1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamuon2

    muamuon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Duyên nợ
    Kiếp trước thằng tôi mắc tội gì ?
    Mà đến kiếp này mãi sầu bi ?
    Tình yêu " đi,đến " như " không,có "
    Bè bạn " sum vầy " lại " biệt ly "
    Tôi như là kẻ yêu rồ dại
    Níu giữ điên cuồng kỉ niệm xưa
    Tôi như là kẻ luôn thất bại
    Ai đổi thay mùa chuyện nắng mưa
    Tôi yêu em qúa làm gì nhỉ ?
    Để em đáp lại để u sầu
    Tình yêu hai đứa đâu có thể
    Gạt hết muộn phiền gây thương đau
    Tại sao bố mẹ vào ngăn cản
    Tình yêu như mộng của đôi mình
    Bố mẹ làm sao hiểu thấu được
    Trong lòng hai đứa những yêu thương
    Thì thôi duyên nợ đành ly biệt
    Tôi viết tên tôi với lỡ làng
    Lặng lẽ u sầu đào mộ huyệt
    Chôn chặt hồn tôi những yêu đương
    --- Khóc Chi Số Phận Lỡ Làng --
    Huyền Anh
    Mưa Muộn
  2. muamuon2

    muamuon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lòng Lạnh
    Nơi đất khách vаò thu rồi em ạ
    Lá vàng rơi tô điểm những con đường
    Hạ anh về chan chứa những yêu thương
    Cho anh nhớ anh ghi trong tâm khảm
    Cái thằng anh - cái thằng đầy lãng mạn
    Mùa hạ oi sao vẫn đốt tim mình
    Bao trang thư chan chứa biết bao tình
    Nắng bức thế - xa em hồn than lạnh
    Bao đêm ước giờ như em ở cạnh
    Được vuốt ve được hôn nhẹ môi hồng
    Chợt buồn sầu tỉnh giấc với hư không
    Trên tay anh em cười trong ảnh ấy
    Tình với đời cách xa là như vậy
    Mấy tháng trời mà ngỡ đến trăm năm
    Đêm trở trăn đêm ko ngủ anh nằm
    Đau quằn quại khi lòng yêu điên dại
    Vа đến lúc gần em anh đã thấy
    Sự yêu thương qua từng ánh mắt nhìn
    Khi bên em - khi hai đứa lặng im
    Anh nghe được trái tim mình đập mạnh
    Nhưng em ạ - anh giờ tаn tro lạnh
    Biết mình xa - xa mãi . Mãi chia xa
    Huyền Anh

  3. muamuon2

    muamuon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lòng Lạnh
    Nơi đất khách vаò thu rồi em ạ
    Lá vàng rơi tô điểm những con đường
    Hạ anh về chan chứa những yêu thương
    Cho anh nhớ anh ghi trong tâm khảm
    Cái thằng anh - cái thằng đầy lãng mạn
    Mùa hạ oi sao vẫn đốt tim mình
    Bao trang thư chan chứa biết bao tình
    Nắng bức thế - xa em hồn than lạnh
    Bao đêm ước giờ như em ở cạnh
    Được vuốt ve được hôn nhẹ môi hồng
    Chợt buồn sầu tỉnh giấc với hư không
    Trên tay anh em cười trong ảnh ấy
    Tình với đời cách xa là như vậy
    Mấy tháng trời mà ngỡ đến trăm năm
    Đêm trở trăn đêm ko ngủ anh nằm
    Đau quằn quại khi lòng yêu điên dại
    Vа đến lúc gần em anh đã thấy
    Sự yêu thương qua từng ánh mắt nhìn
    Khi bên em - khi hai đứa lặng im
    Anh nghe được trái tim mình đập mạnh
    Nhưng em ạ - anh giờ tаn tro lạnh
    Biết mình xa - xa mãi . Mãi chia xa
    Huyền Anh

  4. airland

    airland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Em lại đi vào trong giấc mơ
    Em lại đi vào trong giấc mơ
    Vẫn tà áo trắng nón nghiêng che
    Và anh vơi" mối tình khờ dại
    Vẫn lặng yêu trên lối đi về
    Anh trói lòng mình yêu đơn phương
    Yêu nhiều chẳng dám nói lời thương
    Anh sơ> rằng ta rồi chia cắt
    Mỗi kẻ bước theo một con đường
    Anh sợ rằng em sẽ chối từ
    Trả anh tất cả những tình thư
    Cho nên anh viết nên không gửi
    Cho trắng trinh nguyên em - mộng mơ
    Rồi anh cũng hiểu tình yêu đó
    Em mong chờ anh nói lời yêu
    Than ôi khi hiểu thì thôi đã
    Bóng tối đêm đông lạnh giá nhiều
    Anh theo tiếng gọi rời đất mẹ
    Mang bao thương nhớ của em xa
    Mang theo kỉ niệm sang trời lạ
    Giọt lệ lòng rơi đủ nhạt nhoà
    Yêu thương nhỡ tưởng là vô hạn
    Nào hay lãng mạn kẻ đa đoan
    Người ở trời tây mùa đông lạnh
    Đã vội trao ai một nụ hồng
    Em vẫn đi vào giấc mơ anh
    Vẫn cười vẫn nói ước mơ xanh
    Và anh ú ớ trong tiếng gọi
    Khi bóng đêm tàn ập xuống nhanh ...!
    Mưa Muộn

