1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    chợ 85 có tin đồn
    có bạn bán trứng vịt lộn rất to
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    nay buổi thác noạn thật là vui
    nhảy tới nhảy lui mỏi cả càng
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Mình đi có mấy hôm mà câu lạc bộ thơ vắng vẻ thế nhỉ. Khuấy động nào.
  4. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng buộc em bao tội lỗi
    Em đứng lặng mặt úp vào bóng tối
    Khổ thân em có nói được gì đâu
    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng hẹn em đêm ấy nữa
    Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
    Và tương lai chí ít cũng ngọt ngào
    Nếu biết rằng ta sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng trách em yêu người khác
    Điều đơn giản bây giờ anh mới biết
    Thì em xa, em đã quá xa rồi?
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

    Sao em nỡ bỏ anh
    Đi về nơi lạnh lẽo
    Ai sẽ ôm em ngủ
    Trong giá lạnh hoàng hôn
    Anh theo em phần hồn
    Còn xác trên dương thế
    Bởi vì anh không thể
    Để con mồ côi cha
    Dành cho những ai hay trót dại
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ Các anh tài 85 (Phần 1)

    Siêu Nhân đứng ở gốc cây.
    Nhân 3 với 4 lại bằng mười lăm
    Cộng 2 với 3 bằng năm.
    Thử cộng số lớn cuối cùng lại sai
    Mẹ thấy cho cái bạt tai
    "Mày chỉ được cái thảo mai là tài"
    Thử nhìn sang bác Nhân ai (ái)
    Nhìn qua đã thấy anh tài thời nay
    Mặc dù đôi lúc có gay
    Nhưng mà được cái tính hay nhất làng
    Anh em tốn sức đong "nàng" (Nhân)
    Cớ sao nàng ấy phũ phàng bỏ đi
    Tưởng nàng phải bận đi thi
    Ai dè lại cặp với thằng Zai Bao ( Bezabao - Bảo Anh)
    Thằng này nó vốn "vô mao".
    Thế mà nó lại dám bao cả "nàng"
    Cường đây( CXCD) bảo nó làm hàng.
    Có chuyện gì đó lọt sàng xuống nia
    Mấy lần Cường đã tăm tia
    Thấy mỗi trong Box em Hà rất xinh (Búp bê)
    Có khi đã tính tỏ tình
    Cường chỉ sợ mỗi em khinh mình gà
    Nhất bét cũng cho ra ma
    Cường ta quyết định làm pha tỏ tình
    "Búp ơi anh yêu hết mình"
    "Em có thấu hiểu cho tình chúng ta"
    Không ngờ sau bóng cây đa
    Thằng Minh(Kỵ sỹ) nghe thấy nên la cả làng
    Sao để thằng Cường đong nàng
    Cứ như thế này trong làng cưa ma
    Chiều mai làm nốt phần 2 .
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mưa bão đang buồn
    em nghe thơ bác xong tuôn tràng cười
  8. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    thơ mới thẩn ghê quá Hoà ơi
  9. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ Các anh tài 85 ( Phần 2)
    Nhân xinh Nhân đứng phần đầu.
    Linh xinh Linh sẽ đứng đầu phần 2( DieuLinh85)
    Có ai biết love linh 2.
    Ngẫm ra mới biết Nhân ài(ái) yêu Linh.
    Nhìn qua có vẻ hơi kinh
    Bị gay như thế lấy Linh thế nào.
    Trong box có chuyện tầm phào
    Yêu nhau kiểu rứa hôm nào lấy nhau.
    Chuyện thế chưa phải là đau
    Trong làng nhiều chuyện đau lòng hơn cơ
    Chi 1 1 6 ngủ mơ
    Sáng sớm sẽ có trai tơ đến nhà
    Tráng sĩ cứ ngỡ như là
    Chi 1 1 1 6 trong nhà ngủ quên.
    Anh ta bước tới kế bên
    Hôn nàng một cái khó quên trong đời
    Cứ tưởng tráng sĩ dân chơi
    Hoá ra lại chính là thằng Sir Mike
    Bất ngờ Chi mở mắt nai
    Ông Mike ăn cái bạt tai giữa đầu.
    Mọi việc không phải chờ lâu
    Chuyện hay như thế lên dầu box ta
    Kính Cận (Trang) cũng làm một pha
    "Em mà như thế em la rầm trời"
    Không để một bác dở hơi
    Hôn em như thế khác gì xơi em"
    Anh Hoàng còn không thèm xem
    Bởi vì anh ấy ma lem của làng
    Trước đây có cưa gái làng
    Không hiểu nguyên cớ các nàng không ưng
    Hay là anh ấy bị xưng
    Đúng vào chỗ hiểm nên girl nó thù
    Phần 3 sẽ có trong buổi chiều nay. Các anh em sẽ được lên top hết. Chạy không thoát đâu
  10. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    kaka,zatu chbị lên thớt nhá,bà con chọn ngày lành tháng tốt,mài dao đi nhá,chbị...thiến zatu

Chia sẻ trang này