1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho người đã, đang và sắp............yêu !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nhocsitinh, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocsitinh

    nhocsitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mấy bác này toàn spam thôi nhớ!
    NỤ CƯỜI
    Ai tặng em nụ cười
    Rồi bỏ em đi mất
    Giá nụ cười chẳng đắt
    Ai dễ dàng cho không
    Một buổi chiều mông lung
    Em đợi gì?-Chẳng biết!
    Cái nụ cười thân thiết
    Vương vấn khắp góc nhà
    Em thơ thẩn vào ra
    Nụ cười còn 1 nửa
    Nếu anh không đến nữa
    Nụ cười còn phần ba
    Nụ cười sẽ tan ra
    Sau mỗi lần thất hứa
    Em chẳng còn nhớ nữa
    Anh trở thành chốn xa
  2. buitranduong

    buitranduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận là viết hay thật đấy
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    ha ha, nai, co du trinh cam nhan tho khong doi ma dam khen hay!?
    Tho cua nha tho noi tieng day (minh khong nho).
    De nghi cac bac lan sau copy paste thi trich nguon ro rang nha!
  4. hehehe1985

    hehehe1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tiêu đề cũng hay hay . e xin góp 1 đoạn cho người sắp yêu nè !

    Nửa của tôi ơi em là ai vậy
    Để anh đi tìm tìm mãi tên em...
  5. nhocsitinh

    nhocsitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    không biết của ai thi làm sao biết được nguồn nó ở đâu hả chị?! cái này phải nhờ mọi người thôi, ai biết bài nào của ai thì bổ sung thông tin cho bài đó!
    Cảm ơn nhiều vì mọi người đã đóng góp (mặc dù không được nhìu cho lắm)
    Em xin bổ sung:
    +"lời tỏ tình của cáo" tác giả: "một cựu học sinh của chuyên Văn hay Lý gì đó của THPTChuyên Nguyễn Trãi HD"
    +Trời và Đất của "Phan thị thanh Nhàn" (ko biết co nhớ đúng họ và tên đệm ko)
    +"Nụ cười" em chịu!ai bít giúp em
  6. dream100

    dream100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    box này bỏ hoang 2 tháng rồi . ANh em vào ủng hộ đi nào .UP lên nào
    Mình chỉ thích đọc thơ thôi còn không bít sáng tác siêu tầm gi cả
  7. nhocsitinh

    nhocsitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào 4rum, có vẻ nghèo nàn quá, cải thiện tình hình cái!
    Anh là gió trải tình trăm vạn nẻo
    Quen dối lừa cho giông bão đời em
    Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
    Mây nhè nhẹ nắng vàng con đường nhỏ
    Em vẫn ước trời đẹp thế mỗi lần mình gặp gỡ
    Ngay cả ngày mình sẽ nói .......xa nhau
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa!
    Hoa nở trong rừng vắng
    Hương thơm bay rất xa
    Tình yêu trong im lặng
    Bao giờ cũng thiết tha
    Được nhocsitinh sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 26/02/2008
  8. canlongxudo

    canlongxudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    .yêu làm chi khi tinh thần hoá dá
    học làm gì với kẻ vô tâm
    sống bõ sống sống chi là sống
    người với người một mối tình cay
    em ra đi không lời nào bày tỏ
    khi em về cánh lá đã xác xơ
    vẫn xa xa con đò nơi ấy
    anh đợi em về trọn mảnh hồn quê hương
    anh em XÂY DỰNG ZÔ CÁI NÀO
  9. chocochoco

    chocochoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    EM SẼ ĐẾN
    ~Nguyễn Lam Điền~
    Em không đến bên anh lúc buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn
    Em không thể theo bước chân lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
    Lỡ đâu phố có thêm người
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh hạnh phúc
    Chỉ khi nào anh bật khóc
    Em sẽ đến
    Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh.
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Biển

    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu..

Chia sẻ trang này