1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi hai đứa dở hơi
    tao đứng ở giữa , tao can chúng mày
    Za tu thì cũng vỡ đầu
    Búp kia thì cũng một " bờ mông " sưng
    Hai đứa mày hãy bảo nhau
    Về nhà đóng cửa cho làng nó yên
    Được kysyluclam sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 02/08/2007
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi hai đứa dở hơi
    tao đứng ở giữa , tao can chúng mày
    Za tu thì cũng vỡ đầu
    Búp kia thì cũng một " bờ mông " sưng
    Hai đứa mày hãy bảo nhau
    Về nhà đóng cửa cho làng nó yên
    [/quote]
    Nhưng mà tao đek thích yên
    Tao cứ thích nó phải điên mới vừa
    Cho nó về thơi xa xưa
    Trồng nho trồng táo trồng dưa qua ngày
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ ăn uống sát phạt Minh kỵ sỹ
    Hôm nay gà rán thật ngon
    Cơm rang gà rán ăn ngon quá trời
    Anh Minh chỉ nói " dời ơi"
    Hết 2 lít rưỡi, Minh mời anh em
    Mọi người vào đây mà xem
    Coca lanh buốt uống kèm ăn cơm
    Mâm cỗ thịnh soạn thật thơm
    Anh em đánh chén, ăn cơm ngon lành
    Anh Minh cho chén thả phanh
    Đến đoạn thanh toán chốn nhanh quá ah
    Siêu Nhân vẫn tiếp xông pha
    Chị xơi chị chén ăn gà hết bay
    Diệu Linh cũng thật là hay
    Hai tay 2 súng(đùi gà) đá bay lũ gà
    Anh minh chỉ biết thương nhà
    Quả này 2 lít, cứ là đau đau
    Za tu xông vào nhâu nhâu
    Vừa ăn vừa uống đến đâu cũng liều
    Cuối cùng khổ nhất người yêu
    Người yêu chị MOD, đáng yêu nhất nhà
    Nếu mà MOD ko ra tay
    Làm sao anh em có ngày hôm nay
    Liên hoan thác loạn thật hay
    Lần sau như thế phải say mới về
    Đi về em cười hê hê
    Nhưng chắc có bác khóc nhề trong đêm
    Thế thôi.
  4. ono_hbt

    ono_hbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    cây dây leo
    bé tí teo
    lại bò ra ngoài cửa sổ
    tắm nắng gió
    đội mưa rào
    cây mới cao
    hoa mới đẹp
  5. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ối zồi ôi chết cười
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Cười gì thì cười đi anh xem lao`
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ Các anh tài 85 (phần 8)
    mô tả Zatura tí
    Ngày xưa anh bé cỏn con
    Đến tận bây giờ còn son mới hài
    Trước gặp toàn em thảo mai
    Bây giờ 2 x anh phải yêu đương
    Đi học anh đc tuyên dương
    "Thằng này bố láo nhất phường Tân Mai."
    Hay là họ đã nghĩ sai
    Minh đâu có láo mà phải tuyên dương
    Thôi kệ cứ đi ra đường
    Trời ơi!!! Xinh quá !!!! em nhường anh đi
    Gặp ngay cô gái ***y
    Đi xe kiểu Úc em phi vãi hàng.
    "Trời ơi chính là cô nàng
    Cô nàng ngổ ngáo trong làng làm thơ
    Chuyện thật cứ ngỡ như mơ
    Chính là em Búp nhìn fờ cả râu
    Không còn cuốc bẫm cày sâu
    Dân tổ giặc lái, em xâu tí vòng
    Vòng bạc vòng vàng vòng bi
    Cứ tối thứ 7 em đi lượn hồ"
    Thêm cả Hạnh Chi lô nhô
    Hai nàng ngổ ngáo em phô hết tài
    Chi cầm lái cầy số hai
    Cô ấy bôc đầu bằng cả hai chân
    Đúng lúc gặp anh dân quân
    "Mày không dừng lại ăn phân bây giờ"
    Chi ta giả vờ lơ mơ
    Cho xe chạy vọt quanh bờ Hồ Gươm
    Búp bê tài năng vườn ươm.
    "Chân Chi hơi tấy tao trườm đá cho
    Mày xuốn xe rồi về mo
    Để tao chạy tiếp thằng kia về nhì"
    Thế là Búp lên xe đi
    Chạy được vài vòng em phi vô đồn
    Quả này em Búp mất khôn
    Đang chơi sung sướng lại dồn vào đây
    Cũng may gặp anh như Tây
    Anh Za tu đến giải vây kịp thời
    " Anh ơi em là dân chơi (Búp nói)
    Em mà ra ngoài em chơi cùng chàng"
    "Thôi em với anh về làng ( Za tu nói )
    Bỏ nghiệp giặc lái, anh- nàng nên duyên( úi mẹ ơi hê hê)
    Trai anh hùng, gái thuyền quyên
    Za tu-em Búp nên duyên vợ chồng

    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 03/08/2007
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 03/08/2007
  8. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    vãi , vãi
    nhất chú Zatu
  9. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0

    Trai anh hùng, gái thuyền quyên
    Za tu-em Búp nên duyên vợ chồng
    ------------------------------
    Mình kết 2 câu này của zatu.keke
    Chúc mừng hạnh phúc 2bạn.Chúc 2bạn sống đến đầu bạc răng long,con cháu đầy đàn.
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 03/08/2007
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 03/08/2007
    [/quote]
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Em cũng lăn tăn mãi 2 câu này, nhưng Chi đọc thêm 2 câu trên đi, tớ làm thế cho nó vần thôi

Chia sẻ trang này