1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho hợp tuyển (của thành viên box VH)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Quang, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    TUỔI TRẺ TÌNH YÊU
    Mỗi ngày mở một trang sách,
    đọc một bài thơ
    Hãy tìm lấy một ước mơ
    cho riêng mình em nhé!
    Tôi đâu phải là tài ba thi sĩ
    Đem thơ ra mà triết lý cuộc đời
    Nhưng hãy đọc và xem em ơi
    Em sẽ hiểu những điều dung dị nhất...
    Hãy nâng niu tình cảm thiêng liêng nhất
    Hãy gìn giữ quãng thời gian đẹp đẽ hơn mọi thời
    Là tình yêu, là tuổi trẻ em ơi...
    Là những phút giây cuộc đời không trở lại
    Hãy giữ lấy trái tim xanh như ngày xưa người ta giữ lửa
    Hãy ươm trong đôi tay hoa trái ngọt ngào
    Trên bầu trời kìa còn cả ngàn sao
    Giữ lấy một không ngày mai sẽ tắt
    Bởi hạnh phúc một ngày kia sẽ mất
    Em sẽ thấy mình thực sự cô đơn...
    Tôi chỉ là một tên hát rong,
    đi qua cuộc đời
    Góp nhặt những vần thơ, những hạnh phúc mọi người rơi rớt lại
    Ghép bài ca nơi trái tim tha thiết
    Tôi vẫn hát với một lời duy nhất
    Ôi tuổi trẻ, tình yêu... say bất tận...

    VTC
    antidisestablishmentarianism
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đi Trong Lòng
    Đi trong lòng phố thấy phố dài
    Con đường tít tắp những ban mai
    Đi trong lòng sông thấy sông rộng
    Con thuyền bỗng chốc hoá nhỏ nhoi
    Đi qua lòng rừng, xuyên lòng cây
    Thấy quá đầu người, xanh ngút ngát
    Đi qua lòng trời nghe gió lướt
    Mịt mù hạc vút cuối chân mây
    Đi trong lòng mưa thấy dập vùi
    Đi trong lòng nắng thấy hanh tươi
    Đi qua lòng đời nghe rất lạ
    Ngỡ vẫn như mình lúc hai mươi
    Đi từ lòng người qua lòng tôi
    Có cây cầu nhỏ nối buồn vui
    Đi từ lòng tôi sang lòng ấy
    Tin yêu bền bỉ cỏ ven đồi...
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Lá
    Hãy hôn lên một chiếc lá
    Sẽ thấy mình là cả mùa xuân
    Đừng ai đánh rơi chiếc lá
    Kẻo thấy mình quá đỗi mong manh
    Người ơi đừng ai bứt lá
    Lỡ bạn mình tàn úa ngày xanh
    Đừng ai bước nhàu thêm lá
    Rồi người sau phải nhặt lên
    Đời ai chẳng như chiếc lá
    Héo tàn khi đã xanh tươi
    Nhưng tình yêu hơn chiếc lá
    Làm màu xanh mãi sinh sôi

    VTC
    antidisestablishmentarianism
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Con Chim Trong Bụi Gai
    Có ai biết một tình yêu như thế
    Bên Đạo bên đời không cứu chuộc lòng Cha
    Ôi Mecgi bé bỏng ngày xưa
    Đứng bên cổng đợi Cha về mỗi sớm...
    Có ai ngờ ngày kia nàng vụt lớn
    Giữa thảo nguyên mang vẻ đẹp thiên thần
    Vẫn mỗi ngày giáo đường nàng tựa cửa
    Đợi Cha về mang những đoá hồng tươi
    Tưởng rằng quên trong cõi đời người
    Cả tâm hồn tình yêu về với Chúa
    Nguyện phụng sự, ai ngờ đâu nơi đó
    Bụi hồng gai mọc giữa những đức tin
    Con chim kia không cất nổi lời mình
    Sự nghiệp phù du khi tình yêu tan vỡ
    Cha lặng im nghe hồn bỡ ngỡ
    Ôi thánh đường hay bụi hồng hoa?
    Đờ li ca sa, Cha hãy về với Chúa của Cha!
    Tiếng Mecgi từ cõi lòng thảng thốt
    Ôm thập giá, nghe tim mình phán quyết:
    Chúa nhân từ, có thấu hết lòng ta?
    Rồi một kia khi mái tóc sương pha
    Tình yêu đến với Cha muộn mằn quá đỗi
    Nơi đỉnh vinh quang con chim mòn mỏi
    Cất tiếng hót cuối cùng chết giữa hai thế giới thiêng liêng...