  5. airland

    airland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Em lại đi vào trong giấc mơ
    Em lại đi vào trong giấc mơ
    Vẫn tà áo trắng nón nghiêng che
    Và anh vơi" mối tình khờ dại
    Vẫn lặng yêu trên lối đi về
    Anh trói lòng mình yêu đơn phương
    Yêu nhiều chẳng dám nói lời thương
    Anh sơ> rằng ta rồi chia cắt
    Mỗi kẻ bước theo một con đường
    Anh sợ rằng em sẽ chối từ
    Trả anh tất cả những tình thư
    Cho nên anh viết nên không gửi
    Cho trắng trinh nguyên em - mộng mơ
    Rồi anh cũng hiểu tình yêu đó
    Em mong chờ anh nói lời yêu
    Than ôi khi hiểu thì thôi đã
    Bóng tối đêm đông lạnh giá nhiều
    Anh theo tiếng gọi rời đất mẹ
    Mang bao thương nhớ của em xa
    Mang theo kỉ niệm sang trời lạ
    Giọt lệ lòng rơi đủ nhạt nhoà
    Yêu thương nhỡ tưởng là vô hạn
    Nào hay lãng mạn kẻ đa đoan
    Người ở trời tây mùa đông lạnh
    Đã vội trao ai một nụ hồng
    Em vẫn đi vào giấc mơ anh
    Vẫn cười vẫn nói ước mơ xanh
    Và anh ú ớ trong tiếng gọi
    Khi bóng đêm tàn ập xuống nhanh ...!
    Mưa Muộn

  6. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm ... !
    Đã lâu lắm quên thơ rồi thơ nhỉ ?
    Từ độ người đi cây bút cũng khô buồn
    Ta ôm khờ khạo hồn thi sỹ
    Trang giấy sầu tím đượm hoàng hôn
    Đã lâu lắm người không còn qua phố
    Ta riêng mơ .. lỗi hẹn với ta rồi
    Đã lâu lắm mưa không còn ướt ngõ
    Để xoá nhoà những vị ngọt đầu môi
    Đã lâu lắm ta vô hồn sống tạm
    Cứ lắt lay như ánh lửa đèn dầu
    Trong bữa tiệc ta ôm buồn tặng bạn
    Để đêm về mang trái đắng tặng nhau
    Đã quên hẳn hay vẫn còn thương nhớ
    Tiếng đàn buồn dang dở thêm đau
    Đã hờn giận đã bỏ đi vô cớ
    Xin người đừng đem ngang trái tặng nhau ./.
  7. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi chẳng biết đến hai chữ thất tình
    Tình có đâu mà thất
    Ngỡ yêu nhau mà quên mất ngày sinh nhật
    Ha ha, chẳng qua là cảm xúc đánh lừa
    Anh đã yêu ai chưa?
    Chưa!
    Không tin.
    Thích một mình....
    .....
    Để đong những kỷ niệm không tên
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ẢO GIÁC HOANG TƯỞNG LÃNG MẠN !
  9. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Rất hay !
    Đời người trải qua mấy cuộc tình
    Hễ đặt bút lại than người phụ bạc
    Tôi chỉ trách tôi sao nhút nhát
    Để người đi rồi mới nhớ mong
    Em có yêu anh không ?
    Không !
    Chẳng tin .
    Tôi thích cuộc tình ....
    ....................... của một ngày xa xưa kia hơn
    VIPUA
    Được vipua sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 03/12/2005
  10. usr

    usr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn bắc nhịp cầu tới tâm hồn em
    Hãy luôn cho anh được tới đó
    Nối nhịp cầu với mọi con đường
    Đó là việc anh sẽ làm
    Bắc nhịp cầu, mở lối đi
    Nhìn lại những gì đã qua
    Hãy để nước mắt của anh xoa dịu nỗi đau của em
    Đó là việc anh sẽ làm
    Bất cứ khi nào em muốn cất bước đi
    Hãy đến với anh qua nhịp cầu
    Cho dù cây cầu tới trái tim em sụp đổ
    Anh sẽ xây lại nó cho tới khi em đến bên
    Cho dù cây cầu có sụp đổ và trái tim anh tan nát
    Anh sẽ xây nó cho tới khi anh không còn trên cõi đời này
    Bắc nhịp cầu bằng những kí ức
    Qua đại dương bao la, sâu thẳm
    Cho tới tận cùng của thế giới này
    Đó là việc anh sẽ làm
    Bắc nhịp cầu bằng nỗi đau
    Gửi những luyến tiếc đi cùng với nó
    Sẽ không còn những nghi ngờ để phải giải thích
    Đó là việc anh sẽ làm
    Đợi anh, xin hãy đợi anh!
    Đợi anh, xin hãy đợi anh!
    Cho dù cây cầu tới trái tim em sụp đổ
    Anh sẽ xây lại nó cho tới khi em đến bên
    Cho dù cây cầu có sụp đổ và trái tim anh tan nát
    Anh sẽ xây nó cho tới khi anh không còn trên cõi đời này
    Gửi người con gái tôi yêu, người sẽ không bao giờ đọc được những dòng này.
    Xin lỗi các bác nếu co quá dở :(

Chia sẻ trang này