1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho hợp tuyển (của thành viên box VH)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Quang, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhá,chị hát đệm cho chú bài Quỳnh hương zậy
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nhớ... ngày xưa trò chuyện với một người con gái. Chợt hỏi người: Con gái giống ai đây? Nàng trả lời: Con gái giống mùa thu! Dìu dịu mà ngan ngát. Người ngồi nghĩ về con gái và nghĩ về mùa thu. Mùa thu con gái ! Phải chăng là hoa sữa, những trái bàng vàng chín trên cây, những hạt cốm còn thơm trong tay, những con phố gió giăng đầy nỗi nhớ. Những gánh cúc vàng còn đi về cùng tiếng rao nho nhỏ... phiêu du. Người chợt thấy mình bồi hồi muốn nói, lời tình yêu thầm kín với mùa thu. Lời tình yêu chẳng bao giờ nói được, với một người con gái của... xa xưa
    Tháng 10/1999
    MÙA THU CON GÁI​
    Nét riêng tư lại trở về trên lá
    Một sớm mai thấy ngan ngát phố dài
    Mùa bàng chín ngậm ngọt vào trong trái
    Gánh hoa vàng dạo một lối...Cúc ơ...
    Em trở về thảo muôn nét mảnh mai
    Phím dương cầm trên môi khúc khích
    Làn tóc trao nghiêng khói mềm phảng phất
    Mắt hồ trong dịu vợi trời thơ
    Gieo lòng tay hương vị cốm ngày xưa
    Thấm xanh trời, ấm mùi hương ước vọng
    Ta nghe gió quanh tim mình nhịp động
    Chợt ngỡ hồn theo mơ mộng tin yêu
    Mùa thu này về dạm ngõ lòng nhau
    Ta muốn nói một câu với mùa thu con gái
    Phút cuối lặng im sợ làm nhau bối rối
    Đem hương cốm về hoài nhớ phố thu xa...

    VTC
    antidisestablishmentarianism
  3. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Có bài này cũng lâu lâu rồi, viết hồi về quê dưỡng bệnh
    Giếng làng
    Chiều rơi nơi giếng cạn
    Thấy trời ngơ ngác xanh
    Ai ngày xưa áo lụa
    Ngẩn ngơ ngó qua mành
    Con chim nào thảng thốt
    Kêu đôi tiếng vu vơ
    Buồn lan theo khói bếp
    Chiều run đôi tiếng hờ
    Ngày xưa ngày xưa nhỉ
    Có kẻ đi qua làng
    Dừng chân nơi giếng cũ
    Giật mình khi chiều sang
    Ngày xưa ngày xưa nhỉ
    Theo khói bay về làng
    Thấy chiều rơi đáy giếng
    Có kẻ quên mơ màng.

    Pagoda

    V@
    [/size=4
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Híc. Cái chữ ký mới.

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Giếng làng
    Chiều rơi nơi giếng cạn
    Thấy trời ngơ ngác xanh
    Ai ngày xưa áo lụa
    Ngẩn ngơ ngó qua mành
    Con chim nào thảng thốt
    Kêu đôi tiếng vu vơ
    Buồn lan theo khói bếp
    Chiều run đôi tiếng hờ
    Ngày xưa ngày xưa nhỉ
    Có kẻ đi qua làng
    Dừng chân nơi giếng cũ
    Giật mình khi chiều sang
    Ngày xưa ngày xưa nhỉ
    Theo khói bay về làng
    Thấy chiều rơi đáy giếng
    Có kẻ quên mơ màng.
    Pagoda
    _______________________
    !!!

    daysleeper

  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thơ bác Pagoda hay. Bác chịu khó lôi đống thơ ngày xưa post lên Box cho mọi người cùng đọc nhé. ;-))

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay vì khi đọc như cảm thấy rõ cái hồn Pagoda
    Hi hi,chữ kí nàycơ ạ
    Tôi cao hứng bay lên mây,mơ mộng...
    Cuộc sống kêu:"Khéo ngã chết bây giờ"
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Úi, xoá bài nhanh thế. Lại yêu đời rồi

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Úi, xoá bài nhanh thế. Lại yêu đời rồi
    [/quote]
    Cái này vẫn chưa hay
    Không phải ai cũng đường thẳng một chiều
    Và lập tức thấy được điều muốn thấy
  10. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cái này vẫn chưa hay
    Tôi lại đi
    Trên đất làng thân yêu của tôi
    Đôi chân bây giờ rất nhẹ
    Nhưng trái tim
    Trái tim tôi không thế

Chia sẻ trang này