1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho nhau...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi a_child85728, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    dạo này các bác trong box mình có vẻ thờ ơ với thơ ca nhỉ! em xin đem topic này lên để mọi người lại có thể họp mặt trong một sân chơi thú vị.chúc các bác đọc thơ và làm thơ vui vẻ
    còn nếu ai có lỡ hâm mộ thơ của con gái ban C tụi em thì xin chờ tụi em thi xong đã. tụi em sẽ cho các bác ngập lụt trong thơ tình.

    CAT_ C ALWAYS TOGETHER
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói mà sợ quá ... hì hì ... ngập lụt trong thơ tình ... hì hì .. để anh KID chờ xem thế nào ... hì hì ... có điều mình khó chìm mới chán chứ .. hic hic ... dư mỡ nên làm sao chìm được ... hì hì ... Tặng bài thơ này nè .. hì hì ..
    Đợi
    Vũ Quần Phương
    Anh đứng trên cầu đợi em
    Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
    Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
    Nước chảy bên lòng, anh đợi em
    Anh đứng trên cầu nắng hạ
    Nắng soi bên ấy lại bên này
    Đợi em. Em đến? Em không đến?
    Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!
    Anh đứng trên cầu đợi em
    Đứng một ngày đất lạ thành quen
    Đứng một đời đất quen thành lạ
    Nước chảy... kìa em, anh đợi em.
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt
    Một lời chẳng nói hết
    Nhiều lời chẳng thể say
    Chỉ một ánh mắt này
    Gửi gắm điều muốn nói
  4. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vắng em
    Vắng em ngày rộng quá
    Mây ngổn ngang trước nhà
    Mong nhớ là gì thế
    Mà bồn chồn vào ra
    Chỉ mình tôi với gió
    Gió vô tình thoảng qua
    Lại đã chiều rồi đấy
    Lá me vàng bên hè
    Rồi bầu trời sao hiện
    Ngôi nào cho riêng ta
    Đường tấp nập người qua
    Càng nhìn càng lạ lẫm
    Chỉ vắng mình em thôi
    Phố phường thành quá rộng
    Tờ lịch ngày em đến
    Vẫn còn nguyên trên tường
    Mùa thu dường nán lại
    Với ai người cô đơn
  5. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt em sâu thẳm tựa màn đêm
    Làm mát lạnh tâm hồn anh nóng bức
    Anh mỏi mệt tiếng cười em tiếp sức
    Quên hết đi những mỏi mệt đời thường
    Anh ngắm em với tất cả yêu thương
    Với tất cả nhớ nhung và khao khát
    Anh ngập hồn trong bóng em dịu mát
    Trong tình yêu im lặng đến tuyệt vời
    Anh yêu em chẳng diễn đạt bằng lời
    Trong im lặng yêu em bằng tất cả
    Bằng từng tia nắng xuyên qua kẽ lá
    Bằng từng giọt mưa mát lạnh ngày hè
    Bằng từng chiều tà rạo rực tiếng ve
    Bằng từng bình minh sáng bừng màu hy vọng
    Bằng biển xanh trong với bạt ngàn con sóng
    Bằng cả cuộc đời và cả trái tim!
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Thơ đã phổ thành nhạc nè ... hì hì ...
    Lá Diêu bông
    Hoàng Cầm
    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều
    Cuống rạ
    Chị bảo
    - Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
    Từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày Em tìm thấy Lá
    Chị chau mày
    - Đâu phải Lá Diêu bông
    Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
    Chị lắc đầu
    trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới chị
    Em tìm thấy Lá
    Chị cười
    xe chỉ ấm trôn kim
    Chị ba con
    Em tìm thấy Lá
    Xoè tay phủ mặt
    Chị không nhìn
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc Lá
    Đi đầu non cuối bể
    Gó quê vi vút gọi
    Diêu bông hời...!
    ... Ới Diêu bông!...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. nttntth

    nttntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tình củng khó theo thời cơm áo khó
    Anh dìu em đi dưới bóng nợ nần
    Em bắt đầu ân hận phải không em
    khi đã lở nói yêu anh cái thằng mà quănh năm túng thiếu
    Too Much Love to Kill You??
  8. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU ONLINE
    anh -nhóc gặp nhau trên mạng
    giữa một chiều mưa mênh mang
    buồn ơi là buồn anh nhỉ
    như trong bài hát Đan Trường
    anh thì mới bị bồ đá
    (con nhỏ nào mà ngu ghê)
    nhóc thì nhiều người ngấp nghé
    nhưng mà nhóc vẫn còn chê
    tóm lại cả hai người ế
    thường chat và mail cho nhau
    chuyện trò sao mà vui thế
    ra ta ý hợp tâm đầu
    hai nửa tâm hồn đồng điệu
    tình trong như đã...còn e
    ta hẹn gặp nhau đi nhé
    gần trường nhóc có quán chè
    vừa tan học xong nhóc ghé
    thấy anh ngồi chờ đã lâu
    ủa nhìn đằng sau quen thế
    úi trời anh Hai chứ đâu
    (ặc...ặc...)

    em đã thấy dấu mùa sang trong nắng
    hoe hoe vàng trên những nhành cây
    xanh non tơ lẫn trong trời xanh biếc
    mắt xoe tròn như nhuốm một màu mây
  9. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng là sương khói
    Một chiều bay trên đồng
    Mà em về hôm ấy
    Mang theo niềm bâng khuâng...
    Huỳnh Thanh Nhàn.
  10. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Làm sao quên được tuổi thơ
    Tuổi vàng tuổi ngọc tôi ngờ lời ai
    Thưở ấy tôi mới lên mười
    Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
    Quần em dệt kín bông may
    Áo tôi dứt cúc mực day tím bầm
    Tuổi thơ chân đất đầu trần
    từ trong lấm láp em thầm lớn lên
    bây giờ xinh đẹp là em
    Em ra thành phố dần quên một đời
    Về quê ăn Tết vừa rồi
    Em tôi áo chẽn ,em tôi quần bò
    gặp tôi em hỏi hững hờ
    "Anh chưa có vợ còn chờ đợi ai?"
    Em đi để một chuỗi cười
    Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
    Trăng vàng đeem ấy bờ đee
    Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.

    Phạm Công Trứ.

Chia sẻ trang này