1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ta gom lại yêu đương một thuở
    Gửi cho người dang dở buồn thương
    Cho lòng nhớ lại con đường
    Em ơi xứ ấy còn vương vấn gì ...?
    Ngàn câu thơ ý biệt ly
    Lời yêu xưa có nhắn gì đó không ...?
    Yêu đương kiếp nợ phiêu bồng
    Cũ rồi sao vẫn còn mong ngóng chờ ...?
    Huyền Anh
    http://beconxinh.net

    hack & love club

  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Ta giờ thôi hết mộng mơ
    Đem tình như lửa ngày xưa thế là ..
    Đốt đi những cảnh mù xa
    Tình anh như cỏ cây đà gặp dông
    Em ơi chờ đợi mỏi mòn
    Hay là xứ ấy lệ buồn chẳng rơi
    Tình em khi níu khi rời
    Ta như cánh nhạn giữa trời lạc bay ....

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Ta giờ thôi hết mộng mơ
    Đem tình như lửa ngày xưa thế là ..
    Đốt đi những cảnh mù xa
    Tình anh như cỏ cây đà gặp dông
    Em ơi chờ đợi mỏi mòn
    Hay là xứ ấy lệ buồn chẳng rơi
    Tình em khi níu khi rời
    Ta như cánh nhạn giữa trời lạc bay ....

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi không chết trên đường đời mưa nắng,
    chỉ chết vì thiếu vắng một......???
    => thơ hay!
  5. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi không chết trên đường đời mưa nắng,
    chỉ chết vì thiếu vắng một......???
    => thơ hay!
  6. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ANh không trách cứ gì em ạ
    Vì nguời yêu là chỉ để mà yêu
    ANh nay băng lạnh trùm kín hạ
    CUộc đời phiêu bạt nhớ bao nhiêu ...?
    Huyền Anh
    http://beconxinh.net

    hack & love club

  7. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ANh không trách cứ gì em ạ
    Vì nguời yêu là chỉ để mà yêu
    ANh nay băng lạnh trùm kín hạ
    CUộc đời phiêu bạt nhớ bao nhiêu ...?
    Huyền Anh
    http://beconxinh.net

    hack & love club

  8. Thi_sy_mua_dong

    Thi_sy_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hờn đâu - chẳng trách đâu
    Tình em như lửa vẫn tươi màu
    Giờ anh hạnh phúc bên người ấy
    Em chỉ buồn thôi- chẳng trách đâu
    Đời tình hai lối em là gió
    Anh như cánh nhạn chẳng theo về
    Giờ duyên tình ấy rời hai lỗi
    Em cũng chẳng hờn chỉ xót thương


    Thi sỹ mùa đông
    Người nguyện suốt đời yêu thơ và yêu huynh mưa muộn
  9. Thi_sy_mua_dong

    Thi_sy_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hờn đâu - chẳng trách đâu
    Tình em như lửa vẫn tươi màu
    Giờ anh hạnh phúc bên người ấy
    Em chỉ buồn thôi- chẳng trách đâu
    Đời tình hai lối em là gió
    Anh như cánh nhạn chẳng theo về
    Giờ duyên tình ấy rời hai lỗi
    Em cũng chẳng hờn chỉ xót thương


    Thi sỹ mùa đông
    Người nguyện suốt đời yêu thơ và yêu huynh mưa muộn
  10. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Uống nước sông sâu rõ nỗi sầu
    Đêm tàn treo lạnh đốt canh thâu
    Tình ta thôi đã mờ nhân ảnh
    Hẹn ước chi người cho đớn đau
    HUyền Anh
    http://beconxinh.net

    hack & love club

Chia sẻ trang này