1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - cho những tâm hồn 85 lãng đãng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi x_jin_85, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Để Linh lên tiếng mày cẩn thận đấy. box này Linh hổ páo nắm .Tao cũng xợ nắm
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ các anh tài 85 (phần 17)
    Ngọc lùn-Huyền thoại và sự thật
    Minh Ngọc thường gọi Ngọc lùn
    Vì em hồi bé ị đùn rất ghê
    Ngày xưa Ngọc sống ở quê
    Chiều chiều dắt chó ra đê đi tè
    Đầu ngõ có một cây me
    Là nơi hò hẹn dựng xe đêm ngày
    Ngọc đi ô tô bị say
    Thò đầu ra cửa nôn ngay mặt người(đi đường)
    Đã thế em lại còn cười
    Giọng cười the thé nhưng tươi vãi hàng
    Trên mặt vài nốt tàn nhang
    Zai xinh nhìn thấy: "đoang trang quá nàng"
    Minh Ngọc ngụ ở trong làng
    Làng 85 đó, lắm chàng si mê
    Điển hình là 1 con dê
    Anh Minh kỵ sĩ, thấy tê tái lòng
    Ngọc lùn không thích lòng vòng
    Đã yêu thì hãy vào trong......cởi quần(cấm nghĩ bậy)
    Ngọc ngồi khâu vá ngoài sân
    Ngồi khâu một lúc trai tân đến nhà
    Ngọc đúng có dáng kiêu xa
    Bao chàng dòm ngó lân la ngắm nàng
    Ngày xưa ăn mặc hở hang
    Giờ nhiều thằng ngắm toàn fang áo dài
    Đến đây thì mới thấy hài
    Áo dài cách tân hai phần hơi hay
    Thứ nhất cắt bỏ cánh tay
    Thứ 2 cô ấy cắt ngay ống quần
    Chiếc ao đang phơi ngoài sân
    Mấy anh nhìn thấy cứng gân mặt đờ
    Ngọc mặc áo dài như mơ
    Dáng em lả lướt lơ thơ tiêu điều
    Như thế mới gọi là siêu
    Trong làng ai đã dám liều như em
    Ngọc mặc áo lắm người xem
    Đứng đầy con ngõ nhá nhem không về
    Mấy chàng nhìn thấy lại mê
    Mê cô gái đẹp mà tê tái người
    Tê tái xong lại ngồi cười
    Cười như mấy con đười ươi xổng chuồng
    Thôi nói 1 câu cho vuông
    Em ngọc tuy thế nhưng xuôn lắm mà
    Chủ đề đã đi hơi xa
    Thôi cậu đi học Ngọc ra xem bài Hô hô
  3. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    vào bóc tem thơ Giang còi(mặc dù lúc đọc xong thấy mình làm nhân vật chính thì khóc ko thành tiếng)
    @Giang còi:nhớ mặt tôi đấy
  4. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Ngọc lùn không thích lòng vòng
    Đã yêu thì hãy vào trong......cởi quần(cấm nghĩ bậy)
    câu này không hiểu thằng Zatu nó nghĩ gì
    không nghĩ bậy mới là lạ
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn Ngọc.Khiếp quá,được nhiều zai làng mê cơ đấy,nhưng mà zai nào nhỉ?Sao tao đếm mãi mà ko thấy thằng nào hả Giang?
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Thì tình hình là có bạn Zatu mê nhưng ko dám nói! Đành lấp lửng thíe!
    Chúc mừg Ngọc nhen! ^^
  7. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Đôi này mà thành thì sẽ thế nào nhỉ?Lấy thịt đè ma hay lấy xương dọa người?
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    @ Chi: Cái đó gọi là quy luật bù trừ!
  9. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là : Muốn ăn nhưng thích dổ cho người khác. phải không Hằng. ha ha ha.Em còn non và xanh lắm, ai lại vạch áo cho người xem lưng thế,
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là bố Hoàng đang ghen khi nghe tớ nói zatu mê Ngọc rùi!
    Thíe này nguy hiểm quá!
    Ngọc tốt số ghê! 2 anh cơ đấy!

Chia sẻ trang này