1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho nhau...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi a_child85728, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    (vì không biết phải đặt đề thế nào)
    mưa hạ về hun hút ngõ xa
    đêm rất sâu và hồn rất lạnh
    phía trên cao những vì sao lấp lánh
    những dốm vàng tan nhoè nhoẹt vào mưa
    mưa hạ vương trên tóc ...hững hờ
    mưa ướt lạnh cả niềm nhung nhớ
    mưa gợi nhắc...ngày xưa...trên phố
    một nét cười ấm lại trời đêm
    muốn giấu mình vào mưa để tìm quên
    chân vô tình lạc về miền xưa cũ
    khi cách xa...thương nhớ nào cho đủ
    lặng lẽ đợichờ...lặng lẽ khóc cùng mưa...
    biết bao giờ được trở lại ngày xưa
    được cùng ai sánh bước dưới mưa...
    có ai đã từng mơ ước được cùng người ta đi dạo dưới mưa chưa nhỉ?thiệt là lãng xẹt........hìhì

    nhưng em vẫn chắc nơi trời lạ
    người ấy ghi lòng mãi nhớ em
  2. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    khách quan mà nói thì thơ em cũng khá đấy nhỉ(nếu như không phải là chôm của ai)chị bình chọn cho em nhé!rồi em bình chọn lại cho chị đi!chửi nhau thì để dịp khác .ok?

    nhưng em vẫn chắc nơi trời lạ
    người ấy ghi lòng mãi nhớ em
  3. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    chào tất cã mọi nguời lâu rùi em mới lại xuất hiện vì công việc ấy mà ,các bác không giận em chứ ,đặc biệt la bác anh_ghet_em .Phãi công nhận rằng em nhớ bác quá đi ,sao rùi hã bác ,bác vẫn: khoẽ ,láo toét,vênh váo như ngày nào chứ .thôi em về nghe bác #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; }

    happy_song
  4. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hichic...
    bác happy song uiiiiiiiiiiii
    xin lỗi bác dưng mờ em tha thiết đề nghị bác là chớ nên cãi nhau ở topic này bác à.
    hì,bác hãy học tập em đi,đình chiến và hẹn gặp lại ở topic khác.vậy nhé bác.ok?
    em nhớ bác quá điiiiiiiiiiiiiiiii.gặp lại bác em dzui lắm!

    người đi một nửa hồn tôi mất
    một nửa hồn kia bỗng dại khờ
  5. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời nhẹ lên cao
    tôi buồn không hiều vì sao tôi buồn

    hic..hic...

    tôi là ai trong thế gian
    một loài hoa dại giữa ngàn sắc hương
  6. Anh_Ghet_Em

    Anh_Ghet_Em Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thôi !Tui chán làm thơ lắm.....
    Mà bà con làm cái chi mà áp phe chủi tui vậy nì !Cái mặt tui dày lắm !khỏi cần mo che à....(Nhìn mụn mọc không nỗi là bít thui)....he he
    Còn các chị các em sao không dám kí tên mình cho anh hai đây biết......Dám viết dám chịu như anh nè......
    Làm gì mà kín thế mấy em.....Mùa hè mà .....mát mẻ đi nào....
    Nắng mưa là chuyện bình thường.
    Cúp cua là chuyện các chàng ban A!
    Lê Vũ Xuân Trường
  7. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh người lập toppic tôi có một đề nghị nghiêm túc với chú Trường đừng nên nói những điều không hay ở đây;vì thơ văn vốn dĩ rất tao nhã .Thẳng thắn thi đúng như cat_girl noi thì thơ chú cũng khá nếu như ko phải la coppy .
    Tiện đây cũng mạn phép nói nhiều một chút.Mình muốn đây là sân chơi thư giãn ,một thú tao nhã cho những người yêu thơ.Nếu bạn ko hứng thú,có thể ko tham gia ,vì ở đây không có sự bắt buộc bạn phải vào một chủ đề nhật định nào cả.Rảnh rỗi ban có thể vào xem,đọc hoặc góp ý....

  8. Anh_Ghet_Em

    Anh_Ghet_Em Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hi hi
    Làm gì ghê vậy mấy bé nhĩ
    Anh làm thơ cũng teo nhã lém mà
    Hi hi
    Cho anh tham gia nữa đi chứ làm gì mà mấy em .......
    Nắng mưa là chuyện bình thường.
    Cúp cua là chuyện các chàng ban A!
    Lê Vũ Xuân Trường
  9. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    vậy bác trường phải nghiêm túc lại đi nghe!em kiên quyết không cãi nhau với bác trong topic này,vậy là lịch sự quá rùi còn gì.bác đừng có mà làm tới.
    bác a_child nói hay lắm.vote cho bác 5*

    tôi là ai trong thế gian
    một loài hoa dại giữa ngàn sắc hương
  10. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    LOẠN NHỊP
    (tặng những con tim đang loạn nhịp.hi`)
    rồi một ngày lòng nhung nhớ
    một người lạ hoắc lạ hươ
    một làn tóc đùa trong gió
    đêm về kết một vần thơ
    rồi một chiều buồn trên phố
    một tà áo trắng vụt qua
    ngẳn ngơ nhìn ...như chàng ngố
    bởi vì cứ ngỡ..người ta
    và rồi tâm hồn tự nhủ
    phải chăng là mình đã yêu?
    nếu không một ngày chẳng gặp
    tại sao lại nhớ nhung nhiều?
    hỡi những con tim dại dột
    nhớ hoài chưa hẳn là yêu
    chẳng qua chỉ hơi loạn nhịp
    tốp lại đi...không là tiêu
    dạo này các bác ít post bài quá đấy.chẳng lẽ chỉ có một mình em post hoài sao????????các bác tham gia cho xung lên đi chứ!

    tôi là ai trong thế gian
    một loài hoa dại giữa ngàn sắc hương

Chia sẻ trang này