1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy.
  2. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    2 em spam ác thế.Kinh thật gửi bài viết như ngồi chát với nhau.Đỡ sao.Kha kha
    MeoMeo: Có con mèo: Meo meo.
  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    đú ko anh?hằng ngủ rồi,anh thế chân đi,
  4. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    anh thua em rồi.Anh vừa gửi bài xong qua đọc bài khách về đã thấy bài em trả lời rồi. Đõ sao
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    giờ thì nhường trận địa lại cho anh đấy,em đi ngủ đây.
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    2 ông bà này xì pam mới ác liệt tiếp!
    Đang đợi thơ phần tiếp theo!
    Viết về HOàng, sieunhan và Chi nhé zatu!
  7. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    gì thế,siêu nhân với Hòang thôi,bạn Chi có liên quan gì đâu.
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Trưa mai di học về đợi thơ zatu nhé!
  9. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ các anh tài 85 (phần 15)
    Chuyện tình tay ba(Chi, Siêu nhân, Hoàng)+ Một chút về Đồ Sơn
    Ngày xuống Đồ Sơn thật vui
    Nhìn mọi người thế đến tui cũng cười
    Nhìn Chi thấy mặt tươi tươi
    Hỏi ra mới biết sắp cươi anh Hoàng
    "Anh ý tặng tớ áo choàng (Chi nói)
    Sau này nổ súng đùng đoàng hay hay"
    Nói đến Hoàng, Chi giơ tay
    Trên tay chiếc nhân "nhìn hay quá nhờ"
    Gái làng lấy phải trai tơ
    Nhìn Chi vui sướng thấy đờ mặt ra
    "Thôi thì không bằng người ta(Chi nói)
    Đang kiếm cái nhà chui ra chui vào
    Nhà ấy ở cạnh bờ ao
    Có cái vườn rộng táo đào quanh năm
    Hy vọng hạnh phúc trăm năm
    Mỗi đêm thức giấc thấy nằm cùng anh(Hoàng)"
    Trên tàu thấy tiếng oang oang
    Nghe như bắn súng đùng đoàng ở đâu
    Chờ đợi không phải ngó lâu
    Chính Siêu nhân đó xâu xâu đánh bài
    Thân hình cô ấy trúc mai
    Cao có mét rưỡi, bảy hai cân thịt
    Đánh om thì toàn bị tịt
    "Sao đen như troá, ăn quít trừ cơm(Ngọc nói)
    Ở đâu thoảng 1 mùi thơm
    Một mùi nam tính ôi thơm quá trời
    Kiểu này chắc là dân chơi
    Sờ trym 1 cái để xơi hết tiền
    Từ nãy toàn tịt triền miên
    Ngọc ra làm phát tự nhiên thấy cầu" (cầu đỏ ý)
    Anh Hoàng thì miệng lầu bầu
    "Không để ý nó phủ đầu mình luôn"
    Vừa nói lệ anh vừa tuôn
    Bị bóp đau quá khóc luôn trên tàu
    Hai tiếng vui cười bên nhau
    Cuối cùng đã tới bến tàu sân ga
    Cả bọn đi một quãng xa
    Đồ Sơn sắp đến, phải ra kiếm phòng
    Anh Hoàng còn làm vài vòng
    Đi cùng Thi gái kiếm phòng ăn chơi
    Đang chờ bất chợt mưa rơi
    Ướt như chuột lột tả tơi vãi hàng
    Cuối cùng hết 1 que nhang
    Đã kiếm được chỗ tính tang với nàng(Hoàng kiếm)
    Sự đời sao thật phũ phàng
    Có Chi và Ngọc, anh Hoàng ngủ chung
    Ông Hoàng thì thấy mung lung
    Tính Hoàng vẫn thế lung tung sẵn rồi
    Bạn Chi chỉ kêu "dồi ôi"
    "Thêm cả cái Ngọc thôi tôi đi về
    Vừa đi Chi vừa nói thề
    Suốt đời còn lại không mê anh này"
    Ba người đi một lại hay
    "Ban chiều đen quá thôi nay trừ tà(Ngọc nói)
    Buổi tối em rất sợ ma
    Hay là đêm đến(anh) trừ tà hộ em"
    Anh Hoàng còn đang ăn kem
    Thấy Ngọc nói thế rơi kem xuống đường
    Ngọc thì đang ngồi trên giường
    Anh Hoàng xà đến "anh thương Ngọc rồi"
    "Đêm buồn thời gian cứ trôi
    Bay giờ chỉ có riêng tôi và nàng"
    Thoáng xa nghe một tiếng vang
    Bà Chi chạy đến "tao fang thằng này"
    "Chơi tao quả hơi bị hay
    Vắng tao một lúc yêu ngay Ngọc lùn"
    Vừa mắng mỏ, tay cầm chun
    Bắn tung bắn toé Ngọc run mất rồi
    "Chi ơi lỗi ở tại tôi (Ngọc nói)
    Lỡ tay quyến rũ Hoàng thôi yêu mày
    Tất cả tại Hoàng đổi thay
    Hay là cắt bỏ(...) lại hay đấy nhờ
    Chị em đỡ phải bơ fờ
    Tranh dành đấm đá mệt fờ cả râu"
    "Thôi kệ không biết đến đâu(Chi nói)
    Bây giờ cắt béng để lâu lại phiền"
    Mặc dù anh Hoàng nhiều tiền
    Làm sao đỡ được girl "hiền" ra tay
    Xoẹt....xoẹt.....anh Hoàng ngất ngay
    Ngọc Chi song kiếm chân tay(Hoàng) rã rời
    Thôi thế là xong một đời
    Một đời zai đẹp hết lời ngợi khen
    Cảnh báo người hay "tèn ten"
    Hậu quả đau xót(vì) bon chen với đời
    hết phần 15.
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 16/08/2007
  10. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Bóc tem phát nào.

Chia sẻ trang này