1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ chế vui đề đóm

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi lenacr84, 16/07/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lenacr84

    lenacr84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè đề đóm
    Ai muốn thắng lớn
    1 “chén” 70
    Thì hãy nghe tôi
    “Thơ đề” - luận chuẩn
    Quanh quanh quẩn quẩn
    2 số cuối thôi
    Nếu luận chắc rồi
    Đánh đề sẽ trúng...?
    Mơ gì thấy giống
    Cột trụ, cao gầy...
    Số 1 là đây
    Kê đầu, lót đít.
    Ngan, gà, ngỗng, vịt...
    Số 2 sẽ về?
    Ngựa, xe hoặc dê...
    Đệm, yên... 3 chắc
    Tứ tử xuất sắc
    Ghế... số 4 kìa
    Thấy “phởn” - phê phê
    Ngũ - 5 đó nhé
    Số 6 lạ nhỉ
    Bụng vượt mặt rồi
    Số 7 lôi thôi
    Sợ nên... giấu mặt?
    Đầu đuôi, sau trước
    Cân đối - 8 về
    Lồi rốn lưng phè
    Là chàng số 9
    Đắng cay: cười mỉm
    Tròn trĩnh số 0
    Xuôi ngược lòng vòng
    Đầu xuôi đuôi lọt
    “Bóng” của hôm trước
    Lộn lại bao nhiêu?
    Muốn chắc ăn nhiều
    Chặn đầu, khoá đít?
    Tiến 2 lùi 1
    Đánh cặp, đảo chiều...
    Dễ biết bao nhiêu?
    Sáng gieo - chiều gặt?
    Nghề này dễ nhất:
    Xiêu cửa đổ nhà
    Rồi có lúc mà:
    “Ra đê mà ở”
    Luận đề dễ thế
    Tớ đã... “tò râu”
    Xin hãy nhớ câu;
    “Thằng bần là bác...”
    Đề đóm cờ bạc
    Ta hãy tránh xa
    Vè này tung ra
    Xin ai hãy nhớ!​
    ---Sưu tầm---
    Tham khảo thêm Kết quả xổ số miền Bắc
  2. kakashio

    kakashio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thơ hay, luận đề tốt. hôm nay mình sẽ đánh 47
  3. lenacr84

    lenacr84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xem kết quả xsmb hôm nay
    CHỒNG LÔ ĐỀ
    “Xưa vợ ăn nói dịu hiền
    Mà giờ vợ cứ tiền tiền ở đâu”
    Chồng thì nét mặt âu sầu
    “Vợ à anh lỡ đánh sâu lô đề
    Quả này thì chắc là mê
    Anh mua cho vợ ngay xe ét hờ
    Mua thêm một chiếc ô tô
    Đưa vợ đi dạo lượn lờ ngày đêm”
    “Tỉnh đê, mở mắt mà xem
    Anh nhìn nhà thử anh đem cái gì
    Ngày nào anh cũng li bì
    Chẳng màng công việc lo chi đường về
    Cả nhà có 1 cái xe
    Nổ thì lạch bạch đạp tê cả người
    Trong nhà còn mỗi cái giường
    Hay là bán nốt nằm luôn xuống sàn
    Ừ thì cũng mát cũng lành
    Nằm ở dưới đất cho nhanh chầu trời”
    “Vợ à anh biết sai rồi
    …vợ đừng nói nữa…
    Anh thôi lô đề.”
    (Hoa Rừng)

Chia sẻ trang này