1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho người đã, đang và sắp............yêu !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nhocsitinh, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocsitinh

    nhocsitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Búp bê không tình yêu
    Con búp bê đẹp xinh trong tủ kính
    Trông rất buồn và lặng lẽ cô đơn
    Có phải là vì tình yêu không đến
    Hay buồn vì bị nhốt mãi trong kia
    Búp bê này! xin đừng buồn nữa nhé
    Thế gian này tình yêu chẳng đẹp đâu
    Cũng chẳng trong thắng như chúng ta thường nghĩ
    Chỉ là bầu trời lúc sáng lúc đen
    Búp bê này!búp bê sướng lắm nhé
    Chẳng có tình yêu nhưng búp bê vẫn cười
    Búp bê cười xinh với nụ cười đẹp nhất
    Bởi trên đời này ......chẳng có tình yêu!
  2. nhocsitinh

    nhocsitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gió.....hôn hồ
    Em ngây thơ hỏi anh
    Sao mặt hồ có sóng
    Anh ngơ ngẩn trả lời
    Tại.......gió cứ hôn hồ
    Em nũng nịu "ứ!... ừ!..."
    Khác cơ không phải thế
    Em với anh cũng vậy
    Sao chẳng thấy sóng đâu
    Anh ấp nhẹ mái đầu
    Hôn môi em nồng cháy
    "Em ơi! em có thấy
    Sóng đang cuộn trong lòng?!"
  3. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    thơ cho người hết yêu:
    Mình buông tay nhé.....
    Tình yêu ngày càng xa tay với
    Trái tim em.....
    Mệt mỏi rồi.......
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Mưa...
    Mưa làm ướt nhòe đôi kính mắt
    vậy mà tôi vẫn nhận ra em.
    Hình dáng thân quen
    hai năm rồi không gặp
    sao ngỡ như chỉ mới hôm qua.
    Không cố giữ lại trong lòng mà chẳng thể thốt ra
    những lời muốn nói.
    Còn lại chỉ là những câu vớ vẩn vô hồn.
    Mưa vẫn chưa ngừng rơi...
    em đã đi rồi.
    Mình tôi đứng lại...
    trắng trời là mưa.
  5. ttsthuy

    ttsthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    TÌNH THƠ
    Tình thơ là ... những mãnh hồn tan vỡ
    Đem nỗi lòng hòa với mực viết ra
    Làm sao quên giọt lệ lúc chia xa
    Niềm nhung nhớ gợi buồn lên dấu kín
    Thơ tình ấy ... bao lần tôi câm nín
    Người có nào hiểu được nỗi lòng ta ?
    Cả trời yêu anh dệt mộng viết ra
    Cho người ấy hiểu lòng tôi mong đợi
    Thơ tình này ... đừng bao giờ em hỏi
    Để vần thơ đan kết tuổi mộng mơ
    Cho riêng em lời êm ái dại khờ
    Nhưng nào biết ... tình ngăn chia nhiều lối
    Vần thơ yêu dấu buồn lên tiếng gọi
    Lời con tim, bằng tất cả yêu thương
    Nên tình thơ luôn vướng bận chuyện buồn
    Xin đừng đọc ...để rồi tuôn lệ khóc
    Thơ tình anh ... những đêm dài cô độc
    Lúc vui buồn tâm sự gửi ngàn phương
    Ngàn dấu yêu ngày ấy thuở chung trường
    Thơ tình mãi ... chỉ dành riêng em đó ...
    (cóp nhặt nhé)
  6. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    chữ kí của em ạ!!!!!
  7. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0

    em up bài này trên lời bài hát em viết tặng cô bạn gái đã xa..rất xa rồi các bác à....buồn man mác...cảm giác nao nao trong ngực cứ đến khi em ôm đàn...hì...
    cho anh xin làm biển
    bao la sóng vỗ bờ
    để em là hải âu
    vui đùa cùng sóng gió
    biển chứa đầy bão tố
    phiêu bạt với cánh chim
    sao anh mãi đi tìm
    nửa yêu thương nồng cháy
    có bao giờ em thấy
    biển buồn khóc không em?
    là khi sóng bạc đầu
    là lúc đầy bão tố...
    biết là yêu sẽ khổ
    nhưng anh nguyện trọn đơì
    bởi chỉ có em thôi
    vầng trăng trên nền cát
    biển rì rào khúc hát
    tặng nhóc bài tình ca
    dẫu một ngày không xa
    nhóc theo đàn tung cánh
    biển vẫn là mãi mãi
    phiêu bạt với cánh chim
    anh sẽ mãi đi tìm
    chẳng bao giờ ngừng nghỉ
    ừ yêu anh em nhỉ?
    em có...mất gì đâu
    chỉ là sóng bạc đầu
    cho em in soi bóng
    chẳng bao giờ hết sóng
    mãi vẫn là bão giông
    nhưng sâu tận trong lòng
    anh yêu người mãi mãi
    anh luôn là khờ dại
    vụng về để yêu em
  8. Mistion

    Mistion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Thơ dành cho dân vật liệu nói riêng và dân xay rượu nói chung

    Em là bí ẩn dưới tầng sâu
    Mà địa chất công trình anh không giải nổi
    Ai phân chất được thành phần hoá học
    Trái tim em gồm những vật liệu gì ?
    Mà khi anh đặt tải trọng bất kỳ
    Em biến dạng quá nhiều không cho phép.
  9. Mistion

    Mistion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu dc chọn lại tôi vẫn chọn Xây Dựng
    Con trai xây dựng chứa trong tim.
    Khát khao và những điều bỏng cháy!
    Nếu em muốn biết anh sẽ cho em thấy.
    Tình yêu ngọt ngào trong những nỗi đam mê.
    Con trai xây dựng hay phải khắp bốn phương.
    Nhà là chỗ gửi trái tim nơi ấy.
    Màu áo bạc bọc màu da rám cháy.
    Tiếng đàn rung lay động trái tim người.
    Em vẫn nói con trai xây dựng đa tình.
    Anh không dấu có lẽ là như thế...
    Những cái đẹp được ban bởi tạo hoá!
    Phải biết yêu và trân trọng phải không em?
    Nhưng tình yêu đó không phải tình yêu đôi lứa.
    Vì tim anh mong chung nhịp cùng tim em?
    Nhìn người tay nắm lòng anh xao xuyến..
    Thấy tay anh có hơi ấm tay em!
    Anh mơ về em trên những nẻo bình yên...
    Những con đường xây lên màu xanh mới.
    Những ngôi nhà bao trái tim nồng ấm.
    Nước thành dòng để đồng lúa tốt tươi.
    Em có thấy em là người hạnh phúc?
    Vì anh là người đa tình thuỷ chung.
    Chỉ yêu em và mình em mãi mãi.
    Bài thơ này là để tặng riêng em...
  10. nhocsitinh

    nhocsitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hình tam giác muôn đời
    trên con đường tôi đi
    có 2 người đã tới
    một người rất yêu tôi
    còn tôi yeuu kẻ khác
    người sống trong khao khát
    trong những giấc mơ tôi
    người kia đứng sững sờ
    trước của lòng khép chặt
    người cho tôi hạnh phúc
    luôn cho gió vội bay
    người cho tôi cả đời
    không được gì đền đáp
    người bắt máu tôi hát
    tình phóng khoáng trắng trong
    người như cuộc đời thường
    bóp mộng lòng tôi nát
    hai người đó trên đời
    phụ nữ nào cũng gặp
    trăm năm chỉ 1 lần
    họ được trùng làm 1

    ove ***olepven
    Được nhocsitinh sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 23/09/2008

Chia sẻ trang này