1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ cho những người thất tình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dem

    dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia mưa rơi nặng hạt
    Em ôm buồn tủi vào lòng
    Nhớ anh tâm hồn muốn khóc
    Nhưng sao vẫn phải lạnh lùng

    Anh nơi trời xa đâu biết
    Cô đơn buồn tủi quanh em
    Làm sao cho anh biết hết
    Tình ta bao nỗi muộn phiền

    Làm sao cho em quên được
    Bao nhiêu kỉ niệm tháng ngày
    Làm sao cho mi thôi ướt
    Những giọt lệ tròn thơ ngây

    Sao lời chia tay nhức nhối
    Em nghe buốt nhói trong hồn
    Nhưng mà làm sao hơn được
    Em về gom nỗi cô đơn ...

    Sấm chớp thét gào giận dữ
    Hình như ta mất nhau rồi
    Ngày xưa thà ai đừng hứa
    Trọn đời sẽ không chia phôi

    Yêu thương anh ơi nhớ nhé!
    Mai này đừng cố tìm nhau
    Hãy quên trong tim mình đã
    Ôm ấp một mối tình sầu

    -- Ta chia tay rồi phải không em ? chia tay như khi em nói " Anh chỉ là đứa trẻ - xin anh hãy đi mau - tôi không tin phép nhiệm màu - Và hãy nhớ nỗi buồn ngày xưa ..." Hôm nay ke? bại binh này lại một lần nữa xin được viết hộ cho những nỗi ưu phiền trong em ! Yêu Thương

    Cô đơn nhiều đâu chỉ với hoàng hôn????
    Nên anh đừng bao dung cho em với biết bao lầm lỗi.
    Ng ười đàn bà trong em, phút dại khờ yếu đuối.
    Lỡ bước chân rồi ko thể trở lại đâu!

    Con đường em đi có mắt anh dõi sau!
    Cảm ơn anh_với yêu thương quá khứ!
    Anh hãy thanh thản mà quên em, anh nhé!
    Để Giông tố bắt đầu từ nỗi nhớ ko tên..

    buồn quá, đang đâu tự nhiên thơ thẩn, đọc mấy bài thơ lại làm em khóc. Có lẽ khi thất tình, tâm trạng con người ta thường giống nhau, dễ thông cảm và chia sẻ hơn. Đọc đến bài nào cũng thấy bóng dáng mình trong đó.

    Em, của tình yêu thủa trước
    Đã quá xa
    Bao lâu rồi anh nhỉ
    Anh đã thanh thản bình yên mà tình cho mình 1 lối rẽ
    Không em...
    Chỉ mình em
    Vẫn sống với những rung động êm đềm
    Làm sao trách người bội bạc
    Có chăng chỉ trách mình
    không thể sống khác
    Không dễ yêu, cũng chẳng dễ quên...


  2. dem

    dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hay song buồn quá, mà đúng với tâm trạng của em bây giờ.
    Điều quan trọng nhất bao giờ cũng là điều khó nói nhất
    Nỗi buồn thường ở lại lâu trong lòng người hơn là niềm vui
    Thế đấy...!

Chia sẻ trang này