1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

    chả biết có topic chưa, nhưng em đang bùn quá, mở đầu nhé
    Bến đỗ

    Anh đã đi có lẽ nửa hành tinh
    Như loài sếu tìm phương trời hạ cánh
    Nhưng chỉ thấy mênh mông băng giá lạnh
    Nên cuối cùng đỗ lại bến tim em

    Thuyền đời anh qua bão táp bao phen
    Mong khám phá ra một miền đất mới
    Buồm đã rách mà chân trời vời vợi
    Thuyền trở về đậu ở vịnh mắt em

    Cánh tay anh như ánh chớp ban đêm
    Rất gân guốc vươn lên cầm tinh tú
    Đến bây giờ thì buông xuôi ủ rũ
    Đem sức tàn ôm xiết lấy người yêu

    Anh nhu gió trời phóng khoáng phiêu diêu
    Trận cuồng nộ thét gào trong sa mạc
    Đến lúc này không còn gì mơ khác
    Nhìn gió mềm ve vuót mái tóc mây

    Anh đã đi tìm âm sắc đó đây
    Nhưng chỉ thấy những bầu trời mây xám
    Và chỉ thấy những nụ cười đưa đám
    Nhìn cuộc đời anh cũng gượng cười theo
    Leo lên dốc với đỉnh cao vô tận
    Giọt mồ hôi to như niềm ân hận
    Biết thế này anh đã chẳng đa mang

    Ôi tiền tài danh vọng với giàu sang
    Và cùng với bao nhiêu thứ khác nữa
    Cuộc đời anh đã già đi một nửa
    Đã khóc gấp hai nước mắt của cuộc đời

    Anh vứt tháng ngày quá khứ lại một nơi
    Vứt mọi cái loài người đang thu vén
    Rất lâng lâng anh đi ra chỗ hẹn
    Nơi có em và một nửa cuộc đời

    1984
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Làm trai cho đáng nên trai
    Đi đâu cũng fải 1 vài cái Sim
    Được CucXau__CucDeu sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 01/04/2007
  3. fxitin

    fxitin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    chiều chiều ra đứng hồ tây
    để cho cái ấy nó dây ra quần
  4. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Sau đay là 1 bài về phong cảnh HN của em mới sáng tác. Chuối vãi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hà Nội nắng vàng tươi tươi
    Đang đi ngắm cảnh đười ươi xổng chuồng
    Giao thông không thể phân luồng
    Mấy chú cảnh sát cuống cuồng cả lên
  5. huonglx

    huonglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    " Xin đừng chạm vào cây mùa lá rụng
    Cũng đừng lang thang bất chợt những cơn mưa
    Để lỡ thấy mình chia thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa"
    ______________________________________________
    Kỷ niệm là những gì không chọn vẹn
    Ta mang theo để nuôi nấng cuộc đời
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em như chim Sáo..
    Ngày nay chim sáo đã như Đại Bàng
  8. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Chọn xoài đừng chọn xoài chua
    Chọn bạn đừng để bạn cưa bồ mình
  9. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,bài này hay.Nhưng mà làm sao để biết bạn sẽ ko cưa bồ mình nếu mình ko có bồ?
  10. BBSieuQuay8

    BBSieuQuay8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hơ,thế thì fải đi mà kím bồ rùi hãy chọn bạn

Chia sẻ trang này