1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho mùa chia tay

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi byebye_tinhyeu, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0

    Xa rồi tuổi học trò
    Áo trắng sân trường tung bay trong gió.
    Tuổi thơ tôi đó ai có biết không?
    Mỗi mùa hè sang sân trường rực đỏ
    Màu hoa phượng vĩ khắc ghi trong lòng
    A bell is not a bell until someone rings it.
    A song is not a song until someone sings it.
    Love is not love until someone receives it.

  2. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    Thôi đc biết nói ra câu này là tự tử nhưng có lẽ vì sự phát triển của BOX tôi đành phải nói hai bà" BYE BYE cuộc sống" và "KING KONG" làm văn thơ hay thiệt thui thì làm thư kí riêng cho H_unforgiven này để các BOX ngoài còn đc thưởng thức văn hay chứ nhẩy.(cho hai bà đánh nhau để tranh chức thư kí cho H_unfor"
    Lời nói của người chán sống.Hic Hic.
    hải
  3. Hoang_Tu_Bien18

    Hoang_Tu_Bien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em mới copy được bài thơ con cóc này tặng mấy bác để nhớ lớp,nhớ trường,nhớ tuổi học trò chưa xa:
    Càng nhớ nhiều lại càng muốn khóc
    Ở đàng kia mấy đứa đã khóc rồi
    Càng ước nhiều càng cảm thấy chơi vơi
    Thưở học trò ơi,có bao giờ trở lại

    Vẽ hình em trên cát
    Rồi anh hôn một phát
    Ôi mối tình chua chát
    Chỉ toàn cát là cát

  4. Hoang_Tu_Bien18

    Hoang_Tu_Bien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Còn bài thơ này cũng rất hay nên tôi post cho mọi ngườ cùng thưởng thức chứ không để cái topic hay như zầy mà trôi mãi tận đây thì uổng quá:

    Buổi học cuối cùng
    Buổi học cuối cùng, chợt nhìn ra cửa sổ
    Thấy nhánh phượng buồn đỏ thắm đung đưa
    Nghe tiếng ve râm ran gọi nắng hè oi ả
    Mới biết hè sang,hè đến tự bao giờ


    Vẽ hình em trên cát
    Rồi anh hôn một phát
    Ôi mối tình chua chát
    Chỉ toàn...cát là cát

  5. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hay thế này sao bb_ty không dính nó lên đầu??
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Tôi khóc mãi cho ngày mai ly biệt
    Tuổi học trò xa cách mái trường yêu
    Tìm nơi đâu những dấu tích buổi chiều
    Bằng phấn trắng hay bảng đen sách vở....

    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  7. nguoi_ra_di

    nguoi_ra_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đây là nỗi lòng của tôi khi ra trường.Tuy hơi phản văn học một chút nhưng mà là tâm trạng của moi người mà.Mọi người đừng coi thường nhé không thì tui tủi thân lắm đó:
    Hận đời không nói nên lời
    Hận đời tôi hét:hận ngươi tôi yêu
    Trich"tuyển tập thơ con cóc"
  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ chia tay 1 cô bạn anh tặng người bạn thân khác giới ... thường gọi nhau là vợ chồng.
    Vợ chồng
    Vợ không muốn tìm một ký ưc buồn
    chôn trong tim nỗi đau thầm lắng
    cũng như chồng xuốt đời chỉ im lặng
    gặp nhau gần mà khoảng cách quá xa

    vợ chồng mình chẳng giống người ta
    không hôn thú cũng chẳng cần con cái
    vợ có bồ chồng cũng tìm bạn gái
    để cặp kè trêu vợ một chút thôi
    vợ gọi chồng cái anh chàng dở hơi
    đã nhạc sĩ lại còn kiêm "rống sĩ"
    hát bài nào cũng buồn..buồn vô kể
    chồng cười đôi mắt nhìn xa xăm
    vợ bảo chồng hãy đợi 10 năm
    khi vợ chưa có ai thì chồng hãy đến
    chồng cười mắt nhìn vợ chìu mến
    " hãy đợi chồng đến rước vợ về dinh "
    Công chúa kia trở lại chốn cung đình
    bỏ hoàng tử thẩn thơ trên bãi cỏ
    chia tay ước mơ tan từ đó
    vợ chồng mình xum họp nữa hay thôi ?
    Nếu 1 mai có gặp chồng trong đời
    vợ vẫn cứ cười đừa như ngày đó
    chồng vẫn giới thiệu đây cô bạn nhỏ
    sẽ là vợ của chồng 10 năm sau
    Tất cả cùng cười để tránh 1 nỗi đau
    khi bốn mắt nhìn nhau rồi lại tìm bốn mắt
    vợ có bồ - nhưng tim chồng đã lạnh
    bài ca nào hàn gắn dấu yêu xưa
    Chồng tặng vợ bài ca dao chiều mưa
    trong bài ca có 1 điều thất hứa
    chồng hát giọng buồn ơ kìa công chúa
    hoàng tử đến rồi sao chẳng theo chàng về dinh.

    Đoàn Quang Minh

    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  9. tocnaumoihong

    tocnaumoihong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    bao năm qua tôi luôn nhớ 1 người
    mưa hay nắng vẫn cùng tôi chung lối
    biết nhường nhịn khi tôi giận dỗi
    ngày ra trường người ấy nắm tay tôi
  10. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Không những thơ mà còn cả truyện
    Anh hẹn gặp tôi buổi trua trước ngày tôi đi học ĐH ở HN, Anh khuấy đều cốc nước đặt trước mặt tôi. Im lặng, tôi không biết mình sẽ nói gì vào lúc này còn anh nhìn về phía xa xa, không muốn phá tan khoảng khắc đáng sợ này tôi bèn cất tiếng:
    - Một tháng em về 1 lần được chứ?
    Anh ngước nhìn tôi rầu rĩ:
    - Biết là em đi rồi lại về , nhưng cứ nghĩ đến việc hằng ngày qua nhà em không có em ở đó anh......
    Anh mở cặp lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ màu xanh có thắt chiếc nơ xinh xắn rồi khẽ đặt vào lòng bàn tay tôi:
    - Em cố học hành cho tốt...anh sẽ đợi em, từng ngày ... từng ngày ....
    Bạn bè tiễn tôi rất đông, đã đến giờ tàu chuyển bánh, nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng của anh. Tôi ngước nhìn về phía cổng ga để tìm anh nhưng hoàn toàn vô vọng. Vậy là anh không đến tiễn tôi. tàu chuyển bánh tôi, tôi ấm ức nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, ánh đ èn thành phố nhạt nhoà, lẫn vào màn đem mỗi lúc một thẫm dày, gió lạnh từ đâu thổi qua khe cửa ùa vào tóc tôi tủi thân tôi cất hộp quà của anh vào túi, bao nhiêu niềm háo hức chờ đợi để mở hộp quà tan biến từ lúc nào không biết....
    ba ngày sau tôi nhận được thư của Dung báo rằng anh bị bệnh phải lằm bệnh viện vì không muốn tôi lo lắng tôi nên anh không nói cho tôi biết hôm tôi đi .... Tôi lặng lẽ mở chiếc hộp màu xanh anh tặng, bên trong là một chiếc đồng hồ cát làm bằng thuỷ tinh trong suốt ... các hạt cát mịn mạng từ từ rơi xuống ... tôi nghe như tiếng anh vọng lại dần thật gần : " Anh sẽ đợi em , từng ngày ... từng ngày ........ "

    Đoàn Quang Minh

    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới

Chia sẻ trang này