1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho một người!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Thơ cho một người!

    Bị hiểu lầm mà không thể minh oan
    Bởi người ấy đâu thèm nghe ta nói
    Một cũng tội mà hai ba cũng tội
    Chiếc thuyền trong tâm bão biết gì hơn.

    Người ấy không vui ta cũng thấy buồn
    Quên cả tức cho cái điều vô lí
    Gen di truyền từ ngàn xưa để lại
    Hiệp sĩ thường thua trận trước hoa khôi!

    Ta là tên khờ nhất thế gian rồi
    Nên đứng trước một người đang "cấm vận"
    Đành lặng im với cả lòng kiên nhẫn
    Chờ biệt tài "mở cửa" của thời gian!


    +++++++

    Có một người bỗng giận vu vơ! Lỗi do mình! Người ấy ơi, cho ta xin lỗi nhé, lí do khách quan mà, ta đâu muốn thế! Người cũng đừng thất vọng , ta biết người đã cố gắng nhiều rồi, và ta tin ở người lắm đấy! Biết không nào?


    Liệu bạn có "thốt" nên thơ với những người bạn yêu qúi kô? Mình biết box mình lắm thi nhân mừ phải kô nào?
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    suốt mười mấy năm em miệt mài đèn sách
    mong một ngày rạng rỡ công danh
    anh chẳng giúp được em chỉ mong mọi chuyện sẽ thành
    đền đáp công em ngày đêm học tập
    giảng đường đại học kia đang chờ em phía trước
    tương lai của em tươi sáng... có ngày
    cha mẹ em sẽ rạng rỡ mặt lẫn mày
    nếu một ngày kia em được vào đại học
    khổ công cha ngày đêm khó nhọc
    dốc hết lòng vì con gái thương yêu
    và mẹ em thì mong muốn nhiều điều
    về đứa con mẹ đẻ đau mang nặng
    thương mẹ thương cha ngày đêm em gắng
    cố học hành chẳng chút lễnh lơ
    vì yêu em nên anh tặng bài thơ
    viết về em cô bé năm nay vừa tròn 18
  3. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay thế này thì ai nỡ giận đây???
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ừa công nhận, thế lày thì ai lỡ rận???
    Everyday is 1st April
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Nghe cũng ổn quá nhẩy??
    Vào cái lúc 21:29 ngày 09/05/2003 này thì có alo răng mà máy hắn tút xờ tút hix hix
  6. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Một mùa Thu trước mỗi hoàng hôn
    Tôi thường log on chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua khung cửa
    Tôi chờ người đến chat trong room.
    Người ấy thường hay chat với tôi
    Mỉm cười hoặc thích laugh out loud
    Mỗi khi tôi phá và hay nghịch
    Người cứ theo tôi, đòi kiss hoài.
    Người ấy thường hay I.M (instant message) tôi
    Thở dài khi thấy comp xì lâu (slow)
    Bảo rằng comp này sao chậm quá
    Anh sợ tình ta cũng chậm theo!
    Ngày ấy nào tôi đã biết gì
    Comp tôi cũng chậm có hơn ai
    Cho nên cười đáp lời người nói
    Tình ta chầm chậm cũng chẳng sao!
    Đâu biết lần yêu, một lỡ làng
    Trong chốn cyber, chết yêu đương
    Người ta đâu còn đơn côi nữa
    Rồi một ngày kia, tình nhạt dần.
    Từ đấy Thu rồi, Đông lại sang...
    Lòng tôi vẫn nhớ, vẫn thương thầm
    Người ta cũng biết tôi thương nhớ
    Ngặt nỗi sang ngang... gặp sóng thần.
    Tôi vẫn log on, chat mỗi ngày
    Đùa vui với những kẻ chưa quen
    Và từng đêm đến, từng đêm đến
    Mãi dấu trong tim, bóng của người.
    Buồn quá! Hôm nay lại log on
    Thấy ai cũng có cặp có đôi
    Tình cyber tựa như làn sóng
    Dồn dập bến bờ nơi biển khơi.
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Chớ nên yêu vội, chuốc âu sầu
    Gặp ai cũng thầm trao tình cảm
    Sẽ có ngày mất trọn trái tim.
    Tôi chẳng nghe lời người bảo khuyên
    Và yêu, tôi đã trót yêu người
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Trao trọn trái tim cho người rồi.
    Nếu biết rằng tôi vẫn nhớ người
    Trời ơi! Người ấy có còn thương?
    Có còn nghĩ đến người con gái
    Mang một nick name một chữ Tình?

    thê thảm thơ với chả cú
    St
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...

    Friends forever
  7. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là thơ của bác King of god hay thật đấy ạ!
    Nếu em mà là bạn gái của bác chắc em ko thể giận nổi.
    Chúc bạn ko bao giờ phải buồn trong chuyện tình cảm của mình nữa.Mà hình như bác ở Thanh Hoá hả?
    ...Let 's music heal your soul... !
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Ôh, mình ở Thanh Hoá! Đúng là thế đó!
    Hình như ngày trước bạn cũng có bạn nào ở TH đúng kô?
    +++++
    Ôi, thơ làm thì cứ làm đó, nhưng mà người giận vẫn giận bạn ạ! Nhưng chừ thì ổn roài, sướng lắm, hì hì!
    Thích quá!
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hoa cải vàng bến sông
    Mùa đông thuyền lạc bến
    Ngược dòng sông kí ức
    Nhói lòng những ngày xưa
    Cánh chuồn cõng cơn mưa
    Đi dọc bờ sông vắng
    Chân trần trên cát trắng
    Người xưa đã đi đâu ?
    Mùa đông giăng sương mù
    Che mờ vàng hoa cải
    Người xưa đã sang sông
    Sao ta còn đợi mãi ?
    Dòng sông cuồn cuộn chảy
    Lòng ta dâng sóng trào .
    Sông đổ về biển lớn
    Sóng lòng đổ về đâu ?

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  10. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Chia tay người độ ấy tàn thu
    Thoảng heo may nhạt mùi hoa sữa
    Đêm lành lạnh gió mùa về ngang cửa
    Dáng người đi gầy guộc đến nao lòng
    Người đi rồi còn ta với mùa đông
    Đơn côi thấm vào từng giọt máu
    Ngọn đèn khuya nỗi nhớ hằn đau đáu
    Tiếng thở dài trống trải trong tim
    Đêm lại đêm ta khắc khoải nỗi niềm
    Nhành thuỷ tiên toả mùi hương lặng lẽ
    Ta đâu ngờ lại đau đến thế
    Khi biết người xa khuất tầm tay
    Ta lãng du suốt buổi chiều nay
    Đếm kỉ niệm đón mùa sang trong gió
    Những kỉ niệm nồng nàn hương cỏ
    Thảng thốt mùa đông vạt tóc 10 năm
    lại cồn cào những day dứt không tên
    Nhấp café thấy toàn vị đắng
    Người ơi người , nơi ấy trời có lạnh
    Lúc giao mùa gió bấc thổi trong nhau
    Đông lại sang nỗi nhớ chẳng thay màu
    Vẫn xanh ngắt , nồng nàn sâu thẳm
    Trong lòng ta cái thời mê đắm
    Cạn một đời chẳng thể nào nguôi
    Ta vẫn ru ta bằng những ngậm ngùi...


    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.

Chia sẻ trang này