1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho nhau...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi a_child85728, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hehe

    chữ yêu liền với chữ tiêu một vần
    yêu bây giờ có nên chăng?
  2. anh_xach_nuoc

    anh_xach_nuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi bạn nào đó có thể post dùm bài Ngày xưa hoàng thị không vậy? và bài áo iem cài hoa tím nữa.
    iem không biết ở đây có iai đọc thơ bùi giáng không?!Nếu có thì giơ dùm cái tay
    tuong
  3. anh_xach_nuoc

    anh_xach_nuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể post dùm bài ngày xưa hòang thị và áo em cài hoa tím được không ạ?!
    tuong
  4. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em tan trường về
    đường mưa nho nhỏ
    chim non giấu mỏ
    dưới cội hoa vàng
  5. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bùi Giáng_một con người quái tính,rất ấn tượng.Em giơ cái tay.
    Bữa nay không được rỗi,hẹn bác anhxachnuoc ngay hôm sau em post cho bác nhá.Ah,mà bác có đọc thơ Hàn không vậy?
  6. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ôi mối tình đầu
    như đi trên cát
    bước nhẹ mà sâu
    mà cũng nhoà mau...
  7. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    ngồi buồn anh viết lên thơ
    viết len bốn chữ yêu em suốt đời
    ngối buồn anh nói thành lời
    nói lên bốn tiếng đời đời yêu em
    maitrung
  8. anh_xach_nuoc

    anh_xach_nuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh vít tên iem lên cát
    Rồi anh chít một phát
    Ôi thật là chua chát
    Chỉ toàn đất với cát
  9. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    em nghe nói nhìu về thơ Bùi Giáng nhưng rất tiếc là chưa được đọc.Bác a_child thế mà giỏi ! Bác này,bác mà có thơ BG thì bữa nào em lên nhà bác em chôm dzìa nhé! bác ok ko?
  10. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hello cat_girl,sẵn sàng phục vụ,bữa nào rỗi nhớ lên nhá.
    Ah`,cậu anhxachnuoc(lăo kinh cân ....không đẹp trai )lại ngựa quen đường cũ rồi à.mất cả hưng post 2 bài thơ ấy lên rùi.

Chia sẻ trang này