1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    To : tất cả các bạn muamuon hiện tại sắp phải thi nên không có nhiều thời gian hoạ thơ cùng các bạn song muamuon cũng xin cố gắng tới đâu hay tới đó
    Xoè tay hứng giọt mưa
    Thấy tình yêu tan nát
    Vòng tay ôm bờ cát
    Sóng vỡ oà niềm đau
    +++++++++++++++++++
    Giang cánh trên đời rộng
    Thấy lòng tràn gió thu
    CHiều ôm vàn nỗi nhớ
    XA xăm giữa sương mù
    Em xa đi mất hút
    Ôm vọng ước làm gì ...?
    Trong chiều xanh biêng biếc
    Lệ nhoè trên bờ mi...

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    hihi .. ACJans thất tình "uỷ mị" bạo .. ghê cả lợi luôn rồi .. hihi (đùa đấy!). Thơ ACJans nhẹ nhàng mà rất hay ..
    Cúi mặt bước đi mau
    Nghe tiếng lòng thổn thức
    Ngỡ là mơ là thực
    Dĩ vãng qua chập chờn
    Tim tím ngả chiều buông
    Hoàng hôn in vào mắt
    Đã xa rồi câu hát
    "Chân cầu - Em đợi anh"
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    hihi .. ACJans thất tình "uỷ mị" bạo .. ghê cả lợi luôn rồi .. hihi (đùa đấy!). Thơ ACJans nhẹ nhàng mà rất hay ..
    Cúi mặt bước đi mau
    Nghe tiếng lòng thổn thức
    Ngỡ là mơ là thực
    Dĩ vãng qua chập chờn
    Tim tím ngả chiều buông
    Hoàng hôn in vào mắt
    Đã xa rồi câu hát
    "Chân cầu - Em đợi anh"
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    To : NgocLOng Muamuon không quên hoạ thơ của NgocLong đâu song hiện tại muamuon chưa có nhiều thời gain để đọc những vần thơ của NgocLOng để hoạ lại nên muamuon sẽ đọc sau vậy nhé!
    thân

    Cúi mặt bước đi mau
    Nghe tiếng lòng thổn thức
    Ngỡ là mơ là thực
    Dĩ vãng qua chập chờn
    Tim tím ngả chiều buông
    Hoàng hôn in vào mắt
    Đã xa rồi câu hát
    "Chân cầu - Em đợi anh"
    +++++++++++++++++++++++++
    Ngẩng mặt giấu đau thương
    Nghe trong lòng chút nhói
    Lời nghẹn ngào không nói
    Xa nhau thành nhớ mong
    Chiều về tím hoàng hôn
    Nỗi buồn sâu trong mắt
    Tiếng nhớ càng thắt chặt
    " Nga`y về em đợi chăng....?"

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    To : NgocLOng Muamuon không quên hoạ thơ của NgocLong đâu song hiện tại muamuon chưa có nhiều thời gain để đọc những vần thơ của NgocLOng để hoạ lại nên muamuon sẽ đọc sau vậy nhé!
    thân

    Cúi mặt bước đi mau
    Nghe tiếng lòng thổn thức
    Ngỡ là mơ là thực
    Dĩ vãng qua chập chờn
    Tim tím ngả chiều buông
    Hoàng hôn in vào mắt
    Đã xa rồi câu hát
    "Chân cầu - Em đợi anh"
    +++++++++++++++++++++++++
    Ngẩng mặt giấu đau thương
    Nghe trong lòng chút nhói
    Lời nghẹn ngào không nói
    Xa nhau thành nhớ mong
    Chiều về tím hoàng hôn
    Nỗi buồn sâu trong mắt
    Tiếng nhớ càng thắt chặt
    " Nga`y về em đợi chăng....?"

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chẳng còn bên ta nữa
    Bước kiêu sa đạp nát chuyện tình khờ
    Bóng chiều buông và hoàng hôn rực lửa
    Lệ âm thầm nhỏ giọt vào thơ ...
    +++++++++++++++++++
    Em đã không còn bên tôi nữa
    Dấu chân xưa thôi giấu những dại khờ
    Hoàng hôn tàn và căn phòng rực lửa
    Đốt cháy lòng và cahý trụi những vần thơ

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chẳng còn bên ta nữa
    Bước kiêu sa đạp nát chuyện tình khờ
    Bóng chiều buông và hoàng hôn rực lửa
    Lệ âm thầm nhỏ giọt vào thơ ...
    +++++++++++++++++++
    Em đã không còn bên tôi nữa
    Dấu chân xưa thôi giấu những dại khờ
    Hoàng hôn tàn và căn phòng rực lửa
    Đốt cháy lòng và cahý trụi những vần thơ

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    +++++++++++++++++++++++++++
    Lâu lắm mới dậy sớm được một hôm nhớ ramình chưa hoạ thơ của NgocLOng:
    Về đi em tình ta ừ gian dối
    **** giang hồ anh không đợi tình em
    Chốn xa kia mắt lệ nhoà bóng khói
    Anh ngu ngơ ôm mộng ước êm đềm
    Quên đi em ánh mắt này chẳng ướt
    Vì em đâu ..em ạ! chẳng bao giờ
    Cơn gió lạnh lùa về nên cay mắt
    Chứ đâu dại khờ khóc mãi một người xưa
    Ta hẹn ước em không chờ ...đành vậy
    Thì chia tay cũng dễ hiểu thôi mà .....
    Biết đâu một sáng mai thức dậy...
    Anh sẽ nhìn ra sẽ nhận ra......
    Tình yêu trên bến mong chờ ấy
    Của một người con gái chẳng của em
    Nhưng em ạ dẫu trăm nàng lệ nhói
    Anh cũng không hề luyến tiếc xót thương....!
    Thâi ái

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    +++++++++++++++++++++++++++
    Lâu lắm mới dậy sớm được một hôm nhớ ramình chưa hoạ thơ của NgocLOng:
    Về đi em tình ta ừ gian dối
    **** giang hồ anh không đợi tình em
    Chốn xa kia mắt lệ nhoà bóng khói
    Anh ngu ngơ ôm mộng ước êm đềm
    Quên đi em ánh mắt này chẳng ướt
    Vì em đâu ..em ạ! chẳng bao giờ
    Cơn gió lạnh lùa về nên cay mắt
    Chứ đâu dại khờ khóc mãi một người xưa
    Ta hẹn ước em không chờ ...đành vậy
    Thì chia tay cũng dễ hiểu thôi mà .....
    Biết đâu một sáng mai thức dậy...
    Anh sẽ nhìn ra sẽ nhận ra......
    Tình yêu trên bến mong chờ ấy
    Của một người con gái chẳng của em
    Nhưng em ạ dẫu trăm nàng lệ nhói
    Anh cũng không hề luyến tiếc xót thương....!
    Thâi ái

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn Muamuon đã họa thơ cùng CXR .. có bài này viết cũng lâu lâu rồi post lên để mọi người cùng họa ...
    Lại say
    "Vạn kiếp nhân sinh, ngàn kiếp khổ"
    Mộ đá ngàn năm chẳng bạc màu
    Lời thề chót lưỡi lại quên mau
    Trăm năm ước hẹn đời son sắc
    Một khắc quay đầu phụ tình nhau
    Mây xám, trời thu buồn ủ rũ
    Nắng vàng, hoa khói nhói tim sâu
    Đêm trắng mình ta ngồi uống cạn
    Uống cả nhân gian vạn kiếp sầu ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 22/03/2003

Chia sẻ trang này