1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chào ngoclong bạn sinh năm 80 à và chắc bạn đang học năm 4 đại học phải không ? Muamuon cũng đang học đại học đây song muamuon học tại UKRAINE cơ muamuon đi học theo đoàn của VIET NAM AIRLAND ma` thế nhé hi vọng ngoclong sẽ chóng quên nỗi buồn và làm thêm những bài thơ hay nữa .......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi chào.
    Nhiều người nói và chính ngoclong cũng nghĩ, ngoclong như là một diễn viên trong một vở kịch của một tên xấu trai đa tình... Mỗi một mối tình của một người khác lại làm cho ngoclong buồn mà nghĩ là ...mối tình của mình tan vỡ. Nhưng đôi khi nhưng vẻ đẹp của tự nhiên lại hoá ngoclong thành một tên lãng ...xẹt với những vần thơ vui.
    Có thể trong một vở kịch nào đó ngoclong sẽ phải sắm vai một kẻ thất tình, nhưng lại có một vài vở kịch ngoclong phải tự hoá mình thành một đứa con tội nghiệp của thần Tình yêu, để muốn trao cho ai đó một bông hồng mà vẫn ngượng ngùng không dám. Mỗi một vở kịch đó ngoclong ngoài là một diễn viên ra ...lại còn là một đạo diễn nữa....
    Hì hì. Bác muamuon thông cảm, vừa mới làm một bài thơ vui bên topic Xuân của bác nên em không dám post tiếp một bài thơ buồn. Thôi đành dùng văn xuôi giải thích bản thân vậy. Như có một bài thơ nào đó em đã đăng lên trên TTVn online nhưng không phải của box thơ. Em chép lại: (hì hì hì... bác đừng cho là em cố tình post cùng một bài lên nhiều box nha...)

    TÔI LÀ ??
    Tặng riêng cho beconthichdua và tặng cho bản thân tôi nữa.
    Tôi không phải kẻ chở mùa xuân
    Hay chở gió ấm sưởi cõi lòng
    Vẫn hay tự cười đem dang dở
    Thả theo gió buồn đến muôn phương
    Tôi không phải kẻ đợi mùa thu
    Chẳng đợi nắng lụa với cúc vàng
    Chỉ đem cốm về rải nỗi nhớ
    Rải buồn trong gió ngụ bốn phương
    Tôi không làm kẻ khóc mùa đông
    Không thả tuyết trắng ngủ trên cành
    KHông đem băng giá về miền lạnh
    Chỉ phút se lòng phút nhớ trông
    Tôi chỉ là tôi, chỉ thế thôi
    Kẻ biết ngõ cụt vẫn không lùi
    Ngẩn ngơ trước những giờ hoa rụng
    Chỉ để là tôi, chỉ thế thôi.
    .......... 2003.01.09.

    Ngoclong80
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi chào.
    Nhiều người nói và chính ngoclong cũng nghĩ, ngoclong như là một diễn viên trong một vở kịch của một tên xấu trai đa tình... Mỗi một mối tình của một người khác lại làm cho ngoclong buồn mà nghĩ là ...mối tình của mình tan vỡ. Nhưng đôi khi nhưng vẻ đẹp của tự nhiên lại hoá ngoclong thành một tên lãng ...xẹt với những vần thơ vui.
    Có thể trong một vở kịch nào đó ngoclong sẽ phải sắm vai một kẻ thất tình, nhưng lại có một vài vở kịch ngoclong phải tự hoá mình thành một đứa con tội nghiệp của thần Tình yêu, để muốn trao cho ai đó một bông hồng mà vẫn ngượng ngùng không dám. Mỗi một vở kịch đó ngoclong ngoài là một diễn viên ra ...lại còn là một đạo diễn nữa....
    Hì hì. Bác muamuon thông cảm, vừa mới làm một bài thơ vui bên topic Xuân của bác nên em không dám post tiếp một bài thơ buồn. Thôi đành dùng văn xuôi giải thích bản thân vậy. Như có một bài thơ nào đó em đã đăng lên trên TTVn online nhưng không phải của box thơ. Em chép lại: (hì hì hì... bác đừng cho là em cố tình post cùng một bài lên nhiều box nha...)

