội tâm và trầm tính lắm, vào 7X mới biết anh thật hóm hỉnh nhưng có lúc lại suy tư,trầm ngâm bên những câu thơ, thơ của anh không trau chuốt, cầu kỳ mà rất gần, rất thực và "rất tâm trạng", hầu như lần nào đọc thơ anh cũng bắt gặp một cảm xúc khó tả tràn.
    Cảm ơn anh vì những bài thơ hay và ý nghĩa, chúc anh có những ngày vui vẻ và lúc nào cũng tràn đầy cảm hứng để sáng tác nha.
     
    Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên ngàn Giọt nước mắt thương cây, cây ngả trên non Giọt nước mắt thương anh, khô giòng máu châu thân Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man.
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, lại có thêm một trái tim mới trong box Trịnh rồi. Hình như chúng ta gặp nhau ở một điểm nào đó trong cuộc sống này. Không biết tên là vô trùng hay là võ trung nhỉ???? Nhưng cũng xin tặng một bài thơ làm quen...
    Gặp một người trong muôn trùng ai đó
    Đấy là không, là có, hay là chưa?
    Gặp một lần như ngày xưa đã ngỡ
    Trong vô cùng có thực thực hư hư
    Thực hư là như trong ánh nắng
    Lung linh tiền kiếp với thiên thu
    Thực hư là như trong giọt nước
    Vô trùng và ăm ắp... hư vô...
  5. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn Xitrum83 , Vothuongca và Metnhi !
    Vào ttvnol đã cả năm rồi mà mình chỉ luẩn quẩn ở 2 forum Thi-ca và 7X SG . Cũng đôi lần định vào forum nhạc Trịnh viết lách gì đấy vì mình cũng cảm nhạc Trịnh , nhất là phần ca từ đầy triết lý nhân văn , và mê giọng hát khàn khàn mà huyền hoặc và quyến rũ của Khánh Ly lắm .
    Nhớ lại cả một quãng thời gian hơn chục năm đèn sách ở Ban Mê Thuột . Hồi đó các quán cafe toàn nhạc Trịnh và nhạc vàng , nhưng có lẽ cảnh vật của vùng cao nguyên khiến nhạc Trịnh hay hơn , thấm hơn rất nhiều . Mỗi lần đi mưa lại nhớ đến " Diễm xưa " , mỗi lần nắng lên lại mơ màng " Hạ trắng " ...
    Không biết ở SG box nhạc Trịnh có gặp gỡ offline bao giờ chưa nhỉ ? Nếu có các bạn thông báo cho mình đi chơi với nhé .
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ !
    Votrungh@
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đã ọp vài lần rồi bác Hiếu ạ.Nếu bác có nhã ý, nhất định lần ọp tới sẽ mời bác quá bộ sang chới ạ.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cát bụi ...
    ( Cảm tác từ nhạc Trịnh Công Sơn ...)
    Có sống qua một kiếp trần ai
    Mới thấm được nỗi mệt nhoài cát bụi
    Có sống hết kiếp nhân gian tàn lụi
    Mới hiểu vì sao rừng núi cúi gục đầu
    Có ngồi đò ngắm đáy sông sâu
    Mới hiểu nỗi đau Trương Chi ngày ấy
    Có nghe tiếng bốn dây sầu run rẩy
    Mới thương thân Kiều một kiếp long đong
    Có ngắm lê tuôn từ đá chảy ròng
    Mới thương Vọng Phu chờ chồng tha thiết
    Có ngắm giếng sâu giữa Loa thành bất diệt
    Mới hiểu tình yêu lầm lỡ Mỵ Châu
    Có nhìn luỹ tre , ngắm những hàng cau
    Mới yêu quê hương thanh bình , yên ả
    Có sống với mái tranh nghèo rơm rạ
    Mới thương người dân lam lũ , khổ nghèo
    Có viết một đời chuyện ấy - Tình yêu
    Mới lắng đọng biết bao điều đáng nói
    Có sống giữa bao trái ngang , lừa dối
    Mới nếm cho mình mật đắng trong đời
    Có theo thuyền rong ruổi xa khơi
    Mới hiểu tình yêu muôn đời của biển
    Có mải ngắm cánh chim trời bay liệng
    Mới mơ tung hoành một kiếp vẫy vùng
    Có ngắm lá vàng rơi giữa không trung
    Mới thấy xót xa kiếp người ngắn ngủi
    Một phút vu vơ biến thành cát bụi
    Trăm năm qua rồi , sỏi đá lặng câm .
    20.2.1997
    Votrungh@
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Người về bỗng nhớ ...
    Nén hương lòng xin thắp tặng cho anh
    Một ngày tháng Tư Sài Gòn oi ả
    Anh biết không , giữa dòng đời vội vã
    Có biết bao người còn nhớ Trịnh Công Sơn
    Anh đưa lòng người gần với nhau hơn
    Huế nối vòng tay Sài Gòn , Hà Nội
    Tiếng guitar bập bùng trong đêm tối
    Mắt ai buồn cùng " Hạ Trắng " , " Diễm Xưa "
    Đêm nay bình yên nhìn trời đất giao mùa
    Lòng bỗng ngân nga những bài hát cũ
    Nửa đêm thấy mình chợt là thác đổ
    Âm vang tình khúc Ơ - bai
    Tôi vẫn nghe lời ai vọng rất xa
    " ...Cần có một tấm lòng ... " dẫu sẽ đành gió cuốn
    Đêm nay có đóa quỳnh hương nở muộn
    Xót xa chờ cánh vạc bay ...
    05.4.2004

    Votrungh@  
  10. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hình như là...
    Gặp anh nơi quán vắng chiều đông.
    Ngồi lặng lẽ với kính nâu, tóc bồng
    Ngoài trời lạnh ai cũng mặc áo ấm.
    Riêng anh thì không.
    Mọi người kháo nhau, Sơn hay nhìn nắng,
    Nắng thủy tinh gầy guộc như bàn tay
    Anh cố níu nhưng nghìn trùng xa cách
    Góc phố nghiêng rơi giọt nắng cuối ngày.
    Ngày anh mất..."Hình như là..." tôi đến.
    Khánh Ly hát tiễn người vừa ra khơi
    Bàn ghế đó chỗ anh ngồi còn ấm.
    Mà anh đã như mây trôi, cuối trời.
    Cà phê "Hình như là..." chiều 07/04/2004

Chia sẻ trang này