1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho một người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi langtumuadong, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hờ hững
    Thu vô tình đi ngang bậu cửa
    Thêm một mùa thu ta vắng xa người
    Bông cúc tím ngoài hiên khép cánh
    Lá trên cành hờ hững chẳng buồn rơi
    Khúc nhạc mơ giữa chiều ai bỏ lửng
    Hoàng hôn loang đỏ ối mặt sông chiều
    Lau nở trắng triền đê heo hút gió
    Những cánh buồm hờ hững về đâu
    Dòng sông cứ thầm trôi về xa thẳm
    Giấc mơ xưa giờ hoá cánh buồm nâu
    Góc phố vẫn dịu dàng màu hoa tím
    Mà tình yêu theo cơn gió phai màu
    Hờ hững ơi sao còn chờ đợi mãi
    Cánh buồm xưa giờ lạc giữa đại dương
    Sông hờ hững trôi qua miền thương nhớ
    Người đã quên câu mặn muối cay gừng
    Ta hờ hững ta hững hờ tất cả
    Hờ hững buồn hờ hững cả mưa ngâu
    Hờ hững hết nhưng một điều không thể
    Ở trên môi in dấu nụ hôn đầu.
    Em dịu hiền như bông cải.Nở e ấp cạnh dòng sông.Anh là mùa đông lãng tử.Đi tìm một sắc hoa vàng
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi tôi nghi ngờ...có thật đây là những dòng thơ của langtumuadong, bởi vì nó HAY quá ! Có lẽ sự đánh giá chủ quan của tôi là không chính xác, nhưng tôi tin sức cảm thụ thơ văn của một người học khoa Văn có lẽ không tệ. Và càng đọc, sự nghi ngờ càng tan biến...vì tất cả những vần thơ đều có cùng phong cách như nhau. Điều này làm tôi rất thán phục. Nên xuất bản một tập thơ riêng đi ông bạn ạ. Và nhớ là tặng tôi một quyển nhé. Đọc thơ ông, tôi tìm lại được cái dịu dàng, đầm ấm của tâm hồn mà tôi đã đánh mất từ lâu...Đôi lời xuất phát từ sự chân thật, viết nhiều hơn và hay hơn nhé ông bạn. (^_^)
    Cây xanh nói với lòng đường
    Những khi im bóng là thường nhớ nhau..
  3. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Khát mảnh hồn sỏi đá
    Im lặng đêm trở mình
    Mùa xưa về đem lá
    Phủ vàng một bàn chân
    Hồn đá buồn lối cũ
    Ưu tư vương gót hồng
    Ơi màu hoa kỉ niệm
    Nở thắm chiều hư không
    Giấu thầm những đợi mong ...
    TÔI NGÀN NĂM ĐỢI
  4. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ
    Bất ngờ chạm phải chồi non
    Bất ngờ chạm phải lối mòn cỏ hoang
    Bất ngờ ta bất ngờ em
    Gặp nhau giữa kiếp nhân sinh ... bất ngờ.
    TÔI NGÀN NĂM ĐỢI

    Được toingannamdoi sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 06/10/2003
  5. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Về lại mùa thu xưa
    Mây trắng màu cổ tích
    Cỏ lau xanh như mơ
    Hoa sữa thơm da diết
    Một nửa vầng trăng khuyết
    Ta viết tên một người
    Một cốc cà phê đắng
    Đặc quánh niềm khôn nguôi
    Ta yêu nhau ngày đó
    Đâu biết được chữ ngờ
    Để bây giờ anh vẫn
    Đau trong từng cơn mơ
    Em bây giờ xa mãi
    Lạnh mùa đông xứ người
    Phím dương cầm tắt
    Khắc khoải chiều mưa rơi
    Phố bây giờ đã khác
    Mùa thôi trút lá vàng
    Chỉ mình anh vẫn thế
    Viết những dòng đa mang .
    Em dịu hiền như bông cải.Nở e ấp cạnh dòng sông.Anh là mùa đông lãng tử.Đi tìm một sắc hoa vàng
  6. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em dịu hiền như bông cải
    Nở e ấp cạnh dòng sông
    Anh là mùa đông lãng tử
    Đi tìm một sắc hoa vàng.
    Lâu lắm rồi không làm thơ hay post gì vào chủ đề này , hôm nay nhì lại chữ kí thấy hay hay bèn post lên .
    Em dịu hiền như bông cải.Nở e ấp cạnh dòng sông.Anh là mùa đông lãng tử.Đi tìm một sắc hoa vàng
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Thương sao hoa cải ngày xuân
    Tháng giêng trổ nụ thơm lừng bờ sông
    Cho anh ngày nhớ dêm mong
    Mong hoa cải nở hay mong gặp người ?
    Hỡi người ươm cải kia ơi..
    Sao em không ngoái nhìn giời nhìn mây
    Nhìn non nhìn nước nhìn cây
    Nhìn lên nhìn xuống nhìn ngây thằng khờ...!
    Thằng khờ dêm nhớ ngày mơ
    Mơ cho bông cải nở hoa bốn mùa!
    ***Chọc một chút cho vui cửa vui nhà, đừng phiền nhé lãng tử...(^_^)
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 03/03/2004
  8. anhchicominhem

    anhchicominhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mưa đọng trên áo mỏng
    Làm ướt đôi vai gầy
    Mưa đọng trên cọng cỏ
    Ướt chiều tháng ba say
    Mưa đọng trên mái tóc
    Ướt đường về xa xăm
    Mắt em mưa nhỏ ngọc
    Tôi hoá thành lặng câm
    ANH MÃI MÃI CHỈ YÊU CÓ EM THÔI

Chia sẻ trang này