1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chủ đề này hay thiệt, hông biết mình có thất tình hông nữa? ... Nhưng mình đã có lúc nghĩ vậy:
    HOÀI VỌNG
    Ai đã biết những thầm thì tiếng gọi
    Của cuộc đời như một kẻ lãng du
    Phút chốc nào bỗng vội hoá thiên thu
    Tan bọt biển sau ngàn năm trở lại
    Tưởng chừng thế bởi hoá thành khờ dại
    Xen vội vào thành ý nghĩ mông lung
    Những ước mơ theo mãi đến muôn trùng
    Hoài bão lớn sánh chi tình yêu nhỏ
    Làm sao biết khi đời còn chưa tỏ
    Như hững hờ, như vội vã thơ ngây
    Dõi bước chân hằn in dấu tháng ngày
    Đừng tìm đứng tìm đi, hãy tìm sống...
    11.2.2001
    A Friend VN
  2. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cánh lông tơ hoàng hạc
    Trận bão cuốn mù khơi
    Cuốn đi niềm hoan lạc
    Có đến được chân trời ?
    Thân cây nằm bên suối
    Lá xanh đã úa rồi
    Và kiếp người ngắn ngủi
    Như lá ...
    ngập ngừng rơi
    Ta ôm đầu nín lặng
    Tình cho hết đi rồi
    Tiếng thở dài nén lại
    Cho đến cuối cuộc chơi
    Ta về trầm tích thạch
    Quên lòng dạ nhỏ nhoi
    Vui cùng loài ốc biển
    Và quên cả con người .
    Huyền Anh
    WEBMASTER@HUYENANH.NET
    http://beconxinh.net

    hack & love club
  3. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cánh lông tơ hoàng hạc
    Trận bão cuốn mù khơi
    Cuốn đi niềm hoan lạc
    Có đến được chân trời ?
    Thân cây nằm bên suối
    Lá xanh đã úa rồi
    Và kiếp người ngắn ngủi
    Như lá ...
    ngập ngừng rơi
    Ta ôm đầu nín lặng
    Tình cho hết đi rồi
    Tiếng thở dài nén lại
    Cho đến cuối cuộc chơi
    Ta về trầm tích thạch
    Quên lòng dạ nhỏ nhoi
    Vui cùng loài ốc biển
    Và quên cả con người .
    Huyền Anh
    WEBMASTER@HUYENANH.NET
    http://beconxinh.net

    hack & love club
  4. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đường khuya lạnh vắng II
    Đêm Kiev trăng sao buồn bã
    Lác đác muôn nơi tựa lòng sầu
    Hẹn thề song có về đâu...?
    Thì ra tình ấy nhạt màu úa phai
    Anh dừng lại và rồi chợt khóc
    Bóng giai nhân trước mặt đâu rồi...?
    Ra lòng nhớ quá đấy thôi
    Em còn ở mãi chân trời Việt Nam
    Thì thôi nhé đời tàn mộng điệp
    Anh mượn sầu có dịp nâng ly
    Uống cho quên hết phân kỳ
    Uống cho giọt rượu biệt ly rát lòng
    Đêm lạnh quá và trăng hờ hững
    Thì như người lòng cũng chẳng vui
    Đường khuya lạnh vắng em ơi
    Con tim này chỉ một lời thương yêu
    Huyền Anh

    mail to Webmaster@huyenanh.net
    http://beconxinh.net

    hack & love club
  5. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đường khuya lạnh vắng II
    Đêm Kiev trăng sao buồn bã
    Lác đác muôn nơi tựa lòng sầu
    Hẹn thề song có về đâu...?
    Thì ra tình ấy nhạt màu úa phai
    Anh dừng lại và rồi chợt khóc
    Bóng giai nhân trước mặt đâu rồi...?
    Ra lòng nhớ quá đấy thôi
    Em còn ở mãi chân trời Việt Nam
    Thì thôi nhé đời tàn mộng điệp
    Anh mượn sầu có dịp nâng ly
    Uống cho quên hết phân kỳ
    Uống cho giọt rượu biệt ly rát lòng
    Đêm lạnh quá và trăng hờ hững
    Thì như người lòng cũng chẳng vui
    Đường khuya lạnh vắng em ơi
    Con tim này chỉ một lời thương yêu
    Huyền Anh

    mail to Webmaster@huyenanh.net
    http://beconxinh.net

    hack & love club
  6. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đường khuya lạnh vắng III
    - Tặng Huyền em -
    Nơi phương nhớ vào thu rồi em ạ
    Và thiên nhiên đang chào hạ sang mùa
    Dỗ dành kỉ niệm ngày xưa
    Anh mang nước mắt nô đùa với đêm...
    Đêm thấm lạnh bên thềm nức nở
    Nhớ thương em phương đó lòng sầu
    Phải chăng quặn thắt niềm đau...
    Phải chăng số phận đẫm màu buồn thương...
    Anh xa cách mà lòng buốt nhói
    Nghe tin em...lời nói vô hồn
    Nhưng mà em ạ yêu đương
    Cho nên sầu đó nhẹ vương để rồi...
    Em buồn lắm...? Nhưng thôi em ạ
    Hãy để hồn như hạ sang thu
    Để cho buồn tủi phai mờ
    Để cho buồn ấy là thơ một thời...
    Thì thế thái cuộc đời là thế
    Theo thời gian lòng sẽ lãng quên
    Đường khuya lạnh vắng nhớ thương
    Em đừng buồn tủi giận hờn vu vơ
    Huyền Anh

