1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    bà nói với thằng đậm đặc này làm gì cho mất công
  2. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    nếu ko nói với nó thì bao giờ nó mới hết đậm đặc?
  3. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
  4. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Lần sau nói nhớ cho thêm ít nước dội lên đầu có lẽ loãng ra mà hết đậm đặc.Khe khe khe
  5. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì một ngày em ra đi không trở lại
    Một mình anh điên dại bóng hình em
    Sáng bình minh, anh như kẻ mất hồn
    Chiều lạc lõng, anh bước đường xưa
    Đêm lạnh lẽo, anh lang thang trên phố
    Bóng hình em bao giờ trở lại
    Cho anh bớt hoang dại vì yêu em
    Cho anh lại được thấy bình minh buổi sớm
    Nắng hoàng hôn mỗi buổi chiều về
    Đến bao giờ em mới về bên anh.

  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ
    Sáng mai a phải hỏi mặt trời
    Rằng e có nhớ đến a ko?
    Tớ
    Hãy ngước lên nhìn mặt trời
    Mặt trời sẽ trả lời anh rằng
    Khi nào mặt trời còn chiếu sáng
    Là lúc em còn nhớ đến anh
    Bạn tớ
    Đêm mai a cũng phải hỏi mặt trăng
    Rằng e có nhớ đến a ko
    Anh tin mặt trăng trả lời vẫn
    Chắc rằng e cũng hỏi trăng giống như a
    Tớ
    Nhưng anh ơi đâu biết rằng
    Mặt trăng chỉ tròn tháng một lần
    Ngày mai mặt trăng rồi sẽ tắt
    Để em buồn biết hỏi đâu đâu -
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề nghị các bạn viết rõ nguồn gốc của bài thơ nhé.Ko có đến lúc tác giả đọc được lại vào kiện cho đấy(với những bạn copy-paste ý mà).
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Thơ trên đã vít rõ tên tác giả rùi còn gì?
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ các anh tài 85(phần 16)
    Sự thật về Chi116- Những điều chưa biết
    Có cô gái ở Trường Chinh
    Gần Ngã tư Sở, gái xinh nhất phường
    Nhìn qua thấy thật dễ thương
    Buổi chiều ngồi bán đậu tương qua ngày
    Mối tình cô ấy mới hay
    Một tối đẹp zời gặy ngay Giang còi(Zatu)
    Ban đầu cô ấy cứ soi
    Từ đầu đến đít, nhìn coi cũng vừa
    Và rồi đến 1 buổi trưa
    Em Chi bước đến:" em thưa anh Còi"
    "Không yêu anh em chết toi
    Đã lỡ trót dại yêu Còi lắm cơ
    Trót yêu từ thủa còn thơ
    Yêu anh lãng tử làm thơ trong làng
    Lúc ngủ em cũng mơ màng
    Một ngày nào đó cùng chàng sánh đôi"
    "Không ngờ em lại yêu tôi(Zatu nói)
    Từ xưa anh vẫn đơn côi đến giờ
    Em nói thế ngỡ như mơ
    Một ngày nào đó được sờ tóc em
    Rồi một buổi tối nhá nhem
    Mình ngồi ôm ấp không thèm ăn cơm
    Ôi mái tóc nàng thật thơm
    Thôi trời đã tối ăn cơm thôi nàng"
    Tình yêu như trên thiên đàng
    Đẹp tựa sao sáng, trong làng ngợi khen
    Ban đầu từ lúc mới quen
    Ai ngờ có lúc "tèn ten" thế này
    Đang yêu nhau thật đắm say
    Cuồng phong kéo đến, chia tay hai người
    Thì ra Anh Hoàng đang cười
    Tính chuyện phá đám hai người cách xa
    "Trời ơi mối tình của ta(Zatu nói)
    Thằng Hoàng nó phá, đã xa cách nàng
    Thôi thì cũng đã lỡ làng
    Đành yêu em khác phũ phàng quá không????????
    Nghĩ đến cảnh Chi ngóng trông
    Chờ Za tu đến, Chi trông mút mùa
    Mối tình hẹn ước ngày xưa
    Đâu còn những lúc tắm mưa cùng nàng
    Sự đời thật quá trái ngang
    Chi 1 1 6 đã sang với chồng
    Đôi lứa cách 1 dòng sông
    Nhìn em bên ấy, có trông bên này
    Bây giờ mọi việc đổi thay
    Giờ chia ly đến từ nay vắng nàng
    Thế thôi đã

Chia sẻ trang này