1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho nhau...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi a_child85728, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hành lang giờ sẽ vắng ,
    lối quen giờ sẽ lặng,
    Hoa sữa xó nhớ chăng ?
    Một mái đầu chạm lá.
    Có gì thân thương quá
    một vạt áo màu xanh,
    Bình minh bên trời lạ,
    Trời ta gửi nụ cười.

    Điều cố giữ là điều mong manh nhất
  2. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    GỌI MÙA
    em gọi mùa về trên áo xanh
    màu áo nguyên sơ mộng ước lành
    áo trắng lung linh vầng mây nhỏ
    sắc áo em là cả trời xanh

    C_Always Together
  3. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    KHÚC MÙA
    mắt lá chợt buồn
    hay hồn đang nhớ?
    một vì sao nhỏ
    hay mình đang mơ?
    kìa nắng kìa hoa
    khúc mùa vẫy gọi
    hoà trong nắng mới
    khúc mùa rộn vui
    nhóc xinh tóc bím
    áo xanh như mây
    xoè bàn tay nhỏ
    nâng khúc mùa bay
    khúc mùa bay
    hoà vào gió
    lẫn vào mây
    kìa mắt biếc
    mùa ngập đầy...

    C_Always Together
  4. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cho jane tham gia với nghen:
    Nếu người em bỗng trở thành ý nghĩ
    Qua núi cao qua sóng biển êm đềm
    Qua khoảng cách xa muôn trùng em sẽ
    Như nhẹ nhàng cơn gió đến cùng anh
    Dù hai ta ở hai đầu trái đất
    Sẽ không còn khoảng cách xa nhau
    Vì ý nghĩ chỉ cần trong nháy mắt
    Sẽ đến nơi ta muốn đến ban đầu
    Nhưng ý nghĩ em không bay lên được
    làm em đau: em vẫn cách xa anh!!!!
    DNBT
    Love is not finding a perfect person
    It's about seeing an imperfect person perfectly.

  5. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    đọc bài thơ của Jane tự nhiên thấy đồng cảm !
    trời ơi tui buồn quá bà con ơi!tui lên cầu sông hàn tự tử đây!hì,bác Happy_song có rảnh thì đi theo em mà lượm dép nì!

    gần nhau trong tấc gang
    mà biển trời cách mặt
  6. Anh_Ghet_Em

    Anh_Ghet_Em Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này mà không có sự tham gia cua tui là bùn liền....Chẳng có ai thèm đọc !
    Thui để tui post bài của thằng bạn lên nghen.....Xin lưu ý là bài này không phải là của tui đâu nha.....
    Version1.1
    Hỡi em này gái ban C
    Gái đâu chảnh thế ai mê nỗi nàng
    Ỷ đông rùi lại làm càng
    Anh đây chấp hết đông càng sướng thêm
    Mấy em trình độ học thêm
    Mà sao bố láo cứ thèm "nằm" trên
    Văn chương chữ nghĩa lên kênh
    Thế mà dấu dốt không lên anh bày????
    Version1.2
    Em ơi em hỡi em C
    Người đâu kiêu thế ai mê cô nàng
    Thôi thì em cứ lang thang
    Ráng đi 1 chuyến "đò ngang" đừng về
    Vô phước cho 1 thằng hề
    Ngu si đần độn mà về rước em
    Lấy em thà lấy que kem
    Cho em táp miếng đỡ thèm nắng nôi.
    Nắng mưa là chuyện bình thường.
    Cúp cua là chuyện các chàng ban A!
    Lê Vũ Xuân Trường
  7. Anh_Ghet_Em

    Anh_Ghet_Em Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn tham gia bình thơ lục bát đi........Bình hay có thưởng...Hi hi hi......Ha ha
    Nắng mưa là chuyện bình thường.
    Cúp cua là chuyện các chàng ban A!
    Lê Vũ Xuân Trường
  8. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người em vô tội
    Đeo thánh giá huy hoàng
    Hỡi ta nhiều sám hối
    Tính nết vẫn hoang đàng
    Có ai thích "em hiền như Masoeur" k0?
    Nhân tiện, có ai thuộc "ngày mai thi rồi đó nhỏ " post lên đi nha!....
    Bài này xưa rích xưa rơ từ thời bố mẹ bằng tuổi chúng ta bây giờ nhưng xứng đáng là một trong những bài bất hủ thời học sinh. Mình mới nghe qua có 2 lần, mà lâu lắm rồi nên chẳng nhớ gì cả....
    HÌnh như hai câu đầu là :
    Ngày mai thi rồi đó nhỏ...
    Răng nữa hè.....quên mất rồi, ai nhớ thì post lên nhé....
    Cảm ơn lắm lắm
  9. anh_xach_nuoc

    anh_xach_nuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bài đó phạm duy đã phổ nhạc. Don hồ hát, hơi bị hay đó nha. Nhân tiện nếu mua CD phạm duy thì không thể không lựa CD có bài "Giọt sương trên lá được" Lời anh việt luôn, lời nào cũng hay.
    treo em di ma chankun!
  10. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Giọt sương trên lá, nước mắt mẹ già, đứa bé chào đời.....
    fải bài này không?...Có cả lời anh nữa kia à...

Chia sẻ trang này