1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chi1161985

    Chi1161985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mai cho Hằng làm nữ chính nhé zatu.Hằng gợi ý rồi đấy.
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ chỉ in sách thoai, chứ ko làm nhân vật chính đâu!
  3. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chú này có họ hàng với BÚt TrE ko thế ??
  4. Chi1161985

    Chi1161985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ok.zatu viết,hằng in,Chi bán,đc bao nhiêu Chi cầm hết.
  5. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi,thích thì cũng fải tế nhị chớ,fô thế này bố thằng nào dám thích tớ nữa
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ các anh tài 85 (Phần 12)
    Thiên tình sử Zatura- Mod (Hằng)
    CÓ ai biết mod 85
    Một người chăm chỉ, nhăm nhăm đong hàng
    Nhà mod ở gần cuối làng
    Một căn nhà gỗ chờ "chàng" đêm đêm
    Ngày thường chị bán bột nêm
    Một cân rưỡi bột chị thêm phẩm màu
    Làm ăn như thế mới đau
    Buôn gian bán dối đi đầu 85
    Buôn bán được gần một năm
    Một ngày gió mát vẫn chăm bán hàng
    Trời ơi!!!! Em đã gặp chàng(mod nói)
    Anh Za tu đoá, Mod màng nên duyên
    Trước đây không gặp thường xuyên
    Vẫn biết Za tu, người(hay) khuyên mọi người
    Mod nghĩ đến anh lại cười
    Nụ cười bí hiểm, điểm mười cho ngay
    Càng nghĩ đến lại càng say
    "Lỡ yêu anh rồi thôi nay em chờ(Mod nói)
    Dù chỉ gặp chàng trong mơ
    Ngàn năm sỏi đá không mờ bóng anh"
    Za tu tuổi vẫn còn xanh
    Đi đâu anh vẫn canh cánh trong lòng
    "Mod iêu ở lại trong làng ra sao
    Anh đi đến tận nơi nao
    Em ở chốn cũ có xao xuyến lòng"
    Ba năm Za tu làm xong
    Công việc tươm tất anh dong về nhà
    Về căn nhà gỗ người ta
    Thật vui khi thấy Hằng ra đón mình
    Cô ấy nhìn kĩ thật xinh
    Xứng danh gái đẹp lung linh xóm làng
    Qua rồi 3 mùa xuân sang
    Cuối cùng anh đã với nàng nên duyên
    Cuộc đời quá nhiều chuân chuyên
    Về đây anh sẽ nên duyên cùng nàng
    Xây dựng hạnh phúc giàu sang
    Con đàn cháu đống nàng lên chức bà
    Em hãy nhìn về đằng xa ( Za tu nói)
    Một tương lai sáng chúng ta đang chờ
    Đây không phải là cơn mơ
    Za tu- em Mod đón chờ nắng mai
    Bài này mang chiều hướng thơ tình thì đúng hơn. Anh em học tập làm theo nhé
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 10/08/2007
  7. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Vào bóc tem bài thơ của chị zatu.Hình như lần nào mình cũng là người bóc tem thì phải.
  8. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Boc bét nhè đi
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ bước vào đọc bài
    Thơ đó za-tu làm em xuyến (xao) lòng
  10. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    đỡ sao

Chia sẻ trang này