1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết 10 phần đầu của truyền Kỳ các anh tài 85
    -Làng xóm vui hơn 1 tí
    -Búp xuất hiện quá nhiều và là nhân vật chính chủ chốt
  2. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    hình như zatu có cảm tình với Búp?
  3. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    ở đời ai biết được chữ ngờ
  4. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ối ối đỡ sao đây !
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Nhất bà siêu nhân với bà Chi. Từ mai cho 2 bà cầm cờ box thơ
  6. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời nắng lên cao
    Mèo con đi học chả mang cái n j
    Chỉ mang 1 cái bút chì
    Và mang 1 mẩu bánh mì con con
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền Kỳ các anh tài 85 (phần 11)
    Có ai biết nàng Siêu Nhân (hay còn gọi là Ngọc)
    Em ấy sống gần làng Vân rượu chè
    Suốt ngày chỉ biết lè nhè
    Say rồi em lại phóng xe vù vù
    Cũng đã có lúc vô tù
    Ngỗi buồn em nghĩ đi tu tí nhờ
    Không đc.!!!! làm thế ba ngơ.
    Thôi về lấy chồng trai tơ đón chào
    Gặp ngay anh Bống cao cao
    Một phát liếc mắt lệ tuôn thành dòng
    Ngọc như cởi mở cõi lòng
    " Bống ơi anh hãy vào trong lấy đồ
    Mình cùng đi sang Công Gô
    Xây dựng anh phúc, ô tô đầy nhà
    Sang đấy anh Bống bán Ga
    Ông Bống hút thuốc suýt nhà bay luôn
    Còn Ngọc thì ngồi bán buôn
    Rau, quả, mực, cá, rắn chuông, thịt cầy
    Ngày xưa nhìn Ngọc hơi gầy
    Bây giờ vẫn thế nhưng cầy khoẻ hơn
    Vợ chồng ăn trắng mặc trơn
    Được gần 9 tháng cháu Sơn ra đời
    Dân làng toàn gọi "Sơn dơi"
    Vì nó nhìn giống dân chơi phương nào
    Nhìn người nó chẳng thấy cao
    Ngó qua ông Bống: "ôi dào khác nhau"
    Quả này thật sự là đau
    Siêu nhân biết thế, lên tàu về quê
    Tìm gặp bằng được "con dê"
    Con dê đã làm mình fê hôm nào
    Thằng Minh-thợ mộc đang bào
    Thoáng nhìn Ngọc đến "em chào Siêu Nhân"
    " Mày còn nhớ lúc ái ân (Ngọc nói)
    Bây giờ chị tới nắn gân chú mày"
    Nhưng mà sự thể không may
    Bống đã theo dõi (Ngọc) từ ngày lên xe
    Tay cầm búa, tay cầm đe
    Đánh tung đánh toé anh ghè đầu Minh
    Hỗn chiến quả thật là kinh
    Nhưng sao Ngoc vẫn lặng thinh đứng ngoài
    Anh Za tu đến Trời oai
    Mấy thằng hãm này choai choai lắm trò
    Đánh nhau xong đeo mặt mo
    Thôi anh em về trông kho coi nhà
    Mai sẽ là phần 12
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 09/08/2007
  8. Chi1161985

    Chi1161985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Gì thế này,lại còn có cả chuyện ngủ với vợ thằng bạn nữa cơ à?Tội này phải cắt Trym.
  9. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    nhân vật chóp bu xuất hiện lại là mình
    nhân vật xấu - người gánh hết trách nhiệm
    bố thằng choá Zatu
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Zatu ơi, viết thêm đi rùi tớ đi in sách bán!
    Đắt lắm đấy!

Chia sẻ trang này