1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Cảm xúc từ nhạc Trịnh ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hoàng hôn nhớ ...
    ( Cảm xúc từ một tin nhắn SMS bằng nhạc Trịnh ... " Môi nào hãy còn thơm - Cho ta phơi cuộc tình .... " )
    Triệu người lang thang ngoài phố
    Chiều nay ai ngắm hoàng hôn ?
    Triệu tình yêu đang quấn quít
    Chiều nay ai hết cô đơn ?
    Chiều hôm nay ai giận ai hờn
    Mà mắt liếc để hoàng hôn rực lửa ?
    Chiều hôm nay ta hóa gốc thông già
    Vi vu hát cho vơi dần nỗi nhớ
    Đêm mới là đáng sợ
    Ta mù lòa , lặn ngụp những sân si
    Đã quay về mà chưa kịp ra đi
    Rượu uống mãi sao vẫn còn cơn khát ...
    Vùi mình trong câu hát
    " Môi nào hãy còn thơm ...
    cho ta phơi cuộc tình ... "
    Ta thẫn thờ mơ một cuộc hồi sinh
    Vụng dại như chưa một lần khôn lớn
    Vẩn vơ nỗi buồn vỡ vụn
    Hoàng hôn xưa giờ đã khuất sau đồi
    Nào , ta hãy về đi thôi
    Đừng nhớ nữa một bờ môi rất trầm ...
    20.5.2004
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Võ Trung Hiếu ? có phải là sinh viên lớp văn chất lượng cao của trường Nhân văn ko nhỉ? nếu là phải thì cho gửi lời hỏi thăm cái. Hiếu hát Trịnh hay lắm! cả thơ cũng rất hay!
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Dạ thưa bác là không phải ạ . Tôi học ĐH Tổng hợp ( nay là KHXH & NV ) hồi 87-91 nhưng ngành Ngoại Ngữ , khoa tiếng Anh .
    Cảm ơn bác . Chúc bác một weekend vui vẻ !
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhịp điệu ....
    ( Sông cạn , đá mòn ... Làm sao ta gặp được nhau ? )
    Tôi đi bằng một - hai - ba
    Còn em bước giữa " tình là tình tang "
    Cùng là con đường cái quan
    Em bước chậm , tôi vội vàng rảo chân
    Biết là đông chuyển sang xuân
    Biết là con tạo xoay vần không thôi
    Luỹ tre làng mấy hôm rồi
    Con cò trắng chẳng sang chơi bên này ...
    26.12.2001
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nguyệt
    ( Từ khi em là Nguyệt . Đèn thắp sáng trong tôi ... )
    Kể từ khi có em là nguyệt
    Lòng tôi từ ấy cũng nên rằm
    Phút giây dẫu chỉ là cổ tích
    Mà tim xao động đến nghìn năm
    14.4.2003
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    (Nghe Mưa Hồng ?"TCS)
    Mây hồng ươm nắng đường cổ tích
    Em ngồi tay với lấy yêu thương
    Mây nghiêng sầu, mưa đổ trên vai nhỏ
    Gió âm thầm theo gót bước em qua
    Đường phượng bay cứ âm thầm bước nhẹ
    Yêu thương dẩu buồn, vẫn là chút tình vương
    Hờ hửng chi khi đời này quá vội
    Cứ mỉm cười và hảy cứ yêu thương
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 29/05/2004
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cho một ngày mưa và nắng ...
    ( Tặng em ... cảm xúc của một ngày chưa mưa đã nắng ... )
    Buổi sáng trở mình chợt gặp những vần thơ
    Lại gặp nỗi buồn , cô đơn và nước mắt
    Cuộc đời này lạ thật
    Cứ sểnh chân là vấp phải nỗi buồn ...
    Có ai chờ ta phía cuối con đường ?
    Ngẩn ngơ lời đồng vọng
    Lạc lõng quá giữa trời cao đất rộng
    Bàn chân lê bước thờ ơ
    " Theo tháng năm ...
    Những vết chân rồi cũng bụi mờ "
    Người ta đã từng hát lên như thế
    Nào , cứ đi đi
    Tận cùng câu chuyện kể
    Ngày xưa có đôi bàn chân ...
    Câu thơ nào lạc giữa phù vân
    Để trưa nay ta ngọng nghịu ghép vần
    Đón cơn mưa rào hạnh ngộ
    Em đừng thương thì ta đừng nhớ
    Câu kinh khổ vì lời nguyện cứ âm vang
    Chiều Sài Gòn có vạt nắng lang thang
    Cô đơn quá giữa ngút ngàn mưa nắng
    Chiều Sài Gòn có bóng ai im lặng
    Đổ dài xuống phía yêu thương ...
    Trưa 29.5.2004
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 29/05/2004
  8. nangvang7

    nangvang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    XIN
    "Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ"
    Nếu còn tin vào câu hát
    Và cũng vì quá khứ đã yêu em
    Xin anh
    Đừng nghĩ những điều biết em sẽ đau.
    Đừng buông lời nghiệt ngã
    Ngày mai
    Hai chúng ta không đi chung một con đường
    Cây cầu gẫy nhịp
    Lời trách kia có nghĩa gì đâu
    Lòng kiêu hãnh, nỗi uất ức
    Có nghĩa gì đâu, có nghĩa gì đâu
    Hãy gượng mỉm cười để nhìn mặt nhau
    Dẫu chỉ là lần cuối
    Dẫu ngoài kia sương giăng kín lối
    Dẫu trong anh em xa tít mù khơi.
    Chỉ lần này xin anh nữa thôi
    Rồi chúng mình xa nhau mãi mãi
    Chỉ một lần hãy cùng nhau ngoái lại,
    Nghiêng đời nhìn xuống
    Một cuộc tình phai !
    4/2004
  9. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tình không phụ, chỉ có người cần nghĩ là tình phụ. Để làm gì, để cho gió cuốn. Gió ồ ạt, gió thảnh thơi, gió cuốn mang đi về nơi cuối trời cái tình chớp mắt, cái tình xa xôi. Gió cuốn, nên không ai là người lỗi hẹn, người cần nghĩ là tình phụ lại càng không.
    Tôi không muốn "để gió cuốn đi", tôi muốn "hãy nghiêng đời xuống". Để làm gì? Để lặng nhìn, không nói năng. "Nhìn suốt..." Cuối cùng thì cũng cuốn, cũng trôi, cũng bay, cũng không bến không bờ, vậy sao không im lặng nhân từ, sao lại dùng mảnh vỡ cứa nát lòng nhau.
    .......................
    [pink]Dù cho mưa, hay cho bão tố có kéo qua đây.....
    Em ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn.....[/pink
    ]
  10. nangvang7

    nangvang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Thơ Tháng Tư
    Tháng Tư nào nỗi nhớ cũng day dưa
    Ngọn gió gắng gượng tìm nơi bình yên nhất
    Làm sao đây chạy thoát
    Khỏi cơn bão cuồng điên.
    Cuồng điên yêu thương
    Con chuồn lẻ loi hoá đá
    Muốn bay không cất nổi mình
    Cuồng điên nỗi nhớ
    Cho Tháng Tư khóc oà !
    2004

Chia sẻ trang này