1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn Muamuon đã họa thơ cùng CXR .. có bài này viết cũng lâu lâu rồi post lên để mọi người cùng họa ...
    Lại say
    "Vạn kiếp nhân sinh, ngàn kiếp khổ"
    Mộ đá ngàn năm chẳng bạc màu
    Lời thề chót lưỡi lại quên mau
    Trăm năm ước hẹn đời son sắc
    Một khắc quay đầu phụ tình nhau
    Mây xám, trời thu buồn ủ rũ
    Nắng vàng, hoa khói nhói tim sâu
    Đêm trắng mình ta ngồi uống cạn
    Uống cả nhân gian vạn kiếp sầu ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 22/03/2003
  2. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lỡ duyên
    Một nét hương xưa thoáng nhạt màu
    Đôi dòng luyến nhớ đã phai mau
    Tình thư thuở ấy còn phong kín
    Áo trắng bây chừ mãi lạc nhau
    Đêm vắng đìu hiu nước xoáy
    Thuyền hoa lặng lẽ bờ sâu
    Ôm trăng hứng gió đơn thân chiếc
    Gối mộng hoài mơ vạn giấc sầu.
    ai_la_toi
  3. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lỡ duyên
    Một nét hương xưa thoáng nhạt màu
    Đôi dòng luyến nhớ đã phai mau
    Tình thư thuở ấy còn phong kín
    Áo trắng bây chừ mãi lạc nhau
    Đêm vắng đìu hiu nước xoáy
    Thuyền hoa lặng lẽ bờ sâu
    Ôm trăng hứng gió đơn thân chiếc
    Gối mộng hoài mơ vạn giấc sầu.
    ai_la_toi
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngoclong cũng tham gia một chút nhé... Thấy mấy người viết ác quá.... Đúng theo kiểu các cụ ngày xưa. Thất ngôn bát cú... Nay cũng tập tành làm thử nào... Phổ cho nó một chút tình ...

    Khóc kiếp vị sinh một chén đời
    Để sầu vương mắt, giọt đã rơi
    Nâng li rượu cạn trời say đất
    Tràn lưng nước mắt, dạ chẳng vơi
    Buông li rượu, cười đời son sắc
    Hứa hẹn chi, sáng hợp chiều tan
    Kẻ tức đời, say ngàn li đắng (hoặc uống ngàn li đắng)
    Bởi
    Kẻ vô tình, bỏ bến sang ngang...

    Ngoclong80
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngoclong cũng tham gia một chút nhé... Thấy mấy người viết ác quá.... Đúng theo kiểu các cụ ngày xưa. Thất ngôn bát cú... Nay cũng tập tành làm thử nào... Phổ cho nó một chút tình ...

    Khóc kiếp vị sinh một chén đời
    Để sầu vương mắt, giọt đã rơi
    Nâng li rượu cạn trời say đất
    Tràn lưng nước mắt, dạ chẳng vơi
    Buông li rượu, cười đời son sắc
    Hứa hẹn chi, sáng hợp chiều tan
    Kẻ tức đời, say ngàn li đắng (hoặc uống ngàn li đắng)
    Bởi
    Kẻ vô tình, bỏ bến sang ngang...

    Ngoclong80
  6. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trời! Vậy là mang tiếng uỷ mị" rồi, gay quá! CXR có biết ACJans đầu gấu thế nào không? (cứ thử đi bạn sẽ biết ngay mà)
    Em không khóc khi nhìn anh xa khuất
    Ngõ phố xa hun hút như lòng
    Sương không ướt
    lối về em đơn chiếc
    Sao vô tình níu bước chơi vơi.
    Hoa với cỏ chẳng nói một lời
    Vỡ oà lời chia tay lặng lẽ
    Tình đầu như thế
    Khờ dại muôn đời...
  7. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trời! Vậy là mang tiếng uỷ mị" rồi, gay quá! CXR có biết ACJans đầu gấu thế nào không? (cứ thử đi bạn sẽ biết ngay mà)
    Em không khóc khi nhìn anh xa khuất
    Ngõ phố xa hun hút như lòng
    Sương không ướt
    lối về em đơn chiếc
    Sao vô tình níu bước chơi vơi.
    Hoa với cỏ chẳng nói một lời
    Vỡ oà lời chia tay lặng lẽ
    Tình đầu như thế
    Khờ dại muôn đời...
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0

    Anh buồn bã khi nhìn em xa khuất
    Lòng bâng khuâng nhoè mắt cay lòng
    Sương ướt nhoè và tuyết lạnh mùa đông
    Vô tình lắm khi em theo nguời ấy
    Hoa và cỏ cũng vô tình như vậy
    Trong khung chiều tiễn biệt chẳng một câu
    Ai trở về ôm kí ức tàn tro
    Đem đốt hết những tình thư em viết ......

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0

    Anh buồn bã khi nhìn em xa khuất
    Lòng bâng khuâng nhoè mắt cay lòng
    Sương ướt nhoè và tuyết lạnh mùa đông
    Vô tình lắm khi em theo nguời ấy
    Hoa và cỏ cũng vô tình như vậy
    Trong khung chiều tiễn biệt chẳng một câu
    Ai trở về ôm kí ức tàn tro
    Đem đốt hết những tình thư em viết ......

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Muamuon thì chẳng biết làm thơ thất ngôn bát cú gì cả đâu song cũng xin hoạ lại vài câu mong rằng không thất lễ :
    Một nét buồn xưa lại hiện về
    Xa nhau từ độ ấy tiếng ve...
    Ngày hè nóng bức anh rời nước
    Để lòng đọng lại chút tê mê
    Chiếc lá thu vàng khe khẽ bay
    Trời rơi thêm tuyết lạnh hao gầy
    Bóng ai thấp thoáng ngoài đường vắng
    Mà ngỡ mơ hồ em qua đây ...

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này