1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho nhau...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi a_child85728, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhvinh

    thanhvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú Tùng và chú Lãng Tữ Đà Nẵng
    " Em như ngọn lửa hồng.
    Anh như con thiêu thân lao vào đám lửa.
    Nào ngờ trái tim em thiếu lửa
    Được vài bữa anh đanh nói lời bye bye"
    He he he
    "Đôi mắt em rơi dòng lệ ướt
    Trên đôi môi thắm đậm mối tình đầu"
    "Bao nhieu nam phieu bat chon giang ho.
    Tam than tan chim trong cat bui.
    Bong anh nguoc len quay dau nhin lai.
    Tiec rang, chi con hu vo va ao anh.
    Dau long , anh chot nho que huơng."

  2. true-lies

    true-lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    hay lắm, nhưng hình như tui đã đọc được bài thơ này trên 1 cái bàn nào đó ở trường phan chu trinh thì phải ?
    Được true-lies sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 17:55
  3. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    CỔ TÍCH LÀNG QUỶ ĐẠI
    Truyện kể rằng một ngày xưa chưa xa
    Có một ngôi làng nằm giữa lòng thành phố
    Làng bé nhỏ và không nhiều dân số
    Chỉ sơ sơ bảy trăm mấy mạng người
    Dân trong làng hợp thành Lũ Quỷ Đói
    Đói nên la hoài :"Ăn Bánh Canh Đi"
    Đối diện làng hàng bánh canh vẫy gọi
    Chỉ Lết Qua Đường,gần lắm ,có xa gì!
    Dân khối A học hoài A,Ă,Â
    Khối B thì chăn mãi mấy cụ Bò
    Dân khối C nặng quá thành ra Xệ
    Khối D thì rủ nhau học cách Dê
    Khách qua đường hỏi nhau:"Làng gì mà ghê thế?"
    Xin thưa rằng Làng Quỷ Đại chứ đâu
    "Sẽ làm sao nếu lỡ bước chân vào?"
    bạn sẽ gặp toàn những người quái quái
    Xin đóng góp một bài thơ em mới làm.Bác nào rảnh thì ghé dzô "bình loạn" cho dzui.Hì hì,nếu thơ hay các bác cứ việc khen ,em không nở mũi đâu mà sợ.

    catgirl
  4. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Alo,girl_cat ,tui xin mạn phép được đánh giá u rất tích cực và sáng tạo đó.Bài thơ này xét về nghệ thuật thì có lẽ chưa dươc ở nhiều chỗ ;nhưng về phần đôc đáo thì khá lắm,trí tuệ.U là có thể nói là một điẻn hình về cái quái quái ngộ ngộ và đầy chất của dân Làng Quỷ Đại .Sao? Nói cho tui biết về thưc trạng lỗ mũi của u lúc này di.
  5. The_Great_Lord

    The_Great_Lord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Agabăng, loài hoa thương nhớ
    Đã khắc trong ai bóng bạn hiền
    Mai này rời xa nhau xa mãi
    Xin chớ quên mình nhé , bạn thân....

    Mecholary
  6. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ấy,bác đừng làm em ngại thế chứ bác.hìhì,lỗ mũi em vẫn phình phường,chưa cần bác phải quan tâm
    à bác này,nếu bác thích bài thơ của em thì bình chọn cho em với nhá đa tạ bác nhìu.

    catgirl
  7. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    à quên nữa,bác a-child này,bác có biết người đẹp lớp c là ai không vậy?con hương và em đang thắc mắc lắm,bác biết thì giải đáp giùm em nhé!
    mấy hôm nay bác mất dạng luôn vậy. trốn ở đâu mà kĩ thế nhẩy!

    catgirl
  8. nguoi_ma_ai_cung_biet

    nguoi_ma_ai_cung_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mút tay ngày đêm
  9. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chao ba con,van khoe ca chu a.Xin phep lau nay em co ti viec nen mat tam.Girlcat nay,tại hạ ko biet ai la nguoideplopC ca.Dao nay nhieu nguoi co hanh tung co ve bi hiem.De tại hạ xem lai cai da.
  10. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    vậy bác mau mau post bài lên cho bà con đọc chơi đi chứ.bác im hơi lặng tiếng hơi bị lâu rồi đó,bác a-child à.
    với lại bác nè,em là cat-girl mà bác,sao bác đọc sai tên em hoài vậy?bất bình à


    nhưng em vẫn chắc nơi trời lạ
    người ấy ghi lòng mãi nhớ em

Chia sẻ trang này