1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho người đã, đang và sắp............yêu !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nhocsitinh, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    sao cô bít rõ thế
  2. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ủa sao em conthanbien biết rõ thế nhể?
    @sói điên: em ý nói đúng ku ạ, ko phải xa người yêu đâu he he, vì sắp về nhà roài còn xa gì nữa, cái chính bi giờ là về để kiếm người yêu đây, ku có ai ko giới thiệu tớ cái, he he, xin đa tạ chầu bia
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Em còn bít .... mà thôi, em chả nói đâu ạ!
    ... "Giá em đừng chen ngang qua đời tôi
    Và đánh rơi giọt buồn trong đó
    Bài thơ tôi để ngỏ
    Em nào hay" ...

    Chả nhớ của tác giả nào nữa! Hay của mình cũng nên! Bác 831 trên kia đừng spam nữa nhá!
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Có thì đã ko lonely roài
    Gửi V:
    Anh ko buồn
    Như những ngày ấy nữa
    Đã chấp nhận chỉ còn một nửa
    Những nguồn vui để phấn đấu trong đời.
    Anh chôn rồi kẻ 20
    Yêu điên cuồng, say đắm
    Say mê rồi tuyệt vọng
    Như chú thiêu thân trước ngọn đèn đường.
    Nhưng khuya nay dành một phút tầm thường
    Như anh vẫn nói trong giọng cười mai mỉa
    Để gọi tên những j xưa cũ
    Một lần thôi, lần duy nhất này thôi.
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 05/12/2007
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

  6. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    nhìn đôi này đong nhau online mà mình thèm
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hơ! Thèm giề!?
    Bạn Hucer sinh tháng 12 à? Sắp sinh nhật bạn Hú rồi, lại sắp cả Noen nữa!
    Chúc bạn Hú có một sinh nhật và Noen ấm áp nhé!
    Hết thèm chưa?
  8. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    hí hí bạn conthanbien chúc mừng sinh nhật tớ kìa, cám ơn lém lém.
    (oài nói vậy có sợ người yêu bạn ý oánh cho thì bỏ mịa
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo là ko spam
    Nhưng mà mỗi lần vào đây phải ném một bài thơ thì đúng là vỡ mẹt
    Anh vẫn tự ví mình là gió
    Có thể băng qua mọi không gian
    Dù sông dài, biển rộng, đêm đen...
    Chưa từng chùn bước
    Vậy tại sao?
    Đứng trước em
    Bé nhỏ, dịu dàng, e ấp
    Tự nhiên ngập ngừng ấp úng chẳng nên câu
  10. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Có câu thơ này thấy hay hay....
    Cố lên chiến sĩ đồng bào
    Lô đề ăn chắc tiền vào tay ta....
    Cố lên chiến sĩ đồng bào
    (có ai hào hứng sáng tác đi nào anh em...)
    He, he....

Chia sẻ trang này