1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho những người thất tình

    Bài 1:

    Không đề


    Q ạ!Dừng ở đây thôi nhé!
    Trong đời tôi đâu chỉ có mình em
    Em chà đạp lòng này bao vết nhói
    Tôi đâu ngu ngơ mãi vẫn bước đi tìm

    Bao ngày tháng dấu yêu giờ trả lại
    Em hồn nhiên thơ dại có bao giờ......?
    Tôi chẳng dám kết tội em người con gái
    Đã khiến bụi mờ chephủ những vần thơ

    Tôi đã hiểu những gì là kỉ niệm
    Là vậy thôi kí ức sẽ phai mờ
    Tôi đã hiểu những lời ta ước hẹn
    Sẽ trở thànhnhững cảm xúc vu vơ




    UKRAINE đêm tuyết trắng


    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3
  2. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ngậm ngùi sao lời nói thủa ban đầu
    Em đã yêu mà không hề biết
    Giọt nuớc mắt rơi mỗi đêm về
    Dại khờ quá, em của ngày đã qua.
    Em đã tưởng tất cả rồi sẽ là dĩ vãng
    Tình cho anh em ấp ủ trong lòng
    Năm tháng qua giờ em mới tỉnh
    Hạnh phúc anh trao, em đã đánh rơi.
    Em dại khờ của một thời đã qua
    Cái thời em nói mà khôgn nghĩ
    Một lần làm trái tim anh đau khổ
    Tan nát rồi, em ngục khóc trong mưa.
    Anh bây giờ ở một phương rất xa
    Muốn nói với anh những lời chân thật
    Xa xôi quá có phải trời đã định
    Nhưng 1 lần xin hãy thứ tha.
    ...em đã khôgn tin rằng em đã sai, em đã quá tin vào mình và rồi để tự đánh mất mình và đánh mất anh. Thời gian 1 năm có vẻ là quá nhiều để 1 người nhận ra lỗi lầm của chính mình. Đã nhiều lần em muốn nói với anh 1 lời xin lỗi chân thành, em biết rằng trên thế gian này không có ai lo cho em như những gì anh đã làm, không có ai hiểu em và mong em thành đạt như anh đã mong...vậy mà cái cô bé được anh chăm sóc vậy đã làm tổn thương tới anh. Em biết chẳng bao giờ đủ cho những lời hối hận, em chỉ xin 1 điều duy nhất, những cái em đã làm, những lời em đã nói, anh hãy quên đi, để anh có thể sống 1 cuộc sống tốt hơn tự tin hơn....
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu
  3. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ngậm ngùi sao lời nói thủa ban đầu
    Em đã yêu mà không hề biết
    Giọt nuớc mắt rơi mỗi đêm về
    Dại khờ quá, em của ngày đã qua.
    Em đã tưởng tất cả rồi sẽ là dĩ vãng
    Tình cho anh em ấp ủ trong lòng
    Năm tháng qua giờ em mới tỉnh
    Hạnh phúc anh trao, em đã đánh rơi.
    Em dại khờ của một thời đã qua
    Cái thời em nói mà khôgn nghĩ
    Một lần làm trái tim anh đau khổ
    Tan nát rồi, em ngục khóc trong mưa.
    Anh bây giờ ở một phương rất xa
    Muốn nói với anh những lời chân thật
    Xa xôi quá có phải trời đã định
    Nhưng 1 lần xin hãy thứ tha.
    ...em đã khôgn tin rằng em đã sai, em đã quá tin vào mình và rồi để tự đánh mất mình và đánh mất anh. Thời gian 1 năm có vẻ là quá nhiều để 1 người nhận ra lỗi lầm của chính mình. Đã nhiều lần em muốn nói với anh 1 lời xin lỗi chân thành, em biết rằng trên thế gian này không có ai lo cho em như những gì anh đã làm, không có ai hiểu em và mong em thành đạt như anh đã mong...vậy mà cái cô bé được anh chăm sóc vậy đã làm tổn thương tới anh. Em biết chẳng bao giờ đủ cho những lời hối hận, em chỉ xin 1 điều duy nhất, những cái em đã làm, những lời em đã nói, anh hãy quên đi, để anh có thể sống 1 cuộc sống tốt hơn tự tin hơn....
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã qua những thành phố không nhà
    Ngững khu rừng không cây, những khu vườn không quả
    Nhưng tôi không thể qua đời em như một người khách lạ
    Dẫu em phũ phàng khép mắt lúc tôi qua
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã qua những thành phố không nhà
    Ngững khu rừng không cây, những khu vườn không quả
    Nhưng tôi không thể qua đời em như một người khách lạ
    Dẫu em phũ phàng khép mắt lúc tôi qua
  6. ducbinh

    ducbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đường vắng về đâu lữ khách ơi
    Giọng ngâm ai oán lưng chừng trời
    Năm cung réo rắt liêu xiêu phách
    Sáu khúc âm trầm điệu lả lơi
    Sông rộng thuyền đơn không bến đỗ
    Sầu mang hồn lẻ mộng tan rồi
    Về đâu cô khách về đâu đó
    Bàng bạc âm cầm giữa cuộc chơi
    Thiên lý dặm trường bác sói ơi
    Mây treo lơ lững tím chân trời
    Cuồng chân lữ khách buồn tê tái
    Rối dạ thi nhân nhịp lả lơi
    Núi vắng rừng sâu không bến đỗ
    Lòng côi tim lạnh phách tan rồi
    Những mong hòa nhịp tình thân hữu
    Đã phá thành sầu nối cuộc chơi
    Vạn dặm bôn ba vạn dặm sầu
    Mấy tầng mây biếc chắn miền đau
    Rựơu chưa kịp cạn người dời gót
    Thơ đã xong đâu khách ngoảnh đầu
    Ngư độc tiều đây canh mất dạng
    Tửu thi bày đó bạn thơ đâu
    Ai say nhắn giúp ai còn tỉnh
    Dốc cạn chén tình ta gặp nhau
    Chén tình dang dỡ mấy thu sầu
    Kẻ tỉnh người say biệt ở đâu
    Trăng gió đầy vơi miền khuất lối
    Rượu thơ dốc cạn chốn cô lâu
    Quan san trắc trở lưu lữ khách
    Hội ngộ tri âm bắt nhịp cầu
    Về với bạn hiền thân tịnh nhã
    Người xa muôn dặm hãy hồi đầu.

    túy ngọa sa trường quân mạc tửu
    cổ lai chinh chiến khứ nhân hồi
  7. ducbinh

    ducbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đường vắng về đâu lữ khách ơi
    Giọng ngâm ai oán lưng chừng trời
    Năm cung réo rắt liêu xiêu phách
    Sáu khúc âm trầm điệu lả lơi
    Sông rộng thuyền đơn không bến đỗ
    Sầu mang hồn lẻ mộng tan rồi
    Về đâu cô khách về đâu đó
    Bàng bạc âm cầm giữa cuộc chơi
    Thiên lý dặm trường bác sói ơi
    Mây treo lơ lững tím chân trời
    Cuồng chân lữ khách buồn tê tái
    Rối dạ thi nhân nhịp lả lơi
    Núi vắng rừng sâu không bến đỗ
    Lòng côi tim lạnh phách tan rồi
    Những mong hòa nhịp tình thân hữu
    Đã phá thành sầu nối cuộc chơi
    Vạn dặm bôn ba vạn dặm sầu
    Mấy tầng mây biếc chắn miền đau
    Rựơu chưa kịp cạn người dời gót
    Thơ đã xong đâu khách ngoảnh đầu
    Ngư độc tiều đây canh mất dạng
    Tửu thi bày đó bạn thơ đâu
    Ai say nhắn giúp ai còn tỉnh
    Dốc cạn chén tình ta gặp nhau
    Chén tình dang dỡ mấy thu sầu
    Kẻ tỉnh người say biệt ở đâu
    Trăng gió đầy vơi miền khuất lối
    Rượu thơ dốc cạn chốn cô lâu
    Quan san trắc trở lưu lữ khách
    Hội ngộ tri âm bắt nhịp cầu
    Về với bạn hiền thân tịnh nhã
    Người xa muôn dặm hãy hồi đầu.

    túy ngọa sa trường quân mạc tửu
    cổ lai chinh chiến khứ nhân hồi
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0

    Bài 2:
    Tặng Quỳnh
    (ngày anh chính thức được nghe tin đau đớn đó)
    Khi những buổi chiều chỉ lẻ bóng mình ta
    Khi tuyết trắng rơi ướt nhoè quá khứ
    Khi em trao tay một lần không do dự
    Trái tim tội tình đã rung động vì nhau
    Và thế rồi tất cả lại quặn đau
    Bờ cát trắng trắng mịn màng như tuyết
    Như cứa sâu trong lòng anh hình vết
    Hình vếta dại khờ hình vết của tin yêu
    Là ái tình em ạ có bao nhiêu....?
    Mà ân oán anh ngàn đời đau khổ
    Là ái tình phút lầm lỡ em trao
    Làm xao xuyến một tâm hồn đổ vỡ
    Anh bên này chẳng còn em ...
    được tin em đã...
    lòng anh lạnh hơn giá rét mùa đông Kiev
    +++++++++++++++++++++++++++++++
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0

    Khi những buổi chiều chỉ lẻ bóng mình ta
    Khi tuyết trắng rơi ướt nhoè quá khứ
    Khi em trao tay một lần không do dự
    Trái tim tội tình đã rung động vì nhau
    Và thế rồi tất cả lại quặn đau
    Bờ cát trắng trắng mịn màng như tuyết
    Như cứa sâu trong lòng anh hình vết
    Hình vếta dại khờ hình vết của tin yêu
    Là ái tình em ạ có bao nhiêu....?
    Mà ân oán anh ngàn đời đau khổ
    Là ái tình phút lầm lỡ em trao
    Làm xao xuyến một tâm hồn đổ vỡ
    Anh bên này chẳng còn em ...
    được tin em đã...
    lòng anh lạnh hơn giá rét mùa đông Kiev
    +++++++++++++++++++++++++++++++
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 mưa rơi, nhưng sao nhiều bằng nước mắt em những ngày khóc nhớ thương anh..........
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu

Chia sẻ trang này