1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Rồi em lại ra đi
    như bao người con gái đi qua đời anh
    và khóc
    Không trách anh vô tình
    như vỏ bao diêm "làm cháy đến nghìn lần"
    Chỉ tự coi mình là "que diêm chỉ một lần sáng loé"
    Đốt tình yếu cháy cùng tận trong nhau
    Em hãy đi mau
    vì em và tôi đều biết
    lưu luyến không có nhiều ý nghĩa
    khi chúng ta không thể đến với nhau
    đi thật nhanh những bước thật đau
    Và nhớ nhé
    vết thương lòng kia
    tôi sẵn sàng làm thế
    để em không phải là người tự gây ra
    xót xa
    Ôi, một ngày buồn còn não nùng hơn
    với rượu đắng và khói bay nghèn nghẹn
    Trống vắng
    chông chênh
    hôm nay quá chén
    Say Tình
  2. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    <--- Thơ văn đâu luận hay giở đâu bạn -bọn mình viết cũng vậy mà tất cả đều rất nghiêp dư - chỉ là nỗi lòng thôi bạn ạ !
    CHúc bạn luôn vui !
  3. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ----
    Và anh đã xin trở lại
    Và anh đã xin quay về
    Như một kẻ bại binh hèn mạt
    Không khóc
    Mà xin em thương tình
    Như một chiến binh đã chinh chiến khắp miền
    Về ẩn nấp trong vòng tay người mẹ
    Anh chỉ là đứa trẻ
    Xin hãy đi mau
    Lưu luyến không nhiều ý nghĩa
    Ta không thể đến với nhau
    Tôi không tin vào những phép nhiệm màu
    Và hãy nhớ
    Nỗi buồn ngày xưa
    Tôi sẵn sàng làm thế
    Vì chính anh là kẻ đã gây ra ...
    .... Xót xa
    Ôi những tháng ngày buồn và lạnh lùng hơn
    Với ký ức ngày xưa cứ quay về bên cạnh
    Trống vắng
    Nhớ anh
    Song tôi không còn tin tưởng ở mình
    Vẫn yêu anh ...
    Có lẽ nào .....
    Có thể .....?
    VIPUA
  4. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  5. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia mưa rơi nặng hạt
    Em ôm buồn tủi vào lòng
    Nhớ anh tâm hồn muốn khóc
    Nhưng sao vẫn phải lạnh lùng
    Anh nơi trời xa đâu biết
    Cô đơn buồn tủi quanh em
    Làm sao cho anh biết hết
    Tình ta bao nỗi muộn phiền
    Làm sao cho em quên được
    Bao nhiêu kỉ niệm tháng ngày
    Làm sao cho mi thôi ướt
    Những giọt lệ tròn thơ ngây
    Sao lời chia tay nhức nhối
    Em nghe buốt nhói trong hồn
    Nhưng mà làm sao hơn được
    Em về gom nỗi cô đơn ...
    Sấm chớp thét gào giận dữ
    Hình như ta mất nhau rồi
    Ngày xưa thà ai đừng hứa
    Trọn đời sẽ không chia phôi
    Yêu thương anh ơi nhớ nhé!
    Mai này đừng cố tìm nhau
    Hãy quên trong tim mình đã
    Ôm ấp một mối tình sầu
    -- Ta chia tay rồi phải không em ? chia tay như khi em nói " Anh chỉ là đứa trẻ - xin anh hãy đi mau - tôi không tin phép nhiệm màu - Và hãy nhớ nỗi buồn ngày xưa ..." Hôm nay ke? bại binh này lại một lần nữa xin được viết hộ cho những nỗi ưu phiền trong em ! Yêu Thương
    Được vipua sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 09/12/2005
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    BẢN TÌNH CA BÃO TỐ
    Chợt thấy trong ta.... nỗi buồn gậm nhấm
    Như vết thương lòng rỉ máu....lặng câm
    Từng ngày - từng ngày khát khao tìm lại
    Những đam mê - tha thiết đã phai tàn
    Ta gọi tên những gío gào - biển thét
    Ta gọi tên những oan nghiệt trên đời
    Ta gọi tình đã rời rã buông lơi...
    Tiếng đau xé đang chìm vào quên lãng
    Tiếng thổn thức sâu trong đêm yên lặng
    Tiếng ca buồn nứt rạn vệt trăng xưa
    Rớt rơi rồi từng giọt úa....sao thưa
    Vắng lặng qúa... chỉ còn hồn phiêu bạt
    Ai đứng đó ngước nhìn đời lơ đãng
    Lạnh lùng vòng tay - héo úa môi khô
    Vết chân trần trên cát - sóng cuốn xô
    Để chết lặng bài tình ca...bão tố
    Để chìm trong gío ngàn và thác đổ
    Để đau thương cao vút đến hư vô....

  7. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em đang bị thất tình
    Chia tay bất thình lình
    Đau xót thay cho mình
    Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh
  8. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cô đơn nhiều đâu chỉ với hoàng hôn????
    Nên anh đừng bao dung cho em với biết bao lầm lỗi.
    Ng ười đàn bà trong em, phút dại khờ yếu đuối.
    Lỡ bước chân rồi ko thể trở lại đâu!
    Con đường em đi có mắt anh dõi sau!
    Cảm ơn anh_với yêu thương quá khứ!
    Anh hãy thanh thản mà quên em, anh nhé!
    Để Giông tố bắt đầu từ nỗi nhớ ko tên..
    ******
    bạn này có tâm sự buồn wa'' ! vui vẻ mà sống nhé
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  10. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    <--- bạn viết bài này hay song buồn quá :(

Chia sẻ trang này