1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Vấn thế gian,
    Tình thị hà vật
    Trực giáo sinh tử tương hứa
    Thiên Nam địa bắc song phi khách
    Lão si kỷ hồi hàn thử
    Hoan lạc thú
    Ly biệt khổ
    Tựu trung canh hữu si nhi nữ
    Quân ưng hữu ngữ
    Diểu vạn bạch từng vân,
    Thiên Sơn một tuyết,
    Trích ảnh hướng thuỳ khứ
    Tạm dịch:
    Hỏi thế gian
    Tình là gì nhỉ?
    Sống chết một lời hứa luỵ
    Nam bắc phân chia hai đàng
    Mưa dầm nắng dãi quan san
    Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
    Chung qui một kiếp tình sầu
    Khi vui gang tấc
    Ngàn sầu biệt ly
    Biết cùng ai biết ai
    Biết nói gì?
    Chỉ trông mây núi, người đi không về (KD)
    the mirror has two faces.
  2. NNL

    NNL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em xin kính mời các bác, các đại thi sĩ tiếp tục bài thơ sau:
    Vào một kỳ picnic, hôm đó thời tiết rất đẹp, và:
    Trời trăng thanh gió mát
    Hôn trộm em một phát
    Và ăn một cái tát
    Đến bây giờ vẫn rát.
    Hôm sau, thằng bé buồn, và nằm dài trên bãi biển:
    Vẽ hình em lên cát
    Rồi hôn em một phát
    Cuộc đời sao chua chát
    Toàn những đất với cát
    Ha ... ha ...
  3. NNL

    NNL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em xin kính mời các bác, các đại thi sĩ tiếp tục bài thơ sau:
    Vào một kỳ picnic, hôm đó thời tiết rất đẹp, và:
    Trời trăng thanh gió mát
    Hôn trộm em một phát
    Và ăn một cái tát
    Đến bây giờ vẫn rát.
    Hôm sau, thằng bé buồn, và nằm dài trên bãi biển:
    Vẽ hình em lên cát
    Rồi hôn em một phát
    Cuộc đời sao chua chát
    Toàn những đất với cát
    Ha ... ha ...
  4. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chuyện con gái như nắng mưa . VIPUA chỉ quen làm thơ bút tre thôi vậy ta làm một vần nhé :
    Em đi rồi bát ngát
    Bóng hình em trên cát
    Còn gì đâu câu hát
    CHiều về trên chua chát ...
  5. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chuyện con gái như nắng mưa . VIPUA chỉ quen làm thơ bút tre thôi vậy ta làm một vần nhé :
    Em đi rồi bát ngát
    Bóng hình em trên cát
    Còn gì đâu câu hát
    CHiều về trên chua chát ...
  6. huy_vux

    huy_vux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh vội vàng nên đánh mất mùa thu
    Tuổi hai mươi sóng bạc đầu nông nổi!!!
    chưa có gì!
  7. huy_vux

    huy_vux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh vội vàng nên đánh mất mùa thu
    Tuổi hai mươi sóng bạc đầu nông nổi!!!
    chưa có gì!
  8. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ANh dại khờ ôm ấp mộng thu xưa
    Rồi bật khóc khi tình qua nông nổi
    EM nơi ấy có còn về để thấy
    Bờ môi mềm khờ dại vẫn còn run
    Anh dại khờ làm nô lệ yêu đương
    Em lém lỉnh chẳng lắc đầu ...dối trá
    Giờ cách xa sao hồn anh buồn lạ
    Tiếng yêu nào anh còn mãi trong tim ...?
  9. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ANh dại khờ ôm ấp mộng thu xưa
    Rồi bật khóc khi tình qua nông nổi
    EM nơi ấy có còn về để thấy
    Bờ môi mềm khờ dại vẫn còn run
    Anh dại khờ làm nô lệ yêu đương
    Em lém lỉnh chẳng lắc đầu ...dối trá
    Giờ cách xa sao hồn anh buồn lạ
    Tiếng yêu nào anh còn mãi trong tim ...?
  10. LaDieuBong

    LaDieuBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Trái tim em là chuyến xe buýt
    Lắc lư đầy đàn ông
    Con đường tình yêu lởm chởm ổ gà
    Tôi cọc cạch vòng xe rỉ sét
    Đạp vào hư không.
    Bài thơ này đọc đã lâu, P không còn nhớ cả tựa đề lẫn tên tác giả. Một ngày chợt nhận ra "Con đường tình yêu lởm chởm ổ gà", nên chép lại để những người thất tình cùng chia xẻ. Dù không vơi được nỗi buồn nhưng ít ra cũng cảm thấy đỡ trống trải trong lòng.

    Vậy mà
    Đêm đêm em vẫn nhắm mắt êm đềm trong chiếc hôn tưởng tượng
    Tình yêu là có thật
    Phải không anh?

Chia sẻ trang này