    VTC
    Viết sau khi xem phim Thorned Bird
    antidisestablishmentarianism
  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá cuối cùng
    Em đã một lần...
    Nhìn ra cửa sổ nơi cành thường xuân
    Có chiếc lá cuối cùng
    Vẫn âm thầm, đứng đó...
    Em có bao giờ hằng suy nghĩ
    Điều giản dị, tôi sắp nói với em...
    Ai cho em tình yêu?
    Ai cho em hi vọng?
    Ai cho em niềm tin vào cuộc sống
    Ai cho em?
    Ai cho em, những chiếc lá vô danh
    Những con người không tên không tuổi
    Những chiếc lá rơi hoài rụng mãi
    Cho riêng em trên cành còn lại
    Em có biết điều tôi biết!
    Chúng ta đều biết!
    Có những sự hi sinh nhỏ nhoi...
    Vĩ đại...
    Những con tim nằm yên mãi mãi
    Cho riêng em trên cành màu xanh
    Xin hãy thêm một lần
    Nhìn qua cửa sổ, nhìn lại cành thường xuân
    Có chiếc lá không còn
    Cho chiếc lá cuối cùng
    Tươi xanh...
    Nhựa sống

    VTC
    Viết sau khi đọc Chiếc lá cuối cùng của O.Henry
    antidisestablishmentarianism
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Rất tuyệt !
    Cám ơn sự đóng góp của netinventor !
    To Ranxum : chị đồng ý với Pittypat là bản mà pit post lên hay hơn rất nhiều,chị vẫn chưa tìm được mấy bài dự thi trong Thi-ca box dạo nọ của em,nhờ Răng sún post lại giúp mọi người nhé !!
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  7. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh của mẹ
    ALT
    Sâu trong mắt mẹ
    một bức tranh
    ố màu thời gian lầm lủi
    khung viền ngoằn nghèo bọc vội
    gập ghềnh gian khó tháng năm
    những thăng trầm
    một đời dầu dãi.
    Sâu trong mắt mẹ
    một bức tranh
    cái nắng tháng ba trời hanh nồm thổi
    nức nẻ chân trần lặn lội
    thân cò gánh nặng ngược xuôi.
    Sâu trong mắt mẹ
    một bức tranh
    mưa dầm tháng chạp
    chiếc nón mê rách bươm như ống quần jin mô-đen thời thượng
    xơ xác áo tơi bù nhìn rơm thẳng đuột ngoài đồng
    gò lưng cong cong
    nhặt những hạt vàng rơi vãi.
    Sâu trong mắt mẹ
    một bức tranh
    rất nhiều sắc lạ
    màu trắng đục chắt từ nước cơm thay sữa cho em bú mớm
    màu tím bầm những ngón tay moi móc củ khoai gầy
    màu lệ trong nhỏ giọt chăm em trở trời trái gió
    màu nhăn nheo lo nghĩ chuyện học hành
    và sắc màu thời gian bạc hoá mái đầu xanh, lấm tấm da đồi mồi rêu mốc.
    Sâu trong mắt mẹ
    một bức tranh
    với nhiều âm thanh kỳ quặc
    tiếng võng cót két cọ vào gốc tre già kĩu kịt
    lời ru khàn mặn đắng mồ hôi
    có tiếng ??oôi chao???, tiếng than trời trách đất
    tiếng giận hờn bỏ học trốn đi hoang
    tiếng thở than, thì thầm của gió
    (vì mẹ chẳng bao giờ có đủ chỗ để mời chúng đến chơi)
    Sâu trong mắt mẹ
    một bức tranh
    có bàn tay vẫy tiễn em đến chốn đô thành
    có niềm tin đang thắp sáng
    những nếp nhăn tỏa rạng
    có tiếng cười che dấu niềm lo
    hoài vọng một đời người, ??omẹ cha dẫu khốn khó...???
    Hành trang của em là bức tranh ố vàng
    được vẽ bởi trái tim của mẹ
    và em sẽ thêm vào đó
    màu xanh của những hàng cây trong khuôn viên trường đại học
    màu đỏ của những ước mơ được nung nấu bởi mẹ hiền
    màu trong của những giọt lệ vui mừng
    bên cạnh màu vàng của tên em trên bảng xướng danh ngời sáng
    và thêm vào đó tiếng cười lặng lẽ
    của mẹ, mẹ ơi!
    ai_la_toi
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhiều lắm em post lại cũng mệt. Nhưng chị chỉ bào em post mặt trời đỏ thì đây ạ:
    Mặt trời đỏ
    Ngày hôm nay tôi nghĩ tới em nhiều
    Mặt trời đỏ chia làm hai nửa
    Một nửa sáng bừng lên rực rỡ
    Một nửa đỏ buồn, một nửa buồn thênh
    Và mặt trời cô đơn
    Một mình nơi cuối mặt hồ sương trắng
    Sương đang lên và mặt trời lặn xuống
    Ngày tắt dần, đêm đang tràn lên
    Như thế có phải là tôi sẽ kết thúc ở đây
    Tôi không muốn không hiểu em có biết
    Và mặt trời vẫn đỏ hoài mải miết
    Mặt trời đỏ không muốn lặn đâu em
    Em hãy ngắm mặt trời mà xem
    Hãy nhìn kỹ vào sâu trong nó
    Mặt trời đỏ vẫn còn đứng đó
    Mặt trời đợi em, Quỳnh ơi.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để mộtđòng sông lơ đãng đi qua
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh là nhân vật có thật à, bác Răng Sún?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Raxun sẽ hát bài Quỳnh hương vào hôm Đại hội TTVNOL.

Chia sẻ trang này