1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0

  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Anh trao em màu tím của nhớ thương
    Chiều rơi nhẹ tiếng lòng thêm thắt chặt
    Anh trao em lời nào trong anh mắt
    Buổi tạ từ anh quay mặt quay đi
    Có vui gì hôm ấy buổi chia ly
    Nên nước mắt nhỏ trên môi thắm đỏ
    Có đáng gì chuỗi ngày dài nhung nhớ
    Cho ta về góp dang dở buồn thương
    Anh sẽ là nô lê của yêu đương
    Mang hình ấy trắng trinh nguyên em ạ
    Anh sẽ thế sẽ là cơn gió lạ
    Qua đời em chỉ có một lần sao...?
    Anh vẫn thường nghĩ ngợi vẫn ước ao
    Với mong mỏi mối duyên mình xanh mãi
    Và hạnh phúc ngày nào rồi trở lại
    Ba năm sau con đường cũ ai chờ .......?
    ++++++++++++++
    Vẫn lại là những câu thơ vềmàu sắc ấy thôi ......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Anh trao em màu tím của nhớ thương
    Chiều rơi nhẹ tiếng lòng thêm thắt chặt
    Anh trao em lời nào trong anh mắt
    Buổi tạ từ anh quay mặt quay đi
    Có vui gì hôm ấy buổi chia ly
    Nên nước mắt nhỏ trên môi thắm đỏ
    Có đáng gì chuỗi ngày dài nhung nhớ
    Cho ta về góp dang dở buồn thương
    Anh sẽ là nô lê của yêu đương
    Mang hình ấy trắng trinh nguyên em ạ
    Anh sẽ thế sẽ là cơn gió lạ
    Qua đời em chỉ có một lần sao...?
    Anh vẫn thường nghĩ ngợi vẫn ước ao
    Với mong mỏi mối duyên mình xanh mãi
    Và hạnh phúc ngày nào rồi trở lại
    Ba năm sau con đường cũ ai chờ .......?
    ++++++++++++++
    Vẫn lại là những câu thơ vềmàu sắc ấy thôi ......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Anh nhìn thấy mái tóc dài duyên dáng
    Như suối rừng cuộn chặt lấy tim anh
    Anh nhìn thấy tim anh trong ánh mắt
    Đang tràn đầy những ước vọng trong xanh
    Anh nghĩ đến một ngày ba năm nữa
    Mối duyên nồng thắm dỏ chiều nao ...
    Ta trao nhau những nghẹn ngào
    Của nước mắt ngày anh rời đất nước
    Anh nhìn thấy bước chân giờ nặng nhọc
    Trên con đường tuyết lạnh trắng mùa đông
    Khi trao em ước mơ hồng
    Anh đâu nghĩ nỗi lòng mình buồn thế....
    Màu mắt ấy trong xanh dường như thể .....
    Hạt ngọc đợi chờ lưu luyến tiễn người yêu
    Rồi đợi chờ năm tháng có bao nhiêu
    Giờ câu hát mang thêm lời sầu khổ ....
    Là ái tình em ạ ta bỏ lỡ ......
    Một chút buồn màu tím ấy hoa sim
    Của một chiều anh trao hết yêu tin
    Ôm ấp lấy cả vạn đều đau khổ .......

    +++++++++++++++
    Vẫn màu sắc thất tình ......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Anh nhìn thấy mái tóc dài duyên dáng
    Như suối rừng cuộn chặt lấy tim anh
    Anh nhìn thấy tim anh trong ánh mắt
    Đang tràn đầy những ước vọng trong xanh
    Anh nghĩ đến một ngày ba năm nữa
    Mối duyên nồng thắm dỏ chiều nao ...
    Ta trao nhau những nghẹn ngào
    Của nước mắt ngày anh rời đất nước
    Anh nhìn thấy bước chân giờ nặng nhọc
    Trên con đường tuyết lạnh trắng mùa đông
    Khi trao em ước mơ hồng
    Anh đâu nghĩ nỗi lòng mình buồn thế....
    Màu mắt ấy trong xanh dường như thể .....
    Hạt ngọc đợi chờ lưu luyến tiễn người yêu
    Rồi đợi chờ năm tháng có bao nhiêu
    Giờ câu hát mang thêm lời sầu khổ ....
    Là ái tình em ạ ta bỏ lỡ ......
    Một chút buồn màu tím ấy hoa sim
    Của một chiều anh trao hết yêu tin
    Ôm ấp lấy cả vạn đều đau khổ .......

    +++++++++++++++
    Vẫn màu sắc thất tình ......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao lại thấy lẻ loi.
    Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé, nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng yên ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông...
    Ai chợt qua có phải là anh không?
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh!
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không
    ++++++++++++++++++++++++
    Có những chuỗi ngày yêu dấu trao nhau
    Giờ ân ái như bọt bèo sóng vỗ
    ANh cất bước từng ngày qua con phố
    Cô đơn lặng buồn khi cách trở người thương
    Có những ngày tôi mạng nặng vấn vương
    Thì tình ái đã trao về người hết
    Con phố nhỏ dấu chân này hằn vết
    VẪn không thể nào quên được .. nhắc tên em
    Có phải là giây phút ấy yêu tin
    Em đã thế mang tình anh chất ngất
    Giờ xa nước mang nỗi buồn biền biệt
    Song không ngừng ôn kỉ niệm ngày xưa
    Anh chạnh buồn thì ngày ấy trời mưa
    ******** ái anh trao em ướt sũng
    ANh trao em tình yêu cháy bỏng
    Của một chiều biền biệt sáng tình anh

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao lại thấy lẻ loi.
    Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé, nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng yên ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông...
    Ai chợt qua có phải là anh không?
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh!
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không
    ++++++++++++++++++++++++
    Có những chuỗi ngày yêu dấu trao nhau
    Giờ ân ái như bọt bèo sóng vỗ
    ANh cất bước từng ngày qua con phố
    Cô đơn lặng buồn khi cách trở người thương
    Có những ngày tôi mạng nặng vấn vương
    Thì tình ái đã trao về người hết
    Con phố nhỏ dấu chân này hằn vết
    VẪn không thể nào quên được .. nhắc tên em
    Có phải là giây phút ấy yêu tin
    Em đã thế mang tình anh chất ngất
    Giờ xa nước mang nỗi buồn biền biệt
    Song không ngừng ôn kỉ niệm ngày xưa
    Anh chạnh buồn thì ngày ấy trời mưa
    ******** ái anh trao em ướt sũng
    ANh trao em tình yêu cháy bỏng
    Của một chiều biền biệt sáng tình anh

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Bính
    Ai đem rắc **** lên hoa
    Rắc bèo xuống giếng rắc ta vào nàng
    Ai đem nhuộm lá cho vàng
    Nhuộm hoa cho thắm để nàng phụ ta.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  9. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Bính
    Ai đem rắc **** lên hoa
    Rắc bèo xuống giếng rắc ta vào nàng
    Ai đem nhuộm lá cho vàng
    Nhuộm hoa cho thắm để nàng phụ ta.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++
    Ai mang hoa trắng đêm tàn
    Quỳnh hương một nụ vội vàng trao anh
    Để cho ai lại phụ tình
    Cho ta ở lại với hình bóng xưa ...

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này