1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ Các anh tài 85 (Phần 3)
    Mod yêu ai nhất trong làng?????
    Câu này tôi hỏi có chàng ngẩn ngơ.
    Một người cũng biết làm thơ,
    Đẹp zai kính cận hơi đơ trong làng
    Đêm nằm anh vẫn mơ màng
    Một ngày nào đó Mod sang nhà mình
    Tưởng ai hoá ra bác Minh.
    Bị mod lock nick vì trêu gái làng
    Có người hỏi Mod là ai
    Cớ sao lại treo cả zai box minh
    Xin thưa!! Một cô rất xinh!!!!!
    Hằng nga giáng thế rải đinh xuống đường
    Anh nào vướng phải tình trường
    Thế nào cũng sẽ đi đường dẫm đinh
    Thủ đoạn thật quá là tinh
    Bao anh đã phải thất tình vì em
    Hằng nhìn sang Yến mà xem.
    Chính là " Sờ quá lâu " rồi em ơi!!!!
    Cô ấy chinh chiến muôn nơi.
    Bao năm chưa thấy lời mời thiết tha.
    Ước một ngày có chàng ra
    Mời em một cốc ca cao đỡ buồn
    Không thấy chàng đến lệ tuôn
    May thay Zai Bao(Bezabao) đến luôn lúc này.
    "Cuộc đời thật quá là hay. ( Yến nói)
    Cuối cũng em cũng có ngày hôm nay
    Đến bên anh đc cầm tay
    Sờ lâu một tí anh đừng kay em"
    Yến ta vừa cầm cốc kem
    Lovelinh đi đến thôi kem toi đời ( Xem phần 1)
    Bác Nhân quả thật dân chơi
    Đánh ghen mụ Yến tơi bời te tua
    Yến đành ngậm đắng chào thua
    Vì Nhân đã kịp ra xua quân vào.
    Zai bao cầm một thanh đao
    " Vì Yến anh sẽ liều mình đêm nay" ( chả hiểu liều theo kiểu gì)
    Thoi mai post phan 4
  2. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Thằng này làm thơ đc đấy,nhg sao đíu thấy mày đâu?
    Phần 4 là đến zatu
    Xinh xắn trắng trẻo,hơi ngu tí tèo
    Zatu thích nghịch anh mèo (aHoàng -chuotyeumeo)
    Cầm tay 1 cái hôn lèo ko tha
    Zatu hay ngắm thiết tha
    Thằng ku Việt Khánh rất là xinh trai ( orawind)
    Ngắm rồi lải nhải oang oang
    Ước gì em cướp đc chàng từ Minh (kysiluclam)
    Vốn đời Minh lại downy
    Có chồng hok giữ lại đi đong hàng
    Để rồi CHi thấy bất bình
    Thần điêu đại hiệp làm thinh sao đành
    Nàng ta bẻ cổ bẻ tay
    Nhảy vô 1 lúc làm say mấy chàng

    ...
    CHưa nghĩ ra
  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Mới có hơn nửa ngày ko ol mà đã thấy các thi sĩ box mình thể hiện tài năng bẩm sinh của họ quá mức cần thiết.
    Tớ có ý kiến là Mod nên đem mấy bài thơ này đi khắp các box để quảng cáo cho nhân tài 85,để thu hút zai thanh,gái lịch vào đây,để tạo cơ hội cho các mem box mình.keke
  4. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    hôm qua cũng được ông zatura uỷ thác làm mấy bài mà bị lock nick không thể nào port được
    nay có lời sorry ông zatura cái
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Không làm cũng không báo cáo
  6. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Như thế người ta gọi là downy đấy zatu à.
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ Các anh tài 85 Phần 4)
    Em Hà nick tựa Búp bê
    Trong box em đã từng chê khối chàng
    Cường đây cũng từng cưa nàng
    Vậy mà nàng ấy phũ phàng bỏ rơi
    Đến khi gặp phải dân chơi
    Búp đây thể hiện trình mơi các chàng
    Có anh chỉ sống trong làng
    Thế mà SH đàng hoàng cưỡi đi
    Có anh làm ở công ty
    Ăn chơi chác táng AUDI phóng vù.
    Có cả thằng mới đi tù ( về)
    Nhưng mà được cái bà bu nó giàu.
    Búp ta kế hiểm mưu sâu
    Về nhà nghĩ cách đi câu hết hàng.
    Em ấy thắp 1 que nhang
    "Cụ ơi phù hộ đong hàng cho con"
    Thân gái em vưỡn còn son
    Thế mà cưa zai bon bon thế này
    Có lúc em uống rượu say
    Em có nghĩ đến Cường hay nói cười
    Có khi gặp thằng dở hơi
    Chắc gì nó đã dân chơi bằng Cường
    Kiêu xa hậu quả khôn lường.
    Đang đi ngoài đường sẽ bị zai kill
    Chửi bậy mới goi là kin
    Búp đây xứng đáng xì tin của làng
    Cô nói: " TS " mấy chàng
    Bị ngay phản pháo "Vãi hàng con bê"
    Nghe qua thì thấy hơi ghê
    Nhưng đối với Búp như thê là thường
    Thôi em phải đi ra đường ( có việc)
    Tối nay trên giường phần 5 ra đời
  8. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Mày được lắm
  9. kakaka76

    kakaka76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thơ hay quá ! Up đặt viên gạch đánh dấu !
    Em đâu trâu đuôi chuột Ko biết có Đăng ký làm thành viên đc ko nhỉ bác chủ nhà !?
  10. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    thoải mái đi em.Ở đây còn có cả hổ,mèo,....nói chung là thập cẩm em ạ.
    Hoan nghênh em gia nhập hội" Những thiên tài ẩn dật".

Chia sẻ trang này