1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    OMG [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Chi1161985

    Chi1161985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày chưa được đọc thơ của Zatu,cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.
    (Mà zatu với búp nên duyên vợ chồng rồi thì sao ko làm nốt chuyện con cái đi nhỉ?)
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền Kỳ các anh tài 85 (Phần9)
    Za tu- em Búp nên duyên
    Ngày ngày giáp mặt thường xuyên...ngủ cùng
    Za tu dòng máu anh hùng
    "Em phải nằm dưới thì nằm cùng anh"
    Búp bê "bụng bự" phong thanh
    "Bụng em thế này không tranh với chàng"
    Za tu có vẻ ngỡ ngàng
    "Mình mang tội lỗi làm nàng bụng to"
    Anh chạy ra ngõ mua nho
    "Búp ơi ăn nho(thì) con to vãi hàng"
    Cuối cùng cũng đến xuân sang
    Một ngày tươi sáng đưa nàng đi sinh
    Cảnh này mới thật là kinh
    Búp la búp hét inh inh cả phòng
    Za tu đợi mãi chưa xong
    "Trời ơi lâu quá mong nàng không sao"
    Ở trong Búp còn "mày tao"
    "TS bác sĩ làm sao bây giờ
    Mày mà đỡ đẻ lơ mơ
    Tao dậy tao oánh hàng đơ hết dùng"
    Bỗng nhiên tiếng sét đánh đùng"
    Một đứa con nít lùng nhùng bò ra
    Con ra em Búp lại la
    "Anh Za tu ới con ra rồi này"
    Cuối cùng mọi chuyện đều hay
    Za tu -em Búp đà này lắm con
    Thấy vậy lại nghĩ đến Chi
    Lấy chồng 8 tháng không gì to lên
    Hay là chồng ấy lãng quên
    Quên mình có vợ nằm bên hàng ngày
    Chi buồn tối đến là say
    "Hi vọng sau này cầm tay người tình
    Cuối cùng Chi gặp người ta
    Anh Za tu đến anh xà vào Chi (hí hí )
    Mối tình oan nghiệt mấy khi
    Anh Za tu đến em Chi mỉm cười
    "Không đọc thơ anh không cười
    Lâu lắm không đọc anh lười quá đi"
    "Nhưng mai anh bận đi thi ( Zatu nói)
    Bây giờ thác loạn một ti rồi về"
    Nói thế Chi cười hê hê
    Không may Búp đến "em thề giết Chi"
    Za tu bán tín bán nghi
    Anh vừa quay lại" một(xông)phi sát mặt"
    Tay Búp cầm con dao gặt( lúa)
    "Anh mà không về em đặt ti vi"
    "Đằng nào mai cũng đi thi( Za tu nói)
    Thôi anh về nhé, anh đi một mình"
    Thế là chấm dứt mối tình
    Hanh Chi- Za tu duyên tình còn dang(dở)

  4. Chi1161985

    Chi1161985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đỡ sao?
  5. BBSieuQuay8

    BBSieuQuay8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Zatu có kinh nghiệm đẻ đái ghê há [​IMG][​IMG][​IMG]
    Nó tả thế này còn ai dám...tò tí te với mình nữa đây [​IMG] [​IMG][​IMG]

  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ. Yên tâm đi vẫn có anh tò tí te với Búp là được
  7. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    vãi , vãi , vãi .......với thằng này
  8. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Zatu làm thơ về việc lấy chồng của Minh nữa nhé.
  9. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    nothing to say
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền Kỳ các anh tài 85 (phần 10)
    Nhân dịp gặp Bống trong diễn đàn( doiemduoimua)
    Giang hồ hiểm độc tung tin
    Có anh zai đẹp xì tin ở làng
    Anh đã cưa đổ bao nàng
    Bây giờ không biết anh sang vùng nào
    Vẫn là anh Bống hôm nao
    Vẫn ở Trương Định em nào biết không
    Ngày ngày anh ấy trồng bông
    Lao động vất vả ven sông kiếm tiền
    Ngày xưa Bống sống như tiên
    Có quen em Búp dịu hiền thảo mai
    Hai ng suýt có con zai
    Cũng may làng xóm ghé tai vài nhời
    Uyên ương trời đặt dân chơi
    Cũng tại em Búp đã mơi anh chàng
    " Bống ơi em ở trong làng
    Nhin đi nhìn lại mỗi chàng đẹp zai
    Công nhận em có thảo mai
    Nhưng em không có thù ai bao giờ"
    Bống nghe mà cứ như mơ
    "Anh mà xí xớn con vợ giết anh
    Bao đêm thao thức năm canh
    Trằn trọc suy nghĩ vây quanh cái đầu"
    "Anh đừng có suy nghĩ lâu(Búp nói)
    Anh mà từ chối em(vưỡn xâu anh về"
    Hai người về quê nuôi dê
    Một năm hai lứa dê non ra đời
    Thêm cả mấy lần ăn chơi
    Còn đàn cháu đống xơi xơi ra chuồng
    Đến thằng hàng xóm phát cuồng
    Ông Minh kỵ sĩ "ăn suông thế ah"
    Tức thì Minh đi vào nhà
    Thì thầm với MOD " uống trà đi em"
    "Uống xong em ra mà xem
    Vợ chồng chúng nó đang ..... kia kìa"
    " Uh hay! chúng mình cứ tia" (Mod-Hằng nói)
    Tăm tia chán quá thì vìa trông con"
    Thôi về ăn cơm. mai làm nốt

Chia sẻ trang này