1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    [blue Lối cũ
    Gốc hoàng lan cuối ngã ba
    Hẹn hò chi để tình xa mịt mờ
    Hương nồng chi nữa bây giờ
    Nhìn đôi trai gái...hững hờ bước qua...[/blue]
    Được acjans sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 12/03/2003
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Gốc hoàng lan cuối ngã ba
    Hẹn hò chi để tình xa mịt mờ
    Hương nồng chi nữa bây giờ
    Nhìn đôi trai gái...hững hờ bước qua
    +++++++++++++++++++++++++++
    Bến đò quê chốn hẹn xưa
    Câu thơ anh viết mịt mờ tình bay
    Hương nồng thôi hỡi còn cay
    Cách xa ngàn dặm thêm đấy nhớ nhung ....
    Giờ tình cũng tan thành mấy trắng
    Cho thơ chiều thắm đượm buồn thương
    Gạt tay nước mắt nhẹ vương
    Còn đường ngày ấy có còn dáng em .....?

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Gốc hoàng lan cuối ngã ba
    Hẹn hò chi để tình xa mịt mờ
    Hương nồng chi nữa bây giờ
    Nhìn đôi trai gái...hững hờ bước qua
    +++++++++++++++++++++++++++
    Bến đò quê chốn hẹn xưa
    Câu thơ anh viết mịt mờ tình bay
    Hương nồng thôi hỡi còn cay
    Cách xa ngàn dặm thêm đấy nhớ nhung ....
    Giờ tình cũng tan thành mấy trắng
    Cho thơ chiều thắm đượm buồn thương
    Gạt tay nước mắt nhẹ vương
    Còn đường ngày ấy có còn dáng em .....?

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Trút niềm đau vào dại khờ, lầm lỗi
    Em xa rồi biết thú tội cùng ai
    Áo thời gian còn in đậm dấu hài
    Ngày xưa cũ hằn lên từng vết xước
    ++++++++++++++++++++++++++++
    Trút buồn thương vào từng trang kỉ niệm
    Em rời xa hối hận được chăng
    Một lời nói vô hồn em chấp vội
    Khiến tim anh lại nhói buốt mỗi đêm nằm

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Trút niềm đau vào dại khờ, lầm lỗi
    Em xa rồi biết thú tội cùng ai
    Áo thời gian còn in đậm dấu hài
    Ngày xưa cũ hằn lên từng vết xước
    ++++++++++++++++++++++++++++
    Trút buồn thương vào từng trang kỉ niệm
    Em rời xa hối hận được chăng
    Một lời nói vô hồn em chấp vội
    Khiến tim anh lại nhói buốt mỗi đêm nằm

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Ai
    Ai đi để lại ai thương nhớ
    Ai biết tình ai những khổ đau
    Ai buồn nhớ lại ngày thơ ấu
    Ai giấu tình ai trong mắt nâu

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Ai
    Ai đi để lại ai thương nhớ
    Ai biết tình ai những khổ đau
    Ai buồn nhớ lại ngày thơ ấu
    Ai giấu tình ai trong mắt nâu

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0

    Mưa
    MƯA rơi trắng xoá MƯA hờn dỗi
    MƯA trút hờn ghen ướt lòng đau
    Buổi ấy MƯA buồn MƯA rất vội
    Anh tiễn tình anh giữa MƯA sầu
    Mưa Muộn


    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0

    Mưa
    MƯA rơi trắng xoá MƯA hờn dỗi
    MƯA trút hờn ghen ướt lòng đau
    Buổi ấy MƯA buồn MƯA rất vội
    Anh tiễn tình anh giữa MƯA sầu
    Mưa Muộn


    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    KHà.... Lâu lắm rồi không thấy hứng thơ. Không hiểu hôm nay sao tự nhiên lại muốn say. Bây giờ thì lại thấy ai đó nói đúng quá. Hình như người ta buồn thì dễ ra thơ hơn là khi người ta vui. Mà cũng chỉ có những ngày như thế này thì mình mới có chút ... buồn thôi... Khà khà ...Rượu đây , rượu đây ... Ly này là cho "Duyên phận"

    Thôi cách biệt, mưa buồn rơi trong mắt
    Gặp đây thôi, nay đã lỡ phũ phàng
    Lời chưa ngỏ, ,nhưng tình dà ngay gục
    Bởi vì ai, duyên khóc phận dở dang
    ...
    Hà...
    Đành vậy
    Lão Nguyệt chẳng thương tình
    Kéo dây tơ nối tìm hai tim đập
    Giấc mơ hoang
    Nhà băng chẳng đưa lối dẫn đường
    Lỡ làng rồi
    Ai khóc phận cho duyên buồn day dứt
    Mai phai phôi
    Gặp mặt đây, kẻ lạ, biết ai quen.
    ...
    Thôi cách biệt, mưa buồn thôi nức nở
    Bởi vì ai , duyên khóc phận dở dang...

    --------
    Chém cha cái số thằng dở hơi
    Chỉ biết kêu ca với ông trời
    ....
    Kính các pác một cốc... khà.
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này