1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho người đã, đang và sắp............yêu !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nhocsitinh, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muchike

    muchike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tặng B .Khoa Xây dựng dân dụng...
    Muốn tặng mấy vần thơ con cóc
    Cho con hẻm ghập ghềnh
    Cho cánh cổng cũ mòn han gỉ
    Cho căn gác trọ khiêm nhường ,hàng dâm bụt mướt xanh
    Chỉ đơn giản vì...nơi ấy là anh
    Dấu vần thơ trong veo vào trang sách
    Một lúc nào mở ra giữa bụi thời gian ngai ngái mùi ẩm mốc.
    Em bắt gặp mình trong giấc mơ ANH...
  2. gianchicken

    gianchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Học quên để nhớ​
    (Đặng Vương Hưng)
    Học Quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu
    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ
    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...

  4. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Trai Xây Dựng - 1
    Trai xây dựng dầm mình trong vôi vữa.
    Lấy bức tường làm điểm tựa tình yêu.
  5. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Trai xây dựng - 2
    Trai xây dựng như chim Anh Vũ. (con vẹt)
    Gái xây dựng như củ sắn lùi. ( Sắn nướng )
    Trai sư phạm như khỉ cộc đuôi.
    Gái sư phạm như cành liễu rủ.
    Chim Anh vũ đậu trên cành liễu rủ.
    Khỉ cộc đuôi gặm củ sắn lùi./.
  6. hunterxd5

    hunterxd5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ thằng bạn cùng lớp em sáng tác ( có đăng trên tạp chí của trường mình thì phải).Em mạo muội đưa lên cho các anh em xd ta cùng đọc và tự hào chút
    Đời XD đâu chỉ là vôi với vữa
    Lấy bức tường làm điểm tựa tình yêu
    Dẫu thời gian có phủ bụi xanh rêu
    Vẫn mỉm cười:hoa tình yêu đấy chứ!
    Đời xây dựng đâu chỉ quẩn quanh theo con chữ
    Thả hồn mình theo gió nhẹ chơi vơi
    Hòa lòng mình với dữ dội biển khơi
    Tắm bóng mình dưới nắng chiều lặng lẽ
    Đời XD nhịp căng đầy sức trẻ
    Hướng tới tương lai nhưng uống nước cội nguồn
    Những bước đi như vũ bão tràn tuôn
    Dẫu gian khó vẫn luôn cười vui vẻ
    Trai XD khi đã yêu em nhé
    Vững một lòng như cốt thép bê tông
    Vẫn mềm mại trong tim một đóa hồng
    Có băng giá vẫn ấm nồng hơi lửa
    Trai XD...xin em đừng có hứa
    Đời XD là gian khổ phiêu diêu
    Đem sầu nhớ tặng cho cả người yêu
    Nắng,mưa,trua hè vẫn đều nhịp bước
    Nếu yêu anh và cùng anh sánh bước
    Thì xin em hãy suy nghĩ trước sau
    Với anh đây chẳng có gì đâu
    Bởi vì anh...chàng trai XD
  7. nhocsitinh

    nhocsitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    TRỜI VÀ ĐẤT

    Chiều nay chắc giận em ghê lắm
    Anh bực mình triết lí lung tung
    Hai đứa ta như trời với đất
    Tính tình sao xung khắc vô cùng
    Vâng trời đất chẳng hề thân thiết
    Vì tính tình có giống nhau đâu
    Trời ồn ào buồn vui lộ liễu
    Đất trầm ngâm suy nghĩ trước sau
    Vâng! dẫu trời cao xa ***g lộng
    Tính vẫn thường bồng bột đổi thay
    Khi giận giữ núi nghiêng đất lở
    Bão qua rồi màu xanh vẫn thơ ngây
    Đất khiêm nhường màu xanh lao động
    Mà thầm sâu lặng lẽ sinh sôi
    Trên mặt đất chính là sự sống
    Có cần chi biện bạch nhiều lời
    Anh ơi!
    Nếu được ví cao sang như thế
    Em cũng là trời đất chi đâu
    Nhưng anh có biết không trời đất
    Sẽ là gì nếu phải xa nhau
  8. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Every time when I come back home
    you''ve been sleeping my lovely doll
    Our love''s like the sun and the moon
    Sunset''s gone and there come the dawn..
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Xa người yêu à ku hú sờ, tội nghiệp ghê
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Không phải là xa người yêu mà là ...
    (Hình như chưa có người yêu mới!)

Chia sẻ trang này