    TÔI LÀ ??
    Tặng riêng cho beconthichdua và tặng cho bản thân tôi nữa.
    Tôi không phải kẻ chở mùa xuân
    Hay chở gió ấm sưởi cõi lòng
    Vẫn hay tự cười đem dang dở
    Thả theo gió buồn đến muôn phương
    Tôi không phải kẻ đợi mùa thu
    Chẳng đợi nắng lụa với cúc vàng
    Chỉ đem cốm về rải nỗi nhớ
    Rải buồn trong gió ngụ bốn phương
    Tôi không làm kẻ khóc mùa đông
    Không thả tuyết trắng ngủ trên cành
    KHông đem băng giá về miền lạnh
    Chỉ phút se lòng phút nhớ trông
    Tôi chỉ là tôi, chỉ thế thôi
    Kẻ biết ngõ cụt vẫn không lùi
    Ngẩn ngơ trước những giờ hoa rụng
    Chỉ để là tôi, chỉ thế thôi.
    .......... 2003.01.09.

    Ngoclong80
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Thôi về đi,anh cũng đã quên rồi
    Ngày hôm ấy tiết trời thôi đã sáng
    Tôi đã biết thế nào là duyên phận
    Khi em theo người vầng trăng ấy tàn trôi ......

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Thôi về đi,anh cũng đã quên rồi
    Ngày hôm ấy tiết trời thôi đã sáng
    Tôi đã biết thế nào là duyên phận
    Khi em theo người vầng trăng ấy tàn trôi ......

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi một mình nghĩ ra lại hơi buồn nhớ bài thơ của ngoclong mình còn chưa hoạ nốt nên vào xem hoạ lại cho vui
    Tôi không phải kẻ chở mùa xuân
    Hay chở gió ấm sưởi cõi lòng
    Vẫn hay tự cười đem dang dở
    Thả theo gió buồn đến muôn phương
    Tôi không phải kẻ đợi mùa thu
    Chẳng đợi nắng lụa với cúc vàng
    Chỉ đem cốm về rải nỗi nhớ
    Rải buồn trong gió ngụ bốn phương
    Tôi không làm kẻ khóc mùa đông
    Không thả tuyết trắng ngủ trên cành
    KHông đem băng giá về miền lạnh
    Chỉ phút se lòng phút nhớ trông
    Tôi chỉ là tôi, chỉ thế thôi
    Kẻ biết ngõ cụt vẫn không lùi
    Ngẩn ngơ trước những giờ hoa rụng
    Chỉ để là tôi, chỉ thế thôi.
    ++++++++++++++++++++++++++++
    Em hứa chờ anh một mùa xuân
    Ba năm nữa trên con đường cúc trắng
    Câu thơ viết cho một ngày khuya vắng
    Anh vẫn còn hay nhắc kỉ niệm xưa
    Em gửi anh bức thư " nhớ ngày mưa"
    Tiếng yêu đầu lòng anh vô vàn nhớ
    Em biết không chiều mưa bong bóng vỡ
    ANh vẫn hay buồn những chuyện ngày qua
    Anh đi thêm nhớ những chiều tà
    Gió rét mướt của mùa đông lạnh giá
    Anh vẫ bước trên con đường sỏi đá
    Mà trong lòng thương lắm một mùa đông
    Anh sẽ trở về sau cơn giông ...?
    Nhưng không hiểu có ai nguời đứng đợi
    Như ngày ra đi em vẫn còn vẫy gọi
    Hẹn ước trao nhau một mùa trăng
    Anh sẽ theo về với giá rét mùa đông
    Của tuyết trắng ,của tấm lòng khép kín
    Anh sẽ theo về cảnh chia tay bịn rịn
    Ngày ra đi anh ngước mặt thở dài ......
    +++++++++++++++++++
    Như muamuon đã nói muamuon đã dần nguôi ngoai được nỗi buồn của mình nên thơ viết vẫn buồn song đã có ánh sáng tương lai hơn rồi ngoclong ạ !
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi một mình nghĩ ra lại hơi buồn nhớ bài thơ của ngoclong mình còn chưa hoạ nốt nên vào xem hoạ lại cho vui
    Tôi không phải kẻ chở mùa xuân
    Hay chở gió ấm sưởi cõi lòng
    Vẫn hay tự cười đem dang dở
    Thả theo gió buồn đến muôn phương
    Tôi không phải kẻ đợi mùa thu
    Chẳng đợi nắng lụa với cúc vàng
    Chỉ đem cốm về rải nỗi nhớ
    Rải buồn trong gió ngụ bốn phương
    Tôi không làm kẻ khóc mùa đông
    Không thả tuyết trắng ngủ trên cành
    KHông đem băng giá về miền lạnh
    Chỉ phút se lòng phút nhớ trông
    Tôi chỉ là tôi, chỉ thế thôi
    Kẻ biết ngõ cụt vẫn không lùi
    Ngẩn ngơ trước những giờ hoa rụng
    Chỉ để là tôi, chỉ thế thôi.
    ++++++++++++++++++++++++++++
    Em hứa chờ anh một mùa xuân
    Ba năm nữa trên con đường cúc trắng
    Câu thơ viết cho một ngày khuya vắng
    Anh vẫn còn hay nhắc kỉ niệm xưa
    Em gửi anh bức thư " nhớ ngày mưa"
    Tiếng yêu đầu lòng anh vô vàn nhớ
    Em biết không chiều mưa bong bóng vỡ
    ANh vẫn hay buồn những chuyện ngày qua
    Anh đi thêm nhớ những chiều tà
    Gió rét mướt của mùa đông lạnh giá
    Anh vẫ bước trên con đường sỏi đá
    Mà trong lòng thương lắm một mùa đông
    Anh sẽ trở về sau cơn giông ...?
    Nhưng không hiểu có ai nguời đứng đợi
    Như ngày ra đi em vẫn còn vẫy gọi
    Hẹn ước trao nhau một mùa trăng
    Anh sẽ theo về với giá rét mùa đông
    Của tuyết trắng ,của tấm lòng khép kín
    Anh sẽ theo về cảnh chia tay bịn rịn
    Ngày ra đi anh ngước mặt thở dài ......
    +++++++++++++++++++
    Như muamuon đã nói muamuon đã dần nguôi ngoai được nỗi buồn của mình nên thơ viết vẫn buồn song đã có ánh sáng tương lai hơn rồi ngoclong ạ !
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Anh tặng em một nhành hoa tim tím
    Làm ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ
    Anh chỉ nhớ màu tím là mộng mơ
    Đâu biết tím còn là màu ly biệt.
    Anh tặng em những vần thơ anh viết
    Gửi trọn thương nhớ trái tim anh
    Như cánh diều bay giữa trời xanh
    Theo mây trắng lùa vào trong gió
    Tặng em cả những chiều thu dạo phố
    Nắng hoàng hôn ngập lối ta về
    Chiếc lá vàng lượn rơi trong gió
    Thơ thẩn thẩn thơ đến thẫn thờ
    Thôi mãi là những kỉ niệm thật riêng
    Nhớ về nhau,nhớ một thời có thể là nông nổi
    Anh tặng em một con tim lạc lối
    Bởi đời kia đã mang em đi rồi....
    Hà Nội đêm không ngủ
    No One Lives Forever
    Được Code Name sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 09/02/2003
  9. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Anh tặng em một nhành hoa tim tím
    Làm ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ
    Anh chỉ nhớ màu tím là mộng mơ
    Đâu biết tím còn là màu ly biệt.
    Anh tặng em những vần thơ anh viết
    Gửi trọn thương nhớ trái tim anh
    Như cánh diều bay giữa trời xanh
    Theo mây trắng lùa vào trong gió
    Tặng em cả những chiều thu dạo phố
    Nắng hoàng hôn ngập lối ta về
    Chiếc lá vàng lượn rơi trong gió
    Thơ thẩn thẩn thơ đến thẫn thờ
    Thôi mãi là những kỉ niệm thật riêng
    Nhớ về nhau,nhớ một thời có thể là nông nổi
    Anh tặng em một con tim lạc lối
    Bởi đời kia đã mang em đi rồi....
    Hà Nội đêm không ngủ
    No One Lives Forever
    Được Code Name sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 09/02/2003
  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    +++++++++++++++++++++++
    Anh tặng em một cành hoa màu trắng
    Cho vơi nỗi buồn nhung nhớ học trò xưa
    Anh vẫn nhớ màu trắng trinh nguyên ấy
    Buổi tan trường em áo trắng mộng mơ
    Anh tặng em những vần thơ anh viết
    Trao thêm màu biền biệt tím tha hương
    Thêm chút tình thắm đuợm xa phương
    Anh thường hỏi " sao nàng yêu màu tím ...?"(1)
    Anh xa nhà quãng thời gian chinh chiến (2)
    Thàng ngày trôi vẫn nhuộm ước mơ hồng
    Những buổi chiều về thư em viết ...
    Vẫn ấm nồng những tình cảm nhớ thương
    "Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím
    Màu buồn tan tác phải không em ....?"(1)
    Để giờ xa cách lòng ngóng đợi
    Cho lòng thêm nỗi nhớ từng đêm

    +++++++++++++++++
    Bài này muamuon làm ngay khi đang online định rằng đây sẽ la` 1 bài thơ về màu sắc (mỗi khổ 1 màu ) song sau cùng nghĩ lại màu tím là một màu đẹp buồn cho đúng với nỗi buỗna cách hiện tại.(1)(2) đều là các lời các ý của bài " Chuyện hoa sim " .(2) muamuon sang Kiev học thì cũng xem như là chinh chiến xa nhà thôi
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này