1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho nhau...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi a_child85728, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho nhau...

    Như thế nào nhỉ nếu bọn mình có một sân chơi cũng như nơi giao lưu thơ thẩn cùng nhau?
    Thơ do bạn sáng tác,hay đơn giản là muốn đóng góp cho moi người cùng thưởng thức.
    Chúng ta có thể có những cuộc bình chọn.
    Anh em ơi,thấy thế nào???
  2. morpheus

    morpheus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thế thơ như vầy có đăng không nhỉ:
    Buồn buồn ngồi cắn móng tay
    Cắn qua cắn lại cắn ngay lai quần!
    --*--*--*
    The grass is always greener on the other side of the hill
    --*--*--*
  3. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    bác gì đấy ơi, những dòng đó ng1 ta cũng gọi là thơ đó, nhưng lại là thơ nayd duờng như có họ hàng với nòng nọc, cóc nhái hay sao ấy
  4. NTT2771985

    NTT2771985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt ! đề nghị tác giả của Topic này khia bút đi.
  5. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hẹn lòng đi nhé ,mùa sau!
    Môi khép chặt nhưng cửa lòng chực mở,
    Khoá trái lại nhưng ngập ngừng vô cớ,
    Điệu lòng ngân khẽ một nốt thăng.
    (Loạn nhịp)
    Moi người ơi,vào cuộc đi nào.
  6. The_Great_Lord

    The_Great_Lord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Chào mọi người , mình tham gia vào trang này với nhé!
    mình muốn gửi lên đây 1 bài thơ mà mình mới làm, các bạn đọc và ủng hộ mình nhé! nếu dở ... ---> đừng chê mà tui buồn nhá, hi`hi`...
    BÀI THƠ CUỐI CHO NGƯỜI
    Có một thời ta đã từng day dứt
    Có một thời ta đánh mất con tim
    Người đã xa mờ khuất chân mây vắng
    Xin viết cho người lời cuối chia tay.

    Một bài sau chót dành cho người đấy
    Một lần sau cuối chạm gót nơi kia
    Nhìn lại đường xưa giờ thành kỉ niệm
    Con đường một thưở ta đã thầm yêu
    Dừng bước chân, ta dừng nơi nhà ấy
    Ngước nhìn khung cửa hắt bóng người đi
    Mà sao miệng đắng, mờ cay đôi mắt
    Hai má ta bừng nóng với lệ tuôn.

    Mảnh thời gian vụt về trôi trong mắt
    Luyến nhớ khung trời, ai vẫn còn thương
    Người ơi, sao nỡ rời xa đi mãi
    Bỏ bóng ta ngồi dõi mắt chờ trông.
    Sánh bước bên ai người cười vui nói
    Cùng với bạn ta, người bỏ ta rồi
    Lòng này cay đắng, dòng đời chua xót
    Ta khóc thương mình, khóc mãi mà chi ?
    Đêm nay đời sẽ vùi chôn, chôn hết
    Vui buồn tình bạn giữa ta và người
    Một lần sau cuối thành tâm xin chúc
    " Người sẽ bên ai, hạnh phúc trong đời"...!!!
    mọi người thấy sao, đọc xong dù dở nhưng cũng đừng chê quá nhé. coi chừng tui BUỒN đó à. hi`hi`...
    còn nếu thấy "hay hay" thì.... hehe, bầu chọn cho tui tí đi nào....

    Mecholary
  7. morpheus

    morpheus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hi hi, thơ nòng nọc đó iba, tui còn một đống nòng nọc trên trang web của tui nữa kìa, lên bắt về nấu cháo nòng nọc cho vui nhé:
    http://chimviet.dns2go.com/tungoc
    --*--*--*
    The grass is always greener on the other side of the hill
    --*--*--*
  8. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác a_child85728 ui!
    Cho em muợn câu thơ đầu của bác tí nhé !ok?
    HẸN LÒNG ĐI NHÉ !
    hẹn lòng đi nhé ...mùa sau
    bâng quơ một bím tóc nào...ngỡ mây
    gặp nhau chi...để chia tay
    hẹn lòng đi nhé...mai này ...nếu như ...
    nhóc ơi xin cứ vô tư
    nhóc ơi xin giữ ngây thơ nét cười
    nhóc ơi xin cứ rạng ngời
    như vầng mây nhỏ bên trời xanh trong
    hẹn lòng đi nhé...hẹn lòng
    để dành cho nhóc tuổi hồng nguyên sơ
    để dành nhóc ...một vần thơ
    mùa sau...khi nhóc đã là sinh viên
    ô kìa...
    cánh phượng đầu tiên
    hình như...
    vừa nở bên hiên...
    ô kìa!
    hi`hi`,bi giờ thì bác đã biết em là ai chưa?????chào bác em về.chúc topic này của bác ngày càng lớn mạnh nhá!

    catgirl
  9. The_Great_Lord

    The_Great_Lord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Nhìn qua nơi ấy lòng hoang vắng
    Nước mắt ngày nào bỗng lại rơi
    Người đi, đi mãi tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui dáng ai sầu
    Từ đấy thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi còn vắng đến bao giờ
    Người đấy mà sao xa xăm quá
    Bỏ mặc tôi ngồi với bóng tôi
    Nhiều khi tôi muốn làm hạt cát
    Lặng lẽ bên đời với quạnh hiu
    Để mặc dòng đời trôi, trôi mãi
    Để bước chân người dẫm qua tôi
    Hạt cát nhỏ nhoi bên cửa lớp
    Ngày ngày lại ngắm lá vàng rơi
    Rồi bỗng hôm nao chợt nhận thấy
    Ngoài kia rực đỏ cả một trời
    Mười hai năm rồi chia xa mãi
    Một thời cắp sách, những ngày thơ
    Vấn vương trong ta ôi kỉ niệm
    Khắc đậm lên tim, bóng một người.....

    Mecholary
  10. Caniggia

    Caniggia Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình góp vui một câu thơ
    Chiều nay ký túc hết cơm
    Đường ra toa let sạch trơn bóng người .
    Thank you for reading

Chia sẻ trang này