1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++
    Ai mang hoa trắng đêm tàn
    Quỳnh hương một nụ vội vàng trao anh
    Để cho ai lại phụ tình
    Cho ta ở lại với hình bóng xưa ...

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    có lẽ thế chăng ? tôi không hiểu sao làm thơ là thất tình . tâm trạng chăng . chỉ biết rằng đó là tâm hồn.
    Yesterday all my troubles seem so far away
  3. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    có lẽ thế chăng ? tôi không hiểu sao làm thơ là thất tình . tâm trạng chăng . chỉ biết rằng đó là tâm hồn.
    Yesterday all my troubles seem so far away
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lại một màu nữa nhe muamuon nhé....

    Màu nhớ thương em gửi buồn dĩ vãng
    Nhớ mùa đông lạnh áo ấm gửi che thân
    Nhớ mùa xuân nắng gọi ong tìm mật
    Nhớ mùa thi buông hương cốm trọn mối tình...
    ***
    ***
    Tím màu bằng lăng khi mùa thi chợt đến
    Để hoá cành thương đọng nước mắt chia li
    khi trưa về hoa đổi màu hoá trắng
    Chợt thấy mình ...ngớ ngẩn quá đi thôi
    Mùa xa, ai giấu nụ cười qua má lúm
    Để ngẩn ngơ anh vẽ mãi những vành mây
    Buổi hoàng hôn màu khói tan vô tận
    Đem mắt cười, lúng liếng giọt nắng vương
    Gửi về ai một chiều xa , mây buông đỏ
    Ráng xuân tràn, tí tách giọt tuyết tan
    Màu nhớ thương em gửi qua dĩ vãng
    Thưở anh về nối lại chữ ....chia phôi.

    Hì hì. Lâu lắm rồi mới đem cái bộ mặt khả ...ái của mình treo lên trên box đấy. Hi hi. Thi xong rồi...giờ đến thi...ca...
    Ngoclong80
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lại một màu nữa nhe muamuon nhé....

    Màu nhớ thương em gửi buồn dĩ vãng
    Nhớ mùa đông lạnh áo ấm gửi che thân
    Nhớ mùa xuân nắng gọi ong tìm mật
    Nhớ mùa thi buông hương cốm trọn mối tình...
    ***
    ***
    Tím màu bằng lăng khi mùa thi chợt đến
    Để hoá cành thương đọng nước mắt chia li
    khi trưa về hoa đổi màu hoá trắng
    Chợt thấy mình ...ngớ ngẩn quá đi thôi
    Mùa xa, ai giấu nụ cười qua má lúm
    Để ngẩn ngơ anh vẽ mãi những vành mây
    Buổi hoàng hôn màu khói tan vô tận
    Đem mắt cười, lúng liếng giọt nắng vương
    Gửi về ai một chiều xa , mây buông đỏ
    Ráng xuân tràn, tí tách giọt tuyết tan
    Màu nhớ thương em gửi qua dĩ vãng
    Thưở anh về nối lại chữ ....chia phôi.

    Hì hì. Lâu lắm rồi mới đem cái bộ mặt khả ...ái của mình treo lên trên box đấy. Hi hi. Thi xong rồi...giờ đến thi...ca...
    Ngoclong80
  6. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người viết hay wá,nhưng muh HHXL vừa mới chân ướt chân ráo vào đây ,ko bít phải bắt đầu từ đâu cả.Thui thì bắt đầu từ thất tình đến những bài thơ tình hay,HHXL góp vui một bài vậy,ko hay đâu,nhưng muh..............
    KHÔNG ĐỀ
    Vòng hoa trắng.....
    ......mặt người xám
    Chiều hoang vắng
    Xe ơi
    ......sao vội đi
    Người xa lắm
    đêm vô cùng
    Người yêu nhé....
    ....tình đầu....
    .....mình quen nhau
    Trời mây xám
    ngày mưa xuống
    chia tay......
    ..........chiều úa phai.....
    Được hoa_hong_xu_la sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 26/02/2003
  7. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người viết hay wá,nhưng muh HHXL vừa mới chân ướt chân ráo vào đây ,ko bít phải bắt đầu từ đâu cả.Thui thì bắt đầu từ thất tình đến những bài thơ tình hay,HHXL góp vui một bài vậy,ko hay đâu,nhưng muh..............
    KHÔNG ĐỀ
    Vòng hoa trắng.....
    ......mặt người xám
    Chiều hoang vắng
    Xe ơi
    ......sao vội đi
    Người xa lắm
    đêm vô cùng
    Người yêu nhé....
    ....tình đầu....
    .....mình quen nhau
    Trời mây xám
    ngày mưa xuống
    chia tay......
    ..........chiều úa phai.....
    Được hoa_hong_xu_la sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 26/02/2003
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    +++++++++++++++++++++++++
    Ngoclong hiền đệ huynh lâu lắm mới thấy mặt đệ đấy huynh lại sắp phải thi rồi 7/4 này đệ ạ ...... Huynh lại hết thi ca (Ah ma làm sao mà hết thi ca được )Tạm cất thi ca để thi tiếng Nga ....ho* ho* Huynh sẽ hoạ với đệ sau nhé!Poka
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    +++++++++++++++++++++++++
    Ngoclong hiền đệ huynh lâu lắm mới thấy mặt đệ đấy huynh lại sắp phải thi rồi 7/4 này đệ ạ ...... Huynh lại hết thi ca (Ah ma làm sao mà hết thi ca được )Tạm cất thi ca để thi tiếng Nga ....ho* ho* Huynh sẽ hoạ với đệ sau nhé!Poka
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Một diễn viên trong một vở kịch khi cần phải khóc, anh ta sẽ khóc. Và khi đã nhập mình vào vai diễn anh ta có thể chính là vai diễn của mình, sẽ khóc với niềm đau của nhân vật , sẽ vui với cái vui của nhân vật... Ngoclong không tự nhận mình là một diễn viên giỏi, rất có thể có một ngày nào đó ngoclong sẽ phải trả giá cho những vai diễn của mình... Có khi những lúc đó ngoclong sẽ phải khóc như một nhân vật nào đó mà trưóc kia ngoclong đã sắm vai.
    Cuộc đời cũng vậy mà bạn kiss_your_past_good_bye ... Mình nghĩ chắc bạn cũng hiểu thế nào là nỗi đau tan rã cũng như niềm vui khi kết hợp vì không tự nhiên mà bạn lại lấy cái nick kiss_your_past_good_bye . Bạn nói đúng, về phần của ngoclong- có thể tình cảm của ngoclong quá hời hợt chăng. Chẳng thế mà hôm trước buồn hôm sau đã đổi thành vui. Có thể vậy lắm.
    Nhưng niềm vui của ngoclong thường không phải là niềm vui của một mối tình đằm thắm mà chỉ là niềm vui trong ước mơ mà thôi. Chỉ thấy mình nên vui để cho cảnh cùng vui theo (Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ), và những nỗi buồn của ngoclong lại gắn theo với những mối tình. Bạn sẽ ngạc nhiên nếu như ngoclong nói là ngoclong chưa yêu... Chính ngoclong cũng ngạc nhiên cho bản thân mình nữa. Nhưng như vậy là ngoclong tự dối chính bản thân? Ai chẳng đã từng rung động.. Ngoclong cũng vậy, nhưng chia cắt đã làm cho những rung động của ngoclong không hoá thành tình yêu được... Vậy có phải là thất tình không???
    ..........
    Thật ra , còn nhiều điều để nói. Muốn có một người bạn chia sẻ. Nhưng mà người hiểu mình quá ít. Phải nói là không có, cũng bởi mình quá khó hiểu chăng??? Đành gặm nhấm mớ đa tình của mình một mình vậy....
    ........
    Tới Muamuon và bác toannt: Chưa cần thiết phải phản ứng mãnh liệt như vậy đâu. Ngoclong nghĩ những vần thơ vô hồn sẽ mãi mãi vô hồn vì người viết nó không phổ hồn mình vào đó. Chỉ cần một chút hồn thôi thì những vần thơ dù không hay cũng hoá thành có hồn rồi.... Theo ngoclong nghĩ, để chứng minh thơ mình có hồn... thì hãy để cho hồn nó bay ra, và người đọc sẽ nhìn thấy, cảm thấy hồn của nó.
    ........
    Riêng ngoclong, ngoclong cảm ơn bạn kiss_your_past_good_bye vì lời khuyên vừa rồi. Đôi khi ngoclong cũng cảm giác mình hoá thành người vô cảm- mà không lãnh cảm thì đúng hơn. Và nếu như nói khắt khe thêm một chút nữa thì ngoclong hoá thành một người có trái tim .. đất sét. Chỉ hi vọng một lúc nào đó thơ sẽ giúp cho trái tim đó bị nước ... sôi làm chảy ra. Câu trả lời ... còn phụ thuộc vào nhiều thứ mà.
    .......
    Hà. Hi vọng một ngày nào đó thơ mình có hồn hơn.
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 28/02/2003

Chia sẻ trang này