1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày chợt nghe lòng xao xuyến
    Chút tình cờ len phủ ước mơ
    Chia tay rồi thấy nỗi lòng dịu nhẹ
    Trời trong xanh!mây trắng cứ hững hờ
    Tình là một chuỗi ngày hi vọng
    Cảm xúc lan truyền những nhớ thương
    Rồi đến tận ngày ta say đắm
    Bước cùng trên một lối cũ thương
    ___________Tặ ng Tra_hoa_nu muội ______
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày chợt nghe lòng xao xuyến
    Chút tình cờ len phủ ước mơ
    Chia tay rồi thấy nỗi lòng dịu nhẹ
    Trời trong xanh!mây trắng cứ hững hờ
    Tình là một chuỗi ngày hi vọng
    Cảm xúc lan truyền những nhớ thương
    Rồi đến tận ngày ta say đắm
    Bước cùng trên một lối cũ thương
    ___________Tặ ng Tra_hoa_nu muội ______
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++++++
    MƯA
    Tôi thích làm thi sĩ những chiều mưa
    Cũng chỉ vì mắt em buồn man mác
    Nhiều hi vọng cho nên giờ tan tác
    Theo chân em mối tình cũ ngày xưa......
    Có thể bây giờ tôi là kẻ ngu ngơ
    ( THì mất hút một tình yêu _ dễ hiểu )
    Bài thơ ấy vô tình anh viết thiếu
    Một chút chạnh buồn của bong bóng chiều mưa
    Em bây giờ đâu phải giống em xưa
    (Đời là vậy con tim nhiều thay đổi)
    Khi em nói cuộc tình ta giả dối ....
    Anh chỉ trách trời sao hôm ấy không mưa ......
    À bây giờ anh vẫn thích làm thơ ....
    Như ngày ấy có điều thơ khác lắm
    Nó không nhuốm màu hoàng hôn thắm đượm
    Không thực sự buồn như trước những lần mưa ....
    Anh sẽ viết về người con gái ngày xưa
    Hình bóng cũ cơn mưa buồn nhung nhớ
    Khi hai ta ngối nhìn bong bóng vỡ ....
    Để anh bây giờ thơ thẩn trách chiều mưa ......

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++++++
    MƯA
    Tôi thích làm thi sĩ những chiều mưa
    Cũng chỉ vì mắt em buồn man mác
    Nhiều hi vọng cho nên giờ tan tác
    Theo chân em mối tình cũ ngày xưa......
    Có thể bây giờ tôi là kẻ ngu ngơ
    ( THì mất hút một tình yêu _ dễ hiểu )
    Bài thơ ấy vô tình anh viết thiếu
    Một chút chạnh buồn của bong bóng chiều mưa
    Em bây giờ đâu phải giống em xưa
    (Đời là vậy con tim nhiều thay đổi)
    Khi em nói cuộc tình ta giả dối ....
    Anh chỉ trách trời sao hôm ấy không mưa ......
    À bây giờ anh vẫn thích làm thơ ....
    Như ngày ấy có điều thơ khác lắm
    Nó không nhuốm màu hoàng hôn thắm đượm
    Không thực sự buồn như trước những lần mưa ....
    Anh sẽ viết về người con gái ngày xưa
    Hình bóng cũ cơn mưa buồn nhung nhớ
    Khi hai ta ngối nhìn bong bóng vỡ ....
    Để anh bây giờ thơ thẩn trách chiều mưa ......

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Có phải cơn mưa ngày ấy
    Mang sự lạnh lùng che phủ những yêu thương
    Hay là sao mà nước mắt vấn vương
    Anh không hẹn sao mối ngày vẫn chảy .......?
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Có phải cơn mưa ngày ấy
    Mang sự lạnh lùng che phủ những yêu thương
    Hay là sao mà nước mắt vấn vương
    Anh không hẹn sao mối ngày vẫn chảy .......?
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hị hị..Lâu lém mới quay lại đây... Giờ đọc thơ thất tình thấy hay ghê... Nhưng bận học wá...không cùng mọi người chung âm hưởng của những nốt nhạc buồn được... Để khi nào thi xong đã và rỗi rãi nữa...Không biết lúc đó có hứng để làm không nữa....
    .....
    Hi vọng chiều nay .Hi vọng vào một ngày nhạt nắng. Hi vọng vào một bài thi tốt... Một tình yêu vừa tan vỡ....
    Hic hic hic....
    Hẹn khi khác vậy. Như người ta vẫn nói... đến hẹn lại lên....
    Ngoclong80
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hị hị..Lâu lém mới quay lại đây... Giờ đọc thơ thất tình thấy hay ghê... Nhưng bận học wá...không cùng mọi người chung âm hưởng của những nốt nhạc buồn được... Để khi nào thi xong đã và rỗi rãi nữa...Không biết lúc đó có hứng để làm không nữa....
    .....
    Hi vọng chiều nay .Hi vọng vào một ngày nhạt nắng. Hi vọng vào một bài thi tốt... Một tình yêu vừa tan vỡ....
    Hic hic hic....
    Hẹn khi khác vậy. Như người ta vẫn nói... đến hẹn lại lên....
    Ngoclong80
  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chào ngoclong bạn sinh năm 80 à và chắc bạn đang học năm 4 đại học phải không ? Muamuon cũng đang học đại học đây song muamuon học tại UKRAINE cơ muamuon đi học theo đoàn của VIET NAM AIRLAND ma` thế nhé hi vọng ngoclong sẽ chóng quên nỗi buồn và làm thêm những bài thơ hay nữa .......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này