1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bóc tem trước nào!
    Mặc dù chưa đọc được gì! :((
    Cái ttvn mấy hum nay sao ý nhỉ?
  2. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    bạn Chi bóc tem rồi mà,bạn Hằng bóc cái gì nữa?
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Thấy có bài mới nhưng ko đọc được gì! Mạng dở hơi!
    Hic!
  4. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Thằng choá làm thơ đến hay
    Nhưng phải cái tội đụng ngay anh mày
    Tối nay đi off, anh cho mày biết tay
    Dù có van xin anh mày
    Thì cũng không thoát kiếp mày giống anh.:D
    Liệu liệu mà sửa sai nhanh
    Từ giờ đến tối anh ân xá cho mày

    Vừa làm vưa nghĩ tất cả có2 phút, uhuhhuuh ********* tao mang kéo đi , tối cắt chym chơi. Kha
    Meo meo : Có con mèo : Meo meo
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    nếu anh làm 1mình ko nổi,em và siêu nhân sẽ giúp anh 4tay.
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

    Khi nỗi buồn bao trùm vây kín
    Tôi chỉ xin mong ước một điều
    Không là nhiều nếu bạn tha thứ
    Đây! Bức thư đi tới phương Nam
    Ở phương xa bạn có còn nhớ
    Bạn có nhớ ngày mình bên nhau
    Trăm năm sau, tôi đây vẫn nhớ
    Chớ có quên, kỉ niệm một thời.
    Một ngày nào đó, đến phương Nam
    Thầm mong thấy bạn đang chờ đón
    Hy vọng cỏn con, vẫn là hy vọng
    Luôn sáng trong tim suốt cuộc đời
  7. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    không hiểu ý đồ của thằng này
  8. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    không hiểu ý đồ của thằng này
    [/quote] Đúng là downy đậm đặc, thế mà cũng không hiểu. Mà làm thơ phải cho ng đọc ngẫm nghĩ mới hay
  9. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay ghê đó. Đọc có bài rất sâu sắc,có bài lại tếu táo buồn....cười quá đi thôi. RED đọc cùng thằng em mà 2 chị em cười bể cái bụng
  10. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Nó mê 1 em Xì Gòong chứ sao nữa

Chia sẻ trang này