1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hình như thi sĩ mùa đông có chút nhầm lẫn trong thơ tôi: Tôi không đề cập đến chuyện " nhục dục" và câu " yêu là chết trong lòng một ít" là của nhà thơ lỗi lạc Xuân Diệu, không thể sữa lại được.
    Chào loannhung, thơ của bạn giàu màu sắc và hình ảnh lắm, đủ để tôi hiểu rõ tâm sự của bạn.
    Neu co cai gi do' vuot qua duoc so phan, thi do la long can dam!!
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Mưa muộn xin cảm ơn Han_Minh thay cho em ấy thực ra em ấy mới vào con đường thơ văn nên cũng chưa biết nhiều về các loại đối câu song phải thừa nhận em ấy viết khá có ý !
    Bài của bạn loannhung rất cảm động Mưa muộn hứa sẽ hoạ lại bài của bạn trong 1 ngày không xa
    Thân ái !
    Mưa muộn

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Mưa muộn xin cảm ơn Han_Minh thay cho em ấy thực ra em ấy mới vào con đường thơ văn nên cũng chưa biết nhiều về các loại đối câu song phải thừa nhận em ấy viết khá có ý !
    Bài của bạn loannhung rất cảm động Mưa muộn hứa sẽ hoạ lại bài của bạn trong 1 ngày không xa
    Thân ái !
    Mưa muộn

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Tặng riêng cô bé đa cảm Tra-hoa-nu muội dẫu rằng muội thua huynh những 5 tuổi :
    Trả lời cho cô bé đa cảm
    Vào một chuyện xưa ( khá lâu rồi )
    Một chàng thi sỹ mến lòng tôi
    Chàng đem thơ rải cho mòn gối
    Cho trắng trinh nguyên của bờ môi...
    Rồi tôi không biết tình yêu ấy
    Chắc chàng lặng lẽ vẫn hằng mong
    Hôm qua tim lạ như lòng vậy ...?
    Trò đùa nghịch dại của ai chăng ...?
    Tôi ôm giấc ngủ trong mộng mị
    Đem đốt tình tôi những vần thơ
    Ôi thôi tôi biết chàng là vậy ...?
    Trái tim đa cảm vô bờ ...
    Suy nghĩ quá rôi đâm ra thấm mệt
    Thi sỹ ơi lòng tôi tựa mùa đông
    Chàng cho tôi giấc mơ hồng
    Song lại dựng trên linh hồn giá lạnh....
    Nói lời không với chàng ...nói thẳng ...?
    Hay vật vờ lơi lả không buông
    Chẳng lắc không la cũng chẳng chạnh buồn
    Nhận lời yêu của một người đến muộn
    Rồi hôm nay tôi nghĩ nên quyết định
    Và vào đây tìm gặp một thi nhân
    Tựa như chàng với kiểu cách phong trần
    Mong thi sỹ cho đôi lời giải đáp .....?
    huynh đành tự nhận mình là thi nhân vậy
    tặng muội đó
    mưa muộn
    -trả lời cho câu hỏi của muội đó-

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Tặng riêng cô bé đa cảm Tra-hoa-nu muội dẫu rằng muội thua huynh những 5 tuổi :
    Trả lời cho cô bé đa cảm
    Vào một chuyện xưa ( khá lâu rồi )
    Một chàng thi sỹ mến lòng tôi
    Chàng đem thơ rải cho mòn gối
    Cho trắng trinh nguyên của bờ môi...
    Rồi tôi không biết tình yêu ấy
    Chắc chàng lặng lẽ vẫn hằng mong
    Hôm qua tim lạ như lòng vậy ...?
    Trò đùa nghịch dại của ai chăng ...?
    Tôi ôm giấc ngủ trong mộng mị
    Đem đốt tình tôi những vần thơ
    Ôi thôi tôi biết chàng là vậy ...?
    Trái tim đa cảm vô bờ ...
    Suy nghĩ quá rôi đâm ra thấm mệt
    Thi sỹ ơi lòng tôi tựa mùa đông
    Chàng cho tôi giấc mơ hồng
    Song lại dựng trên linh hồn giá lạnh....
    Nói lời không với chàng ...nói thẳng ...?
    Hay vật vờ lơi lả không buông
    Chẳng lắc không la cũng chẳng chạnh buồn
    Nhận lời yêu của một người đến muộn
    Rồi hôm nay tôi nghĩ nên quyết định
    Và vào đây tìm gặp một thi nhân
    Tựa như chàng với kiểu cách phong trần
    Mong thi sỹ cho đôi lời giải đáp .....?
    huynh đành tự nhận mình là thi nhân vậy
    tặng muội đó
    mưa muộn
    -trả lời cho câu hỏi của muội đó-

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cổ thích thôi không còn thôi thúc nữa,
    Em quay về tát nước giữa miền trăng
    Con bìm bịp kêu từng chiều tắt nắng,
    Em âm thầm đếm từng ước mơ xanh...?
    Lén lén "đêm nao" tìm về gõ cữa,
    Trăng quay về ru rạo rực giấc mơ
    "Dấu chân xưa" .....vực mình em trở giấc!
    Dĩ vãng nhạt nhòa đau đáu ngẩn ngơ đêm..........?!!
    Neu co cai gi do' vuot qua duoc so phan, thi do la long can dam!!
  7. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cổ thích thôi không còn thôi thúc nữa,
    Em quay về tát nước giữa miền trăng
    Con bìm bịp kêu từng chiều tắt nắng,
    Em âm thầm đếm từng ước mơ xanh...?
    Lén lén "đêm nao" tìm về gõ cữa,
    Trăng quay về ru rạo rực giấc mơ
    "Dấu chân xưa" .....vực mình em trở giấc!
    Dĩ vãng nhạt nhòa đau đáu ngẩn ngơ đêm..........?!!
    Neu co cai gi do' vuot qua duoc so phan, thi do la long can dam!!
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân không còn nữa
    Anh biết em hững hờ
    Để rồi mùa xuân không còn nữa
    Anh đã nghe mong chờ
    Đi vào đêm tối bơ vơ
    Xa tiếng chân em về
    Đường xưa vắng ánh trăng thề
    Ngoài hiên gió rít lê thê
    Tình ơi sao quá não nề
    Anh biết em vô tình
    Lạc vào vòng tay ôm người mới
    Hạnh phúc đâu xa vời
    Lại tìm sóng gió chi em?
    Anh tiếc thương vô cùng
    Lời xưa ước muốn chung đường
    Niềm vui nỗi nhớ chia đôi
    Giờ đây ,mỗi người một nơi
    Đêm nay trời lập đông
    Ngàn cơn gió sắt se lòng
    Anh nghe hồn lặng câm
    Đi vào xa vắng mênh mông
    Ngày nào ta đưa đón
    Trời giăng giăng tuyết
    Lạc lối đi về
    Làm sao
    Ngăn dòng nước mắt
    Kỷ niệm vẫn còn
    Là lòng vẫn còn yêu
    Giây phút vui bên người
    Rượu nồng
    Nhạc dâng men tình mới
    Em có nghe bao giờ
    Trong hồn
    Thoáng chút hương xưa
    Hay đã quên câu thề
    Mặc anh
    Sớm tối đi về
    Mặc anh
    Đếm bước lang thang
    Nghìn năm
    Mối sầu còn mang
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân không còn nữa
    Anh biết em hững hờ
    Để rồi mùa xuân không còn nữa
    Anh đã nghe mong chờ
    Đi vào đêm tối bơ vơ
    Xa tiếng chân em về
    Đường xưa vắng ánh trăng thề
    Ngoài hiên gió rít lê thê
    Tình ơi sao quá não nề
    Anh biết em vô tình
    Lạc vào vòng tay ôm người mới
    Hạnh phúc đâu xa vời
    Lại tìm sóng gió chi em?
    Anh tiếc thương vô cùng
    Lời xưa ước muốn chung đường
    Niềm vui nỗi nhớ chia đôi
    Giờ đây ,mỗi người một nơi
    Đêm nay trời lập đông
    Ngàn cơn gió sắt se lòng
    Anh nghe hồn lặng câm
    Đi vào xa vắng mênh mông
    Ngày nào ta đưa đón
    Trời giăng giăng tuyết
    Lạc lối đi về
    Làm sao
    Ngăn dòng nước mắt
    Kỷ niệm vẫn còn
    Là lòng vẫn còn yêu
    Giây phút vui bên người
    Rượu nồng
    Nhạc dâng men tình mới
    Em có nghe bao giờ
    Trong hồn
    Thoáng chút hương xưa
    Hay đã quên câu thề
    Mặc anh
    Sớm tối đi về
    Mặc anh
    Đếm bước lang thang
    Nghìn năm
    Mối sầu còn mang
  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm thôi không còn thực nữa
    Anh ôm hoài thống hận của niềm đau
    Cánh chim nhạn suốt đời chưa mỏi cánh
    Vẫn mơ hoài mong mãi phút bên nhau
    Khe khẽ tình xưa về gõ cửa
    Cánh nhạn lạc đuờng mơ những ngày mai
    " Tiếng gió vi vu " làm tỉnh giấc
    Nhạt nhoà lệ đẫm nhớ mi ai .....?

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này