    Mail to Webmaster@huyenanh.net
    http://beconxinh.net

    hack & love club
  7. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đường khuya lạnh vắng III
    - Tặng Huyền em -
    Nơi phương nhớ vào thu rồi em ạ
    Và thiên nhiên đang chào hạ sang mùa
    Dỗ dành kỉ niệm ngày xưa
    Anh mang nước mắt nô đùa với đêm...
    Đêm thấm lạnh bên thềm nức nở
    Nhớ thương em phương đó lòng sầu
    Phải chăng quặn thắt niềm đau...
    Phải chăng số phận đẫm màu buồn thương...
    Anh xa cách mà lòng buốt nhói
    Nghe tin em...lời nói vô hồn
    Nhưng mà em ạ yêu đương
    Cho nên sầu đó nhẹ vương để rồi...
    Em buồn lắm...? Nhưng thôi em ạ
    Hãy để hồn như hạ sang thu
    Để cho buồn tủi phai mờ
    Để cho buồn ấy là thơ một thời...
    Thì thế thái cuộc đời là thế
    Theo thời gian lòng sẽ lãng quên
    Đường khuya lạnh vắng nhớ thương
    Em đừng buồn tủi giận hờn vu vơ
    Huyền Anh

    Mail to Webmaster@huyenanh.net
    http://beconxinh.net

    hack & love club
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng em cũng nói lời chia tay
    Sẽ là thế từ lâu anh vẫn biết
    Anh trở về với phũ phàng hiện thực
    Không có em..ngày mai không có em
    Quên sao được những tháng ngày dịu êm
    Cũng đã có vài lần em phải khóc
    Ta đã yêu,trong chở che đùm bọc
    Cùng ước ao lo lắng những ngày dài
    Em đã gánh nhọc nhằn trên đôi vai
    Em đã đưa anh qua bão tố
    Em đã đến bên anh thắp lửa
    Em đã là tất cả của riêng anh
    Anh đâu ngờ hạnh phúc quá mong manh
    Điều ước ao ở đời đâu có dễ
    Anh khù khờ và ngây thơ quá thể
    Cứ tưởng rằng đã đến bến bình yên
    Em đi rồi trời cứ mưa triền miên
    Anh u uất trong căn phòng dột nát
    Anh đánh mất cái điều không thể mất
    Giờ tìm đâu,cuộc sống quá rộng dài
    Bạn bè đến ôm anh trong vòng tay
    Đâu có thể làm vơi đi nỗi nhớ
    Nỗi khát khao hình như trong hơi thở
    Một con đường gần nhất đến nơi em
    Em đã đi và em cũng sẽ quên
    Ngày tháng ấy đâu có gì để nhớ
    Với tất cả mình chia nhau một nửa
    Riêng nỗi đau anh nhận lấy riêng mình
    Gửi tới em có một chút niềm tin
    Em thường nói"ở đời nên hy vọng"
    Anh lắng nghe và đợi chờ cuộc sống
    "Nước chảy hai lần trên một dòng sông"...
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng em cũng nói lời chia tay
    Sẽ là thế từ lâu anh vẫn biết
    Anh trở về với phũ phàng hiện thực
    Không có em..ngày mai không có em
    Quên sao được những tháng ngày dịu êm
    Cũng đã có vài lần em phải khóc
    Ta đã yêu,trong chở che đùm bọc
    Cùng ước ao lo lắng những ngày dài
    Em đã gánh nhọc nhằn trên đôi vai
    Em đã đưa anh qua bão tố
    Em đã đến bên anh thắp lửa
    Em đã là tất cả của riêng anh
    Anh đâu ngờ hạnh phúc quá mong manh
    Điều ước ao ở đời đâu có dễ
    Anh khù khờ và ngây thơ quá thể
    Cứ tưởng rằng đã đến bến bình yên
    Em đi rồi trời cứ mưa triền miên
    Anh u uất trong căn phòng dột nát
    Anh đánh mất cái điều không thể mất
    Giờ tìm đâu,cuộc sống quá rộng dài
    Bạn bè đến ôm anh trong vòng tay
    Đâu có thể làm vơi đi nỗi nhớ
    Nỗi khát khao hình như trong hơi thở
    Một con đường gần nhất đến nơi em
    Em đã đi và em cũng sẽ quên
    Ngày tháng ấy đâu có gì để nhớ
    Với tất cả mình chia nhau một nửa
    Riêng nỗi đau anh nhận lấy riêng mình
    Gửi tới em có một chút niềm tin
    Em thường nói"ở đời nên hy vọng"
    Anh lắng nghe và đợi chờ cuộc sống
    "Nước chảy hai lần trên một dòng sông"...
  10. muamuon2

    muamuon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Duyên nợ
    Kiếp trước thằng tôi mắc tội gì ?
    Mà đến kiếp này mãi sầu bi ?
    Tình yêu " đi,đến " như " không,có "
    Bè bạn " sum vầy " lại " biệt ly "
    Tôi như là kẻ yêu rồ dại
    Níu giữ điên cuồng kỉ niệm xưa
    Tôi như là kẻ luôn thất bại
    Ai đổi thay mùa chuyện nắng mưa
    Tôi yêu em qúa làm gì nhỉ ?
    Để em đáp lại để u sầu
    Tình yêu hai đứa đâu có thể
    Gạt hết muộn phiền gây thương đau
    Tại sao bố mẹ vào ngăn cản
    Tình yêu như mộng của đôi mình
    Bố mẹ làm sao hiểu thấu được
    Trong lòng hai đứa những yêu thương
    Thì thôi duyên nợ đành ly biệt
    Tôi viết tên tôi với lỡ làng
    Lặng lẽ u sầu đào mộ huyệt
    Chôn chặt hồn tôi những yêu đương
    --- Khóc Chi Số Phận Lỡ Làng --
    Huyền Anh
    Mưa Muộn

Chia sẻ